Đông Ngàn Đỗ Đức - Bóng đá nghị trường

<div class="boxleft220"><img src="/files/u1/sub01/IMG-8615.jpg" width="375"
height="640" alt="IMG-8615.jpg" /></div>
Mùa World Cup năm nay mở ra vào thời điểm giống những năm
trước, nóng ngột ngạt, xem đá bóng trong không khí hầm hập
hơi lửa. Những trận cầu đẹp, những bất ngờ bật lên từ
những đội bóng tưởng chỉ để lót đường, những trụ cột
để người ta kì vọng bỗng nhũn như dọc mùng. Bóng đá là
như vậy. Đấy, ra quân đội Đức cán Otraylia đến 4-0, tưởng
như cỗ xe tăng đó sinh ra chỉ có mỗi việc đè bẹp đối
phương, thế nhưng trận sau gặp Serbia thì lại ôm hận tay
trắng. Đang lo trận cuối sa sẩy thì khăn gói ra về sớm.
Đội Tây Ban nha được đoán là ứng cử viên số một sẽ
vào chung kết với Braxin. Nhưng rồi trận ra quân đã gục ngã
thảm hại dưới tay Thụy Sĩ bé hạt tiêu. Bra xin được Dunga
đưa ra đội hình mạnh nhất với những ngôi sao sáng chói thế
giới để đối đầu với một Cộng hòa dân chủ nhân dân
Triều Tiên hầu như không ai biết đến. Vậy mà đội cầu
ứng cử viên số một gặp ngay khúc xương khó gặm, chỉ
thắng sít sao 2-1. Còn đội Anh thì hai trận hòa, trong đó có
trận hòa đội bóng Angiê ri gần như không có tên trên bản
đồ bóng đá. Trình độ cầu thủ và huấn luyện đã được
nâng tầm lên trong nhiều năm nay. Những đáy trũng đã được
phù sa kinh nghiệm của cả thế giới bồi đắp trong từng năm,
giờ đây trình độ bóng đá thế giới đã sàn sàn, không còn
quá chênh kẻ dưới người trên như nhiều người vẫn tưởng.

Những trận cầu đó thật nóng hổi. Nhưng nói thật, World Cup
ở Hà Nội năm nay không nóng bằng nghị trường Quốc hội. Xem
bóng đá mà người ta vẫn để một nửa cho câu chuyện dự án
Tàu cao tốc Bắc – Nam. Một anh bạn ham bóng đá bảo tôi,
đây cũng là trận cầu khốc liệt. một bên là Quốc Hội,
một bên là Bộ giao thông với dự án đường tàu cao tốc 56
tỉ phía chính phủ đòi phải duyệt ngay. Trung phong của chính
phủ tuyên bố như cột đóng vào đinh rằng đường sắt cao
tốc không thể không làm. Các nhà báo ngoài việc đưa tin tân
văn, thì hầu hết tham gia vào bên sân phản biện cùng với
những nhà khoa học trong và ngoài nước không đồng tình với
dự án vào thời điểm đất nước đầy khó khăn này. Giữ
vị trí trung tuyến là những đại biểu Quốc hội rắn giỏi
điển hình như ông Thuyết đại biểu Lạng Sơn. Phía dự án
cũng dùng đủ chiêu, chọc khe sút thẳng, sút xa đầy sức công
phá. Dù phía ủng hộ trình bày quyết liệt đến mức có đại
biểu quốc hội là tướng công an ở Hải hào hứng coi đường
tàu đó xong sẽ kì vĩ như Vạn lí trường thành, Đòi nhà
nước phải quyết liệt như Tần Thủy Hoàng. Có vị còn cho
thấy sự cần thiết về việc người lớn đi chợ, trẻ con đi
học bằng tàu cao tốc. Có đại biểu còn mang chỉ sối IQ ra
như là một lý do chính đáng đẻ làm đường cao tốc.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>"Có thể nói sự sáng
suốt của 41% đại biểu Quốc Hội đã khiến cho cả nước
thở phào." - Nhưng cũng cần đặt câu hỏi ngược lại, tại
sao quốc hội của một đất nước tự hào thông minh lại có
đến 37% đại biểu tán thành một dự án khổng lồ không dựa
trên một lập luận chắc chắn nào?<img class="quoright"
src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div></div>
Quyết liệt quá đến mức có người đã chán nản coi việc
phản biện là trách nhiệm nhưng chắc chẳng đi đến đâu.
Hàng loạt cử tri lại cầm chắc rồi dự án đó sẽ được
thông qua như dự án mở rộng Hà Nội thôi. Đội Thụy Sĩ làm
sao làm sao thắng nổi Tây Ban Nha. Vâng, đúng là như thế. Bao
nhiêu ngày trái bóng đường cao tốc luẩn quẩn trong vòng 16
mét 50, còn chờ quả sút mét nhấn nút cuối cùng vào chiều 19
tháng 6, ngày bế mạc kì họp. Và rồi giờ G đã điểm với
cái tin không thể tin: Quốc hội bác dự án đường sắt cao
tốc Chỉ với 37% số đại biểu tán thành, 41% không tán thành,
chủ trương xây dựng dự án đường sắt cao tốc trị giá 56
tỷ USD do Chính phủ trình đã không được Quốc hội thông qua
chiều 19/6... Thật y hệt như trận cầu đột biến. Có thể
nói sự sáng suốt của 41% đại biểu Quốc Hội đã khiến cho
cả nước thở phào. Các chiến binh dự án tưng hửng ngay cán
tàn! Trận cầu này đẹp nhất trong mùa World Cup năm nay.

Cả nước thở phào, trong đó có tôi!

<em>20/6/2010</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5473), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét