ôm, tài xế taxi, chị nhân viên văn phòng, bà cụ bán chè
nước vỉa hè cho đến cụ hưu trí…, tất tật đều đồng
thanh chưởi.
Không phải chưởi tôi, mà là chưởi gay gắt, chưởi chát chúa
về các dự án bạc tỉ nhân dịp 1000 năm Thăng Long.
Bà con mình chưởi cái phim bạc tỉ về Lý Công Uẩn. Lại văng
tục liên thanh về dự án lót gạch bờ hồ Gươm.
Bác hưu trí nhăn nhó về dự án chôn 1000 kỷ vật nhân Thăng
Long 1000 tuổi.
Chị nhân viên văn phòng xinh đẹp chưởi đông đổng về dự
án 5 cổng chào mất 50 tỷ. Chị ấy nói rất chát thế này:
làm cổng chào cho hoành tá tràng làm gì, để đi vào trung tâm
chỉ thấy kẹt xe, bụi, khói, ô nhiễm…, không khác gì một
cô gái mặc đồ rất đẹp, nhưng khi tiếp cận "nội thất"
thì mới thấy hết sự xấu xí não nề. Chát thật, xin ngả
nón bái phục phép so sánh kiểu này!
Chú taxi chưởi về nạn kẹt xe, cúp điện triền miên với lý
do chỉnh trang lưới điện mừng Thủ đô 1000 tuổi…
Chưởi nhiều lắm, dân Sài gòn như mỗ, ra Hà Nội nghe rát cả
tai.
Mà tại sao phải chưởi lắm thế?
Dự án lót gạch bờ Hồ đã dừng lại, "xin ý kiến nhân
dân" rồi mà? Chiều nay, VN Express cũng đưa tin chính quyền Hà
Nội sẽ không hoang phí làm cổng chào 50 tỉ nữa, chỉ làm
cổng tạm thôi.
Thế là tốt quá, nghe dân chửơi đổng, dù chỉ ở vỉa hè,
các quan Hà Nội cũng chùn tay mà bớt vung tay hoang phí. Nói theo
ngôn ngữ chính thống, thì "ý kiến của nhân dân các cấp
đã đựơc chính quyền lắng nghe, tiếp thu đến nơi đến
chốn".
Nghe dân, biết điều chỉnh, biết rút lui. Thế là lành! Phải
ghi nhận thiện chí của các quan chớ, thưa các công dân Hà
Nội!
Biết sửa sai khi bị chưởi, vậy là tốt lắm rồi.
Nikonian tôi nhiễu sự, ngồi vỉa hè mà vẫn băn khoăn: Nông
nỗi nào mà bày ra trò nào cũng bị dân kêu om sòm? Khoảng cách
giữa quan trí và nguyện vọng của bá tánh xem ra ngày càng xa
xôi. Tại sao lại thế?
Nghĩ mãi không ra, đành văng hai chữ "bá ngọ" mà đăng bài
viết nhảm nhí này vậy!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5506), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét