tục xướng tên giáo sư Ngô Bảo Châu với các trạng thái tình
cảm như: "<em>vui mừng khôn xiết, niềm tự hào của Việt nam
và châu Á, choáng ngợp, vỡ òa</em>" v.v... làm người nghe có
cảm giác như dân ta đang sung sướng tột cùng. Trạng thái tinh
thần giông giống như nghe tin đất nước chấm dứt chiến
tranh, từ đây dân lành đã hết máu đổ đầu rơi.
Phải nói ngay rằng dân ta không ai là không vui mừng, tự hào
về giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên nhận
được sự đánh giá cao của Quốc tế về tài năng toán học
qua giải thưởng Fields năm nay.
Nhà nước ta cũng có những hoạt động để bày tỏ
sự sung sướng khi biết tin giải thưởng sắp được trao cho
nhà toán học Ngô Bảo Châu. Và chưa từng có tiền lệ, chiều
8/8/2010. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ôm hoa dẫn một
phái đoàn của chính phủ, long trọng đến tận nhà riêng giáo
sư Ngô Bảo Châu để thăm hỏi. Không những thế, ngay buổi sơ
giao, phó Thủ tướng lập tức đem biệt thự ra, hứa hẹn cho
giáo sư Ngô Bảo Châu. (Chắc phải là biệt thự hàng vài chục
tỷ chứ không phải là loại nhà tình nghĩa òm èm cho các bà
mẹ Việt nam đã mất các con của mình trong chiến tranh).
Nói thật, cách ứng xử của nhà nước ta đối với con
người nói chung, lúc nào cũng cho thấy một cái gì đó gờn
gợn thiếu tự nhiên. Ngay cả việc ca tụng nghệ sỹ Đặng
Thái Sơn trước đây và giáo sư Ngô Bảo Châu ngày nay cũng
vậy. Thái độ của chúng ta thật sự là tiền hậu bất nhất.
Nghệ sỹ Đặng Thái Sơn khi đi dự thí giải âm nhạc quốc
tế Frédríc Chopin, nước ta có ai đoái hoài. Ngay đại sứ quán
còn chẳng thèm biết tới, bảo sao mà Sơn chẳng chọn Canada
làm bến đỗ cho đời và xin nhập quốc tịch quốc gia này.
Trường hợp Giáo sư Ngô Bảo Châu thì từ năm 2008, nhà toán
học tài ba này đã đưa lên một chứng minh Bổ đề cơ bản
cho các đại số Lie và đến năm 2009, Châu đưa ra Kết quả
chứng minh bổ đề cơ bản Lanlands và được tạp chí Time bình
chọn là 1 trong mười phát minh khoa học tiêu biểu của năm
2009. Trong lúc đó người nước ngoài hết sức ngạc nhiên khi
thấy chẳng có tờ báo cũng như TiVi từ Việt nam đưa tin chứ
đừng nói đến có ai đại diện bộ Giáo dục và cơ quan nào
ở cấp nhà nước gửi thư hoặc điện chúc mừng.
Không như nghệ sỹ Đặng Thái Sơn, giáo sư Ngô Bảo Châu xin
nhập quốc tịch Pháp ngay lập tức khi có thể và anh đã có 2
quốc tịch Việt – Pháp cho… chắc ăn.
Theo tôi được biết giáo sư Ngô Bảo Châu rất
được giới trí thức trọng nể vì không những giáo sư là
người kiệt xuất về tài năng toán học mà còn là một
người luôn đau đáu vì quê hương. Anh là một trong số ít ỏi
trí thức Việt nam chân chính đã gửi thư về nước góp ý
thẳng thắn, bác bỏ việc nhà nước cho Trung Quốc khai thác
bauxite ở Tây nguyên vì biết dự án ma quỷ này làm hại dân
hại nước ra sao.
Qua việc này, nhà nước nên nhìn nhận chiến
lược Giáo dục quốc gia một các khoa học và có tính nhân
bản hơn cái lối làm giáo dục cũ mòn như trước tới nay. Nên
để cho Giáo dục, cho nhà trường sống, học hành trong môi
trường thuần túy Giáo dục, Khoa học, ít giáo điều đi thì
Giáo dục sẽ phát triển tốt hơn. Người Việt nam đâu kém
cạnh gì thế giới. Nhưng tại sao người Việt nam cứ ra nước
ngoài mới phát triển được tài năng? Điều đó chúng ta quá
biết đó là môi trường giáo dục nước ngoài thuận lợi hơn
ở Việt nam. Tại sao chúng ta bảo thủ không chịu thay đổi
môi trường Giáo dục để đến nỗi "cây giống" của chúng
ta bứng đi nơi khác mới sinh hoa kết trái được.
Tôi rất tự hào về giáo sư Ngô Bảo Châu nhưng cũng khá đau
xót khi người ta xướng danh nhà toán học Việt nam mà lại
đọc là: giải thưởng dành cho giáo sư Ngô Bảo Châu,
UNIVERSITÉ PARIS SUD (đại học của Pháp, vì Châu mang quốc tịch
Pháp và làm việc ở Pháp).
Cuối cùng tôi thiết nghĩ truyền thông Việt nam ta đừng làm om
xòm thêm nữa mà phản cảm. Nhà nước ta và truyền thông ta
nên làm tốt thì hay hơn cứ nói tốt mãi.
MXD
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6199), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét