Lưu Trần Sinh - Ruộng đất Ba Vì, quan Tham chưa bỏ cuộc

Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bác bỏ, dân ta mừng
vì quốc hội đã không chỉ là toàn "nghị gật". Kế đến,
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị "cắt phéng" việc
đầu tư xây dựng Trung Tâm Hành Chính Quốc Gia Ba Vì và Trục
Thăng Long, những thứ mà nhiều người đánh giá là rất quái
đản. Không ít người đã thở pháo vì ngân sách quốc gia đỡ
bị tiêu hoang, dân nước đỡ gánh nặng nợ nần. Giá đất Ba
Vì cũng bởi thế mà hạ nhiệt nhanh chóng.

<center>* * *</center>

Nhưng, (ở Việt Nam thật là lắm chữ nhưng), hình như đã "ôm
cho lắm vào" (tiền, gái, đất) nên một số quan vẫn chưa
chịu bỏ cuộc. Người ta vẫn tiếp tục trình dự án với
những thay đổi kiểu "bình mới rượu cũ". Trục Thăng Long
đầy tai tiếng, giờ đây được đổi lại thành cái tên dân
dã hơn, "tuyến đường Hồ Tây - Ba Vì", với những lý do thật
khiên cưỡng và vô lý đến trắng trợn.

Từ Hà Nội đi lên Sơn Tây - Ba Vì đã có ít nhất là 3 tuyến
đường: Láng - Hòa Lạc, đường 32 và đường đê đi từ cầu
Thăng Long qua Thượng Cát, Từ Liêm, Đan Phượng lên Phùng rồi
nhập vào đường 32. Như vậy, không cần phải làm đường
mới nữa, hãy tận dụng và củng cố, nâng cấp những tuyến
đường đang sẵn có. Còn về việc dẫn nước thì đường
ống dẫn nước từ Sông Đà về Hà Nội đã xây dựng xong theo
tuyến Láng Hòa Lạc rồi, lý do mở đường mới để có chỗ
làm đường ống dẫn nước là ngang phè phè. Hơn nữa, nếu
quả thật cần, vẫn có thể xây dựng đường ống dẫn nước
theo tuyến đường số 6 cũng được. Còn việc thoát nước,
phải xuôi theo Sông Hồng, Sông Nhuệ xuống Thanh Trì, Thường
Tín, Hà Nam. Sơn Tây, Ba Vì là phía cao hơn Hà Nội, qui hoạch
thoát nước ngược lên phía Sơn Tây - Ba Vì thì đúng là
chuyện ngược đời, phản khoa học.

Cho rằng <a href="http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=1084">đổi
đất lấy hạ tầng là "nhà nước không mất đồng nào"</a> là
một quan điểm nhập nhằng không trong sáng. Đất không phải
là tài sản cũng có giá như tiền sao? Ai bảo là không mất
đồng nào? Đấy là chưa kể hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng
vì phải dịch chuyển. Hơi tí là đổi đất, bán đất, bán
tài nguyên. Hết đất, hết tài nguyên rồi thì chính phủ tiêu
bằng gì đây? Ngân sách nhà nước lấy gì bù đắp đây?

Lý do mở thêm đường vì lượng người từ phía Tây vào Hà
Nội rất đông cũng không thuyết phục. Hiện nay, tất cả các
cửa ngõ vào thủ đô đều đông chật như nêm cối, ngay đến
cả đường Phạm Văn Đồng, cửa ngõ phía Bắc, phía được
cho là có ít lượng người ra vào nhất so với các cửa ngõ
còn lại, cũng thường xuyên ùn tắc ở đoạn Cổ Nhuế - Hoàng
Quốc Việt, có liên quan gì đến hướng Tây đâu? Chả nhẽ
cứ phía nào tắc là lại mở thêm đường? Như thế thì còn
phải mở hàng chục con đường như kiểu "Trục Thăng Long"
nữa, mà chưa chắc đã hết ùn tắc, vì nguyên nhân không phải
chỉ do chuyện thiếu đường.

Nguyên nhân chung của vấn nạn tắc đường ở các đô thị
lớn của Việt Nam (không riêng Hà Nội) là:

- Không có những đô thị vệ tinh đủ tầm cỡ phân tán dòng
người đổ về đô thị lớn để kiếm sống, học tập, chữa
bệnh.

- Ý thức người tham gia giao thông kém, làm rối loạn giao
thông.

- Các cơ quan, nhà xưởng sản xuất, trường học, bệnh viện,
nhà ga, bến xe, chợ tự phát còn tập trung quá nhiều trong nội
đô.

- Thiếu đường phân lưu tại các cửa ngõ ra vào đô thị
lớn(*).

- Phương tiện giao thông công cộng còn chưa đáp ứng đủ nhu
cầu đi lại, cùng sự tiện lợi với giá cả phải chăng.

Rõ ràng, để giải tỏa sự ùn tắc giao thông của thủ đô
nói riêng và các đô thị lớn trong cả nước nói chung, phải
giải quyết được những vấn đề chính đã nêu trên chứ
không phải là chỉ nhăm nhăm đè dân ra cướp đất làm thêm
đường mới rõ thật là to, rõ thật là đẹp và tất nhiên
cũng rõ thật là tốn tiền ngân sách, rõ thật là lắm mầu và
rõ thật là trúng quả đậm.

<center>* * *</center>

Người dân mất đất khiếu kiện ngày một tăng, ngân sách
quốc gia ngày thêm thiếu hụt, tình hình thế giới biến động
phức tạp khó lường. Các quan cộng sản cứ vung tay quá trán
thì sẽ có ngày vừa thiếu tiền nuôi quân, vừa bị dân đòi
nợ. Đám dân bị lấy hết ruộng đất, không nghề nghiệp
nuôi thân, nhìn các quan tham nhũng lộng quyền, vong ân bội
nghĩa, phè phỡn hưởng lạc ăn chơi, họ không nổi loạn mới
lạ.

Còn một vấn đề nữa không thể không nói. Vừa rồi, ông
thứ trưởng Bộ Xây Dựng mới bật mí cho biết là mô hình qui
hoạch Hà Nội được một công ty của Trung Quốc tài trợ cho
những gần ba triệu đô la Mỹ. Xét trong lịch sử tự xưa
đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ thật tốt với ta cả, hôm nay
họ cho ta một thì mai sau họ lấy lại của ta cả chục cả
trăm và nhiều hơn thế nữa, không biết bao nhiêu mà kể. Qui
hoạch thủ đô là việc trọng đại, có hơi Trung Hoa dính vào
là có vấn đề.

Gần đây, đã có một số ý kiến cho rằng, theo phong thủy,
hướng Sơn Tây - Ba Vì đầy âm khí. Nếu các quan cộng sản
không sợ tan đảng, sập chính quyền, mất nước thì cứ mạnh
dạn đuổi dân đi mà làm đường, làm sân gôn, làm nhà cao
cửa rộng. Sau này, dân trút hận trả thù như cải cách ruộng
đất ngày xưa thì ráng mà chịu.

__________________________________

(*) Ví dụ: Từ Trạm Trôi có thể làm đường thông sang
đường Láng Hòa Lạc, từ Cầu Diến củng cố (và có thể
nâng cấp mở rộng) cho tốt tuyến đường qua Tây Tựu lên đê
Nam Thăng Long. Như thế, người dân đi vào Hà Nội từ phía
tây, muốn lên cầu Thăng Long không nhất thiết phải qua Cầu
Diễn, muốn đi vào khu Thượng Đình thì cũng có thể rẽ từ
Trạm Trội không phải qua Cầu Diễn nữa. Chiều ngược lại,
đi ra khỏi nội đô cũng có thể theo đường tương tự. Còn
nếu củng cố cho tốt tuyến đường từ cầu Thăng Long lên
Phùng thì những người có nhu cầu đi từ cầu Thăng Long lên
Phùng và Sơn Tây - Ba Vì sẽ không phải qua đường Phạm Văn
Đồng và đường 32 đoạn từ Cầu Diễn đến Phùng. Người
từ Phùng, Sơn Tây lên sân bay Nội Bài cũng chẳng cần phải
qua Cầu Diễn.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6216), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét