vinh danh GS Ngô Bảo Châu thì trên tất cả các phương tiện
truyền thông Việt Nam đều đồng loạt đưa tin và ca tụng
không ngớt lời về sự kiện vô tiền khoáng hậu này, họ
không ngớt lời tung hô GS Châu, tung hô Việt Nam đến nỗi lúc
22h trên VTV1 ngay tối đó còn có một chương trình trực tiếp
nói đến sự kiện này mà. thật sự không biết đến bao giờ
nữa mới có thêm một người mang quốc tịch Việt Nam lại có
được vinh dự này? Vui mừng lắm chứ, đáng tung hô lắm chứ,
hạnh phúc gì bằng.
Nhưng tôi nhận thấy trên hầu hết tất cả các bài báo, các
lời nhận xét đó đều chỉ nói riêng đến GS Châu, nói đến
Việt Nam mà quên đi phần còn lại của thế giới. Buồn thay
nhân cách Việt. Có khi nào chúng ta đang trong giây phút ngập
trần hạnh phúc đó có nghĩ lại thật thấu đáo những chặng
đường GS Châu đã đi qua rồi hãy tự ca tụng mình mà quên đi
cả thế giới chưa?
Hãy thử nhìn lại xem, GS Châu chỉ học ở Việt Nam hết
thời phổ thông sau đó là một quá trình dai dẳng học tập và
nghiên cứu tại Pháp và Mỹ. Thử hỏi GS học tập và nghiên
cứu tại Việt Nam với những điều kiện tốt nhất có thể,
thì dù có như vậy liệu GS có được ngày hôm nay không? Rõ
ràng GS Châu chỉ còn lại cái xác của người Việt thôi, cái
hồn toán học của GS thì có được nhờ những tháng ngày bên
trời tây tạo dựng nên. mà hình như cái hồn ở đây mới là
cái hay để tạo nên một GS Châu như ngày hôm nay thì phải!
Chúng ta nên nhớ rằng khi được hỏi ai sẽ là người được
GS nhớ đến lúc này nhất ngay sau khi nhận giải thưởng Fields
GS đã nói là ông nội và một GS người Pháp, chỉ thế thôi.
Rõ ràng ông nội chỉ là kí ức im đậm của tuổi thơ, còn
vị GS người Pháp kia thì ai cũng hiểu là lí do gì rồi - ông
ấy chính là người thầy quan trọng nhất của GS Châu.
Với lại đâu chỉ một mình GS được trao giải thưởng Fields
mà còn có 1 nhà toán học người Isael, 1 nhà toán học người
Pháp, và 1 nhà toán học người Thụy Sỹ nữa kia mà. Đến
cái tên của họ thôi cũng chẳng mấy bài báo nào nói tới,
chán thật. Thế mà cứ hồn nhiên tuyên bố chúng ta sẽ là
đất nước cường quốc của toán học, muốn được như vậy
thì phải cho người dân hay ít ra là những người có tính tò
mò biết 3 nhà toán học nổi tiếng không kém gì GS Châu họ là
ai và đã làm được những gì chứ.
Qua sự kiện này chúng ta đã ca tụng mình nhiều lắm rồi, tôi
không thèm ca tụng nữa vì nói thế nào đi nữa cũng là thừa.
tôi chỉ thông qua đây muốn cảm ơn những con người, những
đất nước đã cho chúng ta được dịp vinh danh chính chúng ta
và quan trọng hơn là để chúng ta nhìn lại chính chúng ta xem
chúng ta là ai, là người như thế nào!!!
LÊ
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6182), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét