"Ngày báo chí cách mạng Việt Nam") tôi - một kẻ "ngoài lề",
kể cả "lề trái và lề phải", muốn bày tỏ tâm tư nguyện
vọng của mình với các Nhà báo (tất nhiên cả "Nhà báo lề
phải và lề trái")nhằm để quý vị xem thử có giúp hoặc/và
giải đáp cho tôi một chút gì không.
Chỉ riêng cái tên gọi dài loằng ngoằng <a
href="http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30071&cn_id=409375#4oqNw63GufA3">Ngày
Báo chí cách mạng Việt Nam</a> cũng đủ làm tôi thấy... kỳ
kỳ sao đấy! Theo wikipedia <em>"Cách mạng là xóa bỏ cái cũ và
thay thế cái mới tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc,
thường là xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn..."</em>
(1) thì rõ ràng là Đảng "ta" hơi bị... sai và có phần hơi
bị... tham khi lạm dụng từ "cách mạng" để đặt tên cho ngày
21 tháng 6.
Chiếu theo định nghĩa nói trên, cách mạng thường xảy ra trong
một thời gian tương đối ngắn, thì phải thấy ngày 21/6 đã
tồn tại đến nay những... 85 năm trời đằng đẵng! vậy thì
đâu có đúng theo ý nghĩa cách mạng xảy ra trong thời gian
tương đối ngắn (!). Lại nữa, cách mạng nói nôm na là thay
cũ đổi mới sâu sắc để một lĩnh vực nào đó tốt hơn,
phù hợp hơn với sự tiến hóa của nhân loại. Ngẫm lại, 85
năm qua (từ lúc có ngày 21/6 ở Việt Nam) ngành báo chí Việt
Nam có vẻ đang đi thụt lùi so với sự tiến bộ của các
ngành khác mà "con dao và cái thớt" luôn được Đảng "ta" đặt
trên cổ các nhà báo "lề phải", khốn nổi các nhà báo này
lại là thành phần đông hơn, tiếng tăm hơn cũng như họ
được người dân biết nhiều hơn các nhà báo "lề trái".
Vậy sao không gọi ngày 21/6 là "Ngày Nhà báo Việt Nam"? Ngắn
gọn hơn, dễ nhớ hơn, chính xác hơn mà cũng đỡ bị "thế
lực thù địch" mai mỉa hơn với hai chữ "cách mạng". Thú
thật, hai chữ "cách mạng" đặt trong "cái ngày này" nghe sao ...
trá hình quá! Báo chí Việt Nam (lề phải) đang làm "cách mạng"
ư (?)
Thật tình, tôi rất muốn trở thành nhà báo (vì tánh tôi hay
nói và khá... tò mò cũng như thích vạch lá tìm mấy con sâu
róm) và nếu có thời gian để ngồi viết đàng hoàng, thì tôi
tin bài viết chắc không đến nỗi tệ quá, ngặt nỗi tôi...
không tốt nghiệp... Đại học Báo chí (!) Sao kỳ vậy(?) Tôi
nhớ trước 1975, có nhiều nhà báo nổi tiếng đâu có "bằng
đại học báo chí" đâu? Cũng như trong lĩnh vực nghệ thuật,
các nghệ sĩ từ cải lương đến tân nhạc như Bạch Tuyết,
Ngọc Giàu, Thanh Sang v.v... cho đến Khánh Ly, Lệ Thu v.v... đâu
có tốt nghiệp trường lớp chính quy, cũng đâu có "bằng này
cấp nọ", họ vẫn trở thành nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng và
sống trong lòng khán giả mà?! Tôi ngẫm nghĩ, tại sao muốn
trở thành nhà báo ở Việt Nam bây giờ khó dữ vậy? Riêng cái
khoản nguy hiểm như: con dao và cái thớt (của Đảng "ta" thì
miễn bàn rồi), mà tôi còn hiểu nguy hiểm từ những thế lực
xã hội đen thực sự. Tuy nhiên, điều đó không can ngăn niềm
mơ ước của tôi trở thành một nhà báo(nếu có lương tâm
thì chắc khó kiếm bộn tiền). Có nhà báo nào giúp tôi thỏa
ước nguyện này không?
Tôi không có ý định kiếm tiền từ nghề báo, vì tôi nghĩ
tôi không thể đồng hành với cái sai, các xấu trong xã hội.
Vả lại, viết báo thì nhà báo nào cũng muốn có được sự
chia sẻ của độc giả và công luận, muốn bài báo mình
thuyết phục độc giả và công luận, vì vậy đòi hỏi việc
công khai tên tuổi, con người thật của mình là cơ sở dữ
liệu đầu tiên để thuyết phục mọi người tin vào những
điều mình nói. Thêm vào đó, tâm trạng của người viết báo
mà không dám nói rõ căn cước của mình thì khó chịu lắm, vì
có vẻ như hèn nhát và né tránh dư luận, tôi cũng muốn công
khai tên tuổi lắm để thuyết phục mọi người tin những gì
tôi nói nhằm góp phần cải thiện xã hội Việt Nam chúng ta.
Coi bộ ước mơ của tôi khó quá!!! Có ai giúp tôi không?
Đinh Mạnh Vĩnh
(1) http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5499), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét