Nguyễn Huỳnh Thái - Khi dân gào tới trời trời không thấu, hét tới đất đất không nghe

Xưa, cổ nhân khi nói về những người thuộc tầng lớp
"thấp bé nhẹ cân" gọi họ là người "nghèo khổ" và
khi nói về lớp bề trên lại gọi họ là người "giàu có";
Vì sao "nghèo" lại "khổ" và rồi tại sao "giàu" lại
"có"? Đây có phải là minh triết của người xưa về giai
cấp hoặc chính là chân lý của kẻ "mạnh vì gạo, bạo vì
tiền"?

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://vtc.vn/2-239974/xa-hoi/vu-cho-can-xe-chet-nguoi-khong-xu-ly-hinh-su.htm">Vụ
chó cắn xé chết người: Không xử lý hình sự</a></li>
<li><a
href="http://phapluattp.vn/2010022609455272p0c1015/vu-cho-can-chet-nguoi-nhan-chung-noi-gi.htm">Vụ
chó cắn chết người: Nhân chứng nói gì?</a></li>
</ul></div>
Nhìn câu chuyện người của đàn bà "lỡ" bước qua thế
giới bên kia vì đàn chó bẹc-giê xé xác lại thấy "chân
lý" của người xưa hiện hữu. Lại tưởng rằng câu chuyện
đau lòng này xãy ra từ ngày xửa ngày xưa, ngày của những ông
trùm, những quan huyện, thầy đề, thầy lý…thời của những
kẻ lấy tay che trời, chôn vùi đạo lý. Rồi lại giật mình
mới biết đây là thế kỷ XXI, thời đại của văn minh, thời
đại của chúng ta – những kẻ tự hào rằng đã chôn vùi
bất công và nhân danh công lý.

Nào bạn hãy thử bỏ lên bàn cân bên trái là một người
nghèo khổ, bên phải là một người giàu có và xem bên nào
nặng hơn? À, thì ra lời nói của kẻ có tiền vô cùng giá
trị còn lời nói của người nghèo khổ chỉ nên dừng ở mức
độ "tham khảo".

Ngày mà người đàn bà kia ra đi trong đau đớn, bà ta đã gào,
gào tới trời nhưng trời không thấu. Hôm nay, người thân của
bà lại thét, thét tới đất, đất không nghe. Nhờ vậy mới
hiểu được cái "chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh" luôn
tồn tại từ khi nhân loại còn ở truồng cho đến tận ngày
nay và thì ra mình đã lầm khi tin tưởng những lồi đồn thổi
xưa nay.

Và mai mốt câu chuyện ồn ào hôm nay sẽ chìm đắm như những
gì thuộc về nó, vì đó là "chân lý" và phương thức của
những người "nghèo" và "khổ". Xin hãy đặt những bông
hoa bằng nước mắt trên mộ của người đàn bà bất hạnh
kia, hãy để thời gian rửa trôi những đau đớn cho linh hồn
người đã mất. Không có gì thay đổi được "chân lý" và
chẳng thể nào lay chuyển khi người ta đã dùng "kem chống
nhục".

27-02-10
Nguyễn Huỳnh Thái

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4306), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét