Nhờ các bác tin tặc đính chính lại thông tin

Rất cảm ơn các bác tin tặc đã có hẳn một trang giới thiệu
Tqvn2004 này. Tuy nhiên, trong bản giới thiệu có một số sai sót
hết sức đáng tiếc, giá mà các bác sử dụng Google kiểm tra
lại cẩn thận một chút là sẽ có được một profile đẹp và
chính xác hơn. Có vậy mà các bác cũng lười là sao :D

Thứ nhất, địa chỉ hiện tại của tôi không còn ở Herningvej
5, leij 57 gì gì nữa rồi. Ảnh "ngôi nhà hạnh phúc của Nguyễn
Công Huân" có địa chỉ Øster Sundbyvej 74, 9000 Aalborg, Đan Mạch,
các bác tra Google Map sẽ thấy ngay :D Địa chỉ văn phòng làm
việc của tôi cũng sai toét luôn, địa chỉ các bác đưa lên
là địa chỉ cũ từ hồi tôi làm PhD :D

Thứ nhì, tôi là cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Khoa
Điện Tử Viễn Thông khóa K37 (vậy mới ra trường năm 1997).
Không hiểu các bác tin tặc tra ở đâu ra K50 Khoa Sư phạm Kỹ
thuật? Đến K50 Bách khoa ra trường lúc nào các bác cũng không
biết à? Tôi làm tiến sĩ mất tổng cộng là gần 4 năm, chứ
không có được "tài năng xuất chúng" "lấy bằng tiến sĩ trong
vòng 2 năm" như các bác ca ngợi (cái này các bác phải đính
chính, chứ không mấy thằng bạn tôi nó đọc được nó lại
chọc :D).

Thứ ba, để trả lời cho thắc mắc của các bác rằng
"<em>Nguyễn Công Huân đã bảo lãnh để cả gia đình mình sang
định cư tại Đan Mạch, nhưng anh định cư theo hình thức nào,
đây vẫn còn là 'ẩn số'</em>": Tôi vẫn là công dân của
nước CHXHCN Việt Nam, tạm thời ra nước ngoài học tập và sau
đó là làm việc. Theo gương bác Hoàng Ngọc Diêu, tôi xin
được trình hộ chiếu của mình để các bác duyệt xét ạ
(xin thứ lỗi là một số thông tin "nhạy cảm", tôi buộc phải
làm mờ đi):

<img src="/files/u1/scan0001.jpg" width="600" height="859" alt="scan0001.jpg"
/>:

Thứ tư, chi phí vận hành X-cafevn.org và Dân Luận tốn kém ra
sao, nguồn gốc tiền nuôi hai trang này đến từ đâu, tôi cũng
xin được nhờ các bác đính chính luôn, bởi những gì tôi nói
sau đây được công khai rõ ràng bên X-cafe rồi ạ: Tiền server
là chi phí lớn nhất, và hiện tại chúng tôi phải trả 250USD
một tháng cho server dùng chung giữa X-cafevn.org và Dân Luận.
Ngày trước chúng tôi thuê rẻ hơn, nhưng cũng "nhờ" các bác
tấn công DoS mà chúng tôi buộc phải nâng cấp server hàng
khủng như hiện nay. Chi phí này do mấy người quản trị, trong
đó có tôi, bác Tinman và một bác nữa góp mỗi người 50USD
một tháng, còn 100USD còn lại lấy từ quỹ X-cà do thành viên
đóng góp công khai. Một tháng góp 50USD, một năm góp 600USD,
không phải là số tiền quá nhiều đối với mức lương của
chúng tôi. Không rõ chúng tôi còn cần tiền ủng hộ từ các
tổ chức bí ẩn để làm gì nữa, rất mong các bác chú ý làm
rõ.

Thứ năm, xin các bác cho tôi được đứng cố định ở một
tổ chức "phản động" thôi, đừng điều động tôi từ Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của bác Kiểng sang Việt Tân rồi lại
vòng về. Hai tổ chức này chắc các bác cũng biết là không
thân nhau lắm, họ mà biết tôi làm việc hai mang kiểu này họ
đuổi tôi đi thì tội nghiệp lắm :D Còn <a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_8406">Khối 8406</a> thì
là một dạng của hiến chương 77 ở Tiệp Khắc, ai thấy "Bản
Tuyên ngôn tự do dân chủ 2006" phù hợp với suy nghĩ của mình
thì ký tên thôi, các bác đừng suy nghĩ sâu xa mà hại sức
khỏe. Ngoài ký tên ủng hộ khối 8406, tôi còn ký tên ủng hộ
phong trào Bauxite Việt Nam, rồi tham gia Làm Vườn chống lạm thu
lệ phí ở các đại sứ quán, rồi phản đối Trung Quốc tàn
sát ngư dân Việt Nam ở biển Đông v.v..., cứ suy diễn kiểu
các bác thì tôi là thành viên của nhiều tổ chức phản động
lắm.

Thứ sáu, chuyện tôi ra đi trên X-cà là vì bảng hiệu "Tiễn
chân chống cộng cực đoan", mà 2 chủ đề tôi tham gia nhiều
nhất trước đó liên quan đến cô Tim không chấp nhận treo cờ
Vàng trong buổi lễ quyên góp tiền từ thiện, và chuyện cộng
đồng hải ngoại Úc Châu ra nghị quyết không chấp nhận sinh
viên du học sử dụng cờ đỏ sao vàng trong các buổi lễ; chứ
tôi không nhớ tại sao liên quan đến chị Tạ Phong Tần. Dù
không còn là BQT X-cà, nhưng tôi vẫn hỗ trợ kỹ thuật về
server, bởi... Dân Luận nằm trên server này, các bác tin tặc
thân mến ạ. Chuyện đó không có gì bí ẩn cả :D

Tôi chỉ xin điểm qua một số điều dễ thấy nhất, chỉ cần
dùng Google cũng có thể kiểm chứng được, để cho mọi
người thấy cách xây dựng profile của các bác tin tặc có vấn
đề ra làm sao. Cũng may là các bác đưa hồ sơ của tôi lên, do
đó tôi mới có điều kiện kiểm tra những gì các bác biết
về tôi nó sai lệch thế nào. Mong rằng các bác đính chính
lại và viết chính xác hơn cho các profile khác.

Trân trọng cảm ơn các bác,
Nguyễn Công Huân (aka Tqvn2004)


<div class="special_quote"><strong>Phụ Lục: Hồ sơ về Tqvn2004 do
các bác tin tặc xây dựng:</strong>

Tên thật: Nguyễn Công Huân
Nickname: tqvn2004
Sinh ngày: 22/09/1975
Email: hcn@es.aau.dk
tqvn2004@yahoo.com
huannc@yahoo.com
huannc@gmail.com

Địa chỉ: Herningvej 5, leij 57
Aalborg Ost, Aalborg 9220
DENMARK (Đan Mạch)

Văn phòng: Aalborg University
Department 8 - Department of Electronic Systems
Niels Jernes Vej 12
Room: A5-207 DK - 9220 Aalborg
Tel: +45 9940 8616
Phone: +45 6168 6133

IP Address: 130.225.51.45 (DANISH NETWORK FOR RESEARCH AND EDUCATION –
Đan Mạch)

Tqvn2004 tên thật là Nguyễn Công Huân, tư liệu của anh thì đã
public trên mạng và hiện anh cũng hoạt động công khai với vai
trò chủ bút của diễn đàn "Dân Luận". Chúng tôi xin tóm
tắt một chút về thân thế và sự nghiệp của anh để các
độc giả có thể nắm bắt chi tiết hơn về nhân vật
"huyền thoại" này.

Nguyễn Công Huân sinh ra và lớn lên trong một gia đình có
"truyền thống cách mạng", ba của anh là một cán bộ cộng
sản Hà Nội. Bản thân anh cũng là một học sinh "lớn lên
dưới mái trường xã hội chủ nghĩa": Cựu sinh viên K50 Khoa
Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi tốt
nghiệp năm 1997, anh đã làm việc tại một số công ty, đến
năm 1999, nhờ quan hệ, anh đã được vào làm việc tại Phòng
Hợp Tác Quốc Tế - Bộ Công Thương của Nhà nước cộng sản.
Năm 2000, vì cảm thấy đồng lương còm cõi mà nhà nước cộng
sản trả không xứng với tầm của anh, anh đã quay lại công ty
cũ. Nhận thấy Việt Nam chỉ là cái "ao làng", không thể
làm anh "vượt vũ môn", anh đã quyết định đi du học để
thỏa chí "vẫy vùng". Bằng tài năng xuất chúng của mình,
anh chỉ mất 2 năm để lấy bằng thạc sĩ và 2 năm sau đã
bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành truyền thông
di động tại Đại học Aalborg, Đan Mạch.

Từ nhỏ anh đã nghiên cứu nhiều sách Tàu, nhất là các tác
phẩm tiểu thuyết về các nhân vật anh hùng "cứu dân độ
thế", chủ nghĩa anh hùng đã thấm vào anh từ đó. Sau khi qua
Đan Mạch du học, anh lại được tiếp cận nền "dân chủ"
từ các nước phương Tây cộng với sự "bất mãn" chế
độ cộng sản không biết "đãi ngộ" một nhân tài kiệt
xuất như anh, anh nghĩ rằng mình phải làm "một cái gì ấy" cho
quê hương đất nước. Và thế là anh đã quyết định lập ra
sân chơi cho các nhà "rân chủ rỗi hơi" - diễn đàn x-cafe,
được tách ra từ một box nhỏ của Diễn Đàn Tin Học
(www.ddth.com). Tôn chỉ lúc đầu như anh nói, x-café là nơi "Tôn
trọng sự khác biệt", để mọi người không phân biệt ý
thức hệ có thể nói lên chính kiến của mình. Tuy nhiên mục
tiêu đằng sau việc này là như thế nào thì chỉ có anh và các
tổ chức "bí mật" tài trợ tiền cho anh biết. Nguyễn Công
Huân đã bảo lãnh để cả gia đình mình sang định cư tại
Đan Mạch, nhưng anh định cư theo hình thức nào, đây vẫn còn
là "ẩn số". Có người bảo là anh xin tỵ nạn chính trị,
nhưng tổ chức nào đã bảo lãnh cho anh? Bác Nguyễn Cường đã
từng "chụp mũ" là Huân chấp nhận làm gián điệp cho Cộng
sản Việt Nam để đổi lại việc được chấp thuận cho
định cư ở Đan Mạch, điều này cũng có lý của nó. Một
giả thuyết khác, như mọi người biết, Huân đã ký tên gia
nhập khối 8046 từ lâu (anh ký tên gia nhập khối 8406 từ ngày
19/04/2006 và trở thành thành viên thứ 1,160 của tổ chức này).
Cũng theo lời một quản trị viên cao cấp của x-cafe tiết lộ
thì Huân từ lâu đã là đệ tử ruột của bác Nguyễn Gia
Kiểng (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên – www.thongluan.org) và trở
thành một thành viên không công khai. Đồng thời thành viên này
còn cho biết việc phần lớn quỹ của x-cafe là do các tổ
chức chính trị tài trợ, tuy nhiên lại không được công khai,
nhưng không nói thì ai cũng biết những tổ chức mà Huân có
mối quan hệ là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và Việt Tân mới
có khả năng tài trợ mà không cần nêu tên trên "bảng vàng
danh dự".

Sau 3 năm hoạt động dưới triều đại tqvn2004, có thể ví
x-cafe như một nồi "Tả Pí Lù" đang sôi sùng sục và chỉ cần
lớn lửa lên một tý là sẽ trào ra ngoài ngay. Người ngoài
nhìn vào thì chỉ thấy rằng x-café là một tập thể "dân
chủ" vững mạnh với ban quản trị "đoàn kết" và "vô
tư". Thực ra bên trong đã tồn tại nhưng mâu thuẫn quyền
lợi không thể hóa giải một sớm một chiều. Các quản trị
viên bắt đầu kéo bè kéo cánh, ai cũng có những mưu toan cho
tổ chức chính trị chính của mình.

Ngay từ lúc mới thành lập diễn đàn, Nguyễn Công Huân đã
khoác lên mình chiếc áo là một Quản trị viên trung lập để
dễ bề hoạt động, vì thế anh đã trở thành cái gai trong
mắt của các quản trị mới từ lâu, nhưng không ai có thể
hạ bệ nổi tqvn2004, vì anh là người sáng lập và nắm các
tên miền cũng như quản lý chính các máy chủ x-café.

Từ năm 2006, x-café lúc này đã bắt đầu có "tên tuổi",
các thành viên "tích cực" tại Việt Nam lần lượt được
"mời uống trà và đàm đạo". Cao điểm nhất, gần tới
30/04/2008, an ninh cộng sản đã thực hiện một "chiến công
oanh liệt": "Úp sọt" một loạt các anh em x-café nằm trong
"Chi bộ Sài gòn", các tên tuổi nổi đình nổi đám một
thời trên x-café như: WhoAmI, IPS, BinhLong, Thương Bác Sản, Túy
thâm độc, anmay_nhindoi,… lần lượt bị "phế võ công"
bởi an ninh cộng sản (Đến giờ, thử hỏi, liệu ai còn nhớ
những nick này hay không?). Ngoài ra, các "chiến dịch" gôm
quỹ, chiêu dụ và phát động "dân oan" biểu tình năm 2007,
hiến kế và phát camera cho "Chi bộ Sài gòn" chụp hình sau
đó chuyển về hải ngoại để làm "thành tích chống cộng"
đều bị đổ bể. Một dấu hỏi "to đùng" đã được
đặt ra cho ban quản trị mà hiện thân là tqvn2004 và sự đổ
vỡ là không thể tránh khỏi kể từ đây.

Lúc này, uy tín của tqvn2004 đã giảm sút đáng kể. Ngay thời
điểm này, một kế sách "bất chiến tự nhiên thành" được
nghĩ ra, không thể hạ bệ được tqvn2004 đường đường chính
chính, Nguyễn Cường và nhóm "Chi bộ Sài Gòn" còn sót lại,
gồm có: Dân quê mùa, Trặc Trẹo, Thunderolling, Bêbaxu…đã tìm
cách khích tướng, đánh vào tính tự ái, anh hùng cá nhân của
tqvn2004 trong vụ chị "Tạ Phong Tần" để rồi tqvn2004 bị đem
ra đấu tố trước Ban quản trị và phải tự lên tiếng từ
chức, lui về hậu trường.

Trên thực tế, đến lúc này tqvn2004 vẫn kiểm soát toàn bộ
x-café về phương diện kỹ thuật. Mọi người lâu nay vẫn
nghĩ bạn hiền "Diên Vỹ" là người có quyền lực nhất? Sai
lầm hoàn toàn! Chính các bạn "Tê Ku", Post - Hoàng Ngọc Diêu,
anh Tàu khựa TinMan của chúng ta và nhân vật "bí ẩn sau hậu
trường" - The10Net (anh Mười) mới là những người nhiều
quyền năng nhất. Chỉ các quản trị phụ trách kỹ thuật
hoặc nắm vững kỹ thuật mới có khả năng xem mọi bài viết,
tin nhắn riêng (PM: Private Message) giữa các thành viên cũng như
nắm mật khẩu, IP của họ (Thế mà các bạn cứ chối đây
đẩy là luôn "tôn trọng" thông tin cá nhân thành viên đấy!).

Cuối cùng, tqvn2004 đáng thương của chúng ta đành phải ra đi
và cùng với HoGuom (Một nhân vật có liên quan mật thiết đến
quyền lợi các tổ chức tài trợ cho x-café và danluan, sẽ
được nói đến ở loạt bài tới) lập trang Dân Luận. Tuy
nhiên, chứng tỏ tôn chỉ "tôn trọng sự khác biệt" của
mình, dù ra đi nhưng tqvn2004 vẫn "hỗ trợ tối đa" cho
x-café, bằng cách trao quyền lại cho 4 thành viên quản trị còn
lại và "thỉnh thoảng" anh vẫn vào xem x-café có gì "thú
vị" hay không với chiêu bài "hỗ trợ kỹ thuật".

Có lẽ "linh cảm" thấy điều gì bất thường từ tqvn2004,
nên khi bác Huệ Chi được tqvn2004 đề nghị "hỗ trợ kỹ
thuật" giúp Bauxite Việt Nam khi trang tin này bị tin tặc lạ
tấn công, bác Huệ Chi thà mượn 2 kỹ thuật của Radio Chân
Trời Mới do bác Yêm giới thiệu chứ không cần đến anh.

Câu hỏi vẫn còn để ngỏ: Lật lại quá khứ, bằng cách nào
tqvn2004 có thể đưa gia đình mình định cư tại Đan Mạch một
cách êm thấm? Tại sao hàng loạt thành viên tại Việt Nam và
đặc biệt là các thành viên thuộc "Chi bộ Sài gòn" bị
"xử đẹp"? Tại sao hàng loạt "chiến dịch" của x-café
trong nước lại đổ bể từ trứng nước? Tại sao anh vẫn
"quản lý" chung cơ sở dữ liệu của x-café và Dân Luận?
Tại sao bên cạnh việc anh luôn hùng hồn tuyên bố là "tiếng
nói trung lập" thì anh lại tham gia các tổ chức 8406 và Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên? Những câu hỏi này, có lẽ chúng tôi
cũng chưa thể trả lời cùng độc giả trong thời điểm hiện
nay.

Có lẽ bài viết đã dài, chúng tôi xin dừng tại đây. Sau khi
phân tích cơ sở dữ liệu của Dân Luận, nếu có thông tin gì
mới về "huyền thoại" này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các
bạn sau.</div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4484), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét