<ul>
  <li><a  
href="http://phapluattp.vn/20100715125813583p0c1013/ra-mat-tap-chi-nhan-quyen-viet-nam.htm">Ra  
mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam</a></li>
</ul></div>
Tin Việt Nam cho ra đời tạp chí nhân quyền đã làm ngạc nhiên  
dư luận. Không ngạc nhiên sao được khi mà mấy chục năm qua  
hai chữ "nhân quyền" như vết thương đau đớn trong lòng  
dân tộc Việt Nam. Có một thời gian dài hai chữ nhân quyền cao  
quý này tuyệt nhiên không được nhắc đến. Nhân quyền –  
món quà Thượng đế dành tặng cho loài người đã bị lãng  
quên với dân tộc Việt nam. Nay trong một chế độ độc tài  
hai chữ "nhân quyền" được đặt tên cho một tạp chí quả  
là điều kỳ diệu. Đó là dấu hiệu cho thấy sự biến  
chuyển sâu sắc trong đời sống chính trị của Việt nam.
Sự chuyển biến này được nhận thức qua các vấn đề sau  
đây:
Cần nhớ rằng Việt nam là nước ký kết hoặc tham gia hầu  
hết các điều ước quốc tế về quyền con người nhưng chưa  
bao giờ phổ biến các giá trị này cho công chúng. Mấy chục  
năm qua sao Nhà nuớc không cho ra đời tạp chí này để công  
khai quan điểm cũng thành tựu của mình về nhân quyền? Đến  
nay phải chăng vì sự phát triển vượt bậc của công nghệ  
thông tin làm cho Nhà nước mất khả năng "<em>kiểm soát và  
bưng bít</em>" và sự ra đời của tạp chí nhân quyền để  
"<em>chống lại thế lực thù địch</em>" là một tất yếu.
Nhà nước nhắc đi nhắc lại nhiều lần về "<em>thế lực  
thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền đề can thiệp vào  
sự phát triển</em>". Nhà nước chưa bao giờ chỉ ra thế lực  
thù địch là thế lực nào, mà nếu có thì thế lực đó có  
"<em>can thiệp</em>" thì can thiệp vào sự tồn tại của một  
thể chế độc tài chứ can thiệp vào sư phát triển làm gì?  
Vấn đề đặt ra ở đây là nhân quyền. Có thể Nhà nước  
đã nhìn thấy hiện nay, hai chữ "<em>nhân quyền</em>" đã  
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của một chế  
độ.
Theo phó Thủ tướng thì thì tạp chí nhân quyền có các mục  
đích sau đây:
1- Tuyên truyền các thành tựu đạt được trong lĩnh vực nhân  
quyền.
2- Chống lại các thế lực thù địch.
3- Phổ biến quan điểm về nhân quyền của nhà nước Việt  
nam.
Với mục đích như vậy rỏ ràng tạp chí này không mang lại  
các giá trị nào cho sự phát triển các vấn đề nhân quyền  
ở Việt nam. Tại sao không tuyên truyền các yếu kém, các hạn  
chế, các vi phạm trong lĩnh vực nhân quyền mà lại tuyên  
truyền về thành tựu?  Phải chăng sau bao nhiêu năm cai trị  
độc đóan, nay cho ra đời một tạp chí nhân quyền cũng là  
thành tựu?
Cần nhớ thêm rằng quan điểm của nhà nuớc Việt nam về nhân  
quyền không có gì thay đổi. Đó là một các luận điệu đầy  
tính ngụy biện sau đây:
1- Nhân quyền có tính phổ biến và tính đặt thù
2- Nhân quyền không tách rời với trình độ phát triển kinh  
tế
2- Nhân quyền phụ thuộc vào chủ quyền và trách nhiệm quốc  
gia
Cho dù mục đích nào đi chăng nữa, thì như tên gọi, sự ra  
đời của tạp chí đã cho chúng ta những hy vọng về một sự  
thay đổi trong tương lai.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận  
(http://danluan.org/node/5708), một số đường liên kết và hình  
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để  
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường  
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa  
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây  
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)  
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress  
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),  
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp  
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để  
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét