"nghẹt thở" với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành không
quá bán, cho nên Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà
nước đã chính thức "bác" dự án đường sắt cao tốc
Bắc Nam.
Kết quả bỏ phiếu nói trên làm rất nhiều người bất ngờ.
Không chỉ phía ủng hộ dự án mà phía không ủng hộ cũng
bất ngờ nhưng đông đảo cử tri cả nước cho rằng đây là
bất ngờ rất thú vị, một bước chạy đà ngoạn mục cho
một niềm tin lớn hơn, bởi vì "Quốc hội đã biết vượt
lên chính mình". Động cơ "bấm nút" của các vị đại
biểu Quốc hội đúng là vì tâm nguyện, ý chí của đông đảo
cử tri cả nước, vì quyền lợi của hàng triệu người dân
đóng thuế cho Chính phủ và vì sự phát triển bền vững của
đất nước. Bất ngờ đến nỗi ngay cả khi tôi báo tin kết
quả "bấm nút", PGS Vũ Trọng Khải vẫn không tin đó là sự
thật, cho là tôi bị lừa, ngây thơ về chính trị. Anh Khải là
con nhà nòi, am hiểu về luật, và kinh tế xã hội. Ông cụ
thân sinh ra Anh Khải là Ông Vũ Trọng Khánh vị Bộ trưởng Bộ
Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Cụ Hồ năm 1945, đồng thời
là 1 trong 6 người soạn thảo Hiến pháp năm 1946 . Tôi kể ra
như thế để minh chứng rằng kết quả "bấm nút" vừa qua,
đúng là cú sốc tích cực, một niềm tin bị đảo ngược làm
cho nhiều người (trong đó có PGS Vũ Trọng Khải) vui hết sức
vì họ đã chẩn đoán sai kết quả. Đấy là trường hợp rất
hiếm thấy trong xã hội Việt Nam.
Phải nói rằng kết quả bấm nút về dự án đường sắt cao
tốc là sự dũng cảm của tất cả các vị đại biểu Quốc
hội kể cả người ủng hộ hay phản đối dự án. Cần cảm
thông, chia sẻ với các vị dân biểu ủng hộ dự án vì bận
họp, rất ít thời gian để nghiên cứu sâu về dự án quá
lớn và phức tạp, trong khi ý kiến phản biện lại đa chiều.
Những người phản đối dự án, đương nhiên phải dũng cảm
vì họ chịu áp lực từ nhiều phía. Nhiều người trong số
họ phải đóng "hai vai" vừa ở cơ quan lập pháp, vừa hành
pháp, phần lớn là đảng viên cho nên phải đặt mình vào hoàn
cảnh của họ mới thấy được sự dũng cảm này thật phi
thường rất đáng trân trọng. Điều này có ý nghĩa rất quan
trọng, chứng tỏ nền dân chủ Việt Nam, Nhà nước pháp quyền
thực sự đã manh nha, hình thành. Đây là bước tiến mới rất
đáng ghi nhận, đặc biệt là đất nước ta đang chuẩn bị cho
đại hội Đảng lần thứ XI sắp đến.Có thể nói chưa bao
giờ không khí nghị trường lại nóng bỏng như những ngày
vừa qua. Sức nóng này chắc chắn lan tỏa ra ngoài xã hội
nhưng lại mang đến sự dễ chịu, nhẹ nhõm, khác hẳn cái
nóng 40 độ C đang gây khó chịu, bức bối về thời tiết lại
được cộng hưởng do "cắt điện" ở hầu hết mọi nơi,
mọi lúc. Trong thời gian vừa qua, nhiều người dân, trước
hết là các nhà khoa học đã phân tích, lập luận khoa học
một cách chính xác, chặt chẽ, đầy tâm huyết về dự án
đường sắt cao tốc Bắc Nam. Giới truyền thông đã truyền
tải một cách nhanh chóng, kịp thời các bài phản biện làm cơ
sở để các vị đại biểu Quốc hội xem xét, tham khảo, tự
đưa ra quyết định của chính mình vì quyền lợi chung của xã
hội.
Trên thế giới, chưa có một quốc gia nào thịnh vượng mà
không dựa vào một nền tri thức khoa học và công nghệ, nhất
là trong kỷ nguyên công nghệ và toàn cầu hóa như ngày nay.
Nếu chỉ dựa vào sự duy ý chí, một thể chế tập trung
quyền lực không cân đối, chắc chắn, sẽ là nguyên nhân làm
cho quốc gia mất nội lực, triệt tiêu tính sáng tạo, và tất
nhiên những phản biện xã hội sẽ bị vô hiệu hóa.
Cụ Khuất Nguyên ngày xưa than rằng: "Cả đời đục cả,
một mình ta trong. Mọi người say cả, một mình ta tỉnh. Bởi
vậy, nên ta phải bị bãi chức".
Rất may cho xã hội Việt Nam bây giờ, vẫn còn tới 41% vị dân
biểu dũng cảm như Cụ Khuất Nguyên, được sống trong xã hội
dân chủ chẳng những không bị bãi chức mà còn được xã
hội, người đời tôn vinh. Sự kiện "bấm nút" dự án
đường sắt cao tốc chỉ làm cho dân tin Đảng và uy tín của
cả Đảng và Quốc hội cao hơn bao giờ hết.
Tất cả các vị đại biểu Quốc hội đều là những người
cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đa chiều. Các ý kiến tán
thành, không tán thành và không có ý kiến về dự án đường
sắt cao tốc Bắc Nam là điều dễ hiểu và bình thường trong
xã hội dân chủ. Vì thế, cử tri cả nước hoan nghênh không
khí làm việc dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm của
kỳ họp Quốc hội vừa qua, là cái đà cho niềm tin lớn hơn
về xã hội dân sự và Nhà nước pháp quyền.
<strong>TVT</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5459), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét