Tôi sẽ đi cùng bạn: Chiến dịch bảo vệ người theo đạo Hồi khỏi sự kỳ thị vào thời điểm vụ bắt cóc con tin tại Sydney diễn ra

<blockquote><strong>Bình luận của blogger Giang Lê:</strong> Cách
đây chưa lâu người Úc đã cho thế giới thấy tinh thần đoàn
kết và nhân ái của mình khi hàng trăm hành khách tại một ga
tầu điện ngầm ở Perth cùng ghé vai đẩy nghiêng một toa tầu
giúp một thanh niên thoát khỏi bị kẹp chân. Hôm nay tinh thần
đoàn kết và nhân ái của họ lại được thể hiện.

Trong khi vụ bắt cóc con tin còn chưa kết thúc, một phong trào
"Tôi sẽ đi cùng bạn" được nhiều công dân Úc khởi xướng.
Mục đích là giúp cho những người Hồi giáo đang sống ở Úc
không bị khinh rẻ/kỳ thị vì kẻ bắt cóc con tin là người
Hồi giáo. Hàng trăm message được gửi lên các mạng xã hội
nhắn với người Hồi giáo là ngày mai nếu họ cần đi đâu
những người Úc đó sẽ đi cùng họ, bảo vệ họ khỏi sự
kỳ thị.

Nước Úc không có khái niệm đồng bào, họ cũng không có các
khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết thương yêu giống nòi. Nhưng
đây là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới vì có
những hành động cụ thể như vậy.</blockquote>
<div class="boxcenter400"><img
src="http://www.abc.net.au/news/image/5968998-3x2-700x467.jpg" /><div
class="textholder">Vụ bắt giữ con tin xảy ra ở Sydney khiến
nhiều người lo ngại làn sóng phân biệt chủng tộc / tôn giáo
bùng lên. Ảnh: Jason Reed / Reuters. </div></div>

Người dân Úc bày tỏ rằng họ sẵn sàng đi chung xe với
người Hồi giáo nếu những người này lo sợ một làn sóng
tẩy chay người theo đạo Hồi dấy lên sau khi một tay súng,
được cho là thành viên của IS, bắt giữ các con tin ở Sydney
vào sáng thứ Hai (giờ địa phương).

Chiến dịch được khởi xướng trên mạng xã hội Twitter thông
qua hashtag <em>#Illridewithyou</em> (tạm dịch: tôi sẽ đi chung xe
với bạn), cùng với những người đăng lộ trình của họ qua
các phương tiện giao thông công cộng hoặc ô tô riêng.

Những người Hồi giáo có thể tweet lại nếu họ muốn đi
chung xe đến nơi làm việc.

Chiến dịch này không chỉ giới hạn ở thành phố Sydney hay New
South Wales, mà còn được nhân rộng trên toàn lãnh thổ Úc:

Một chủ sở hữu tài khoản tweeter có tên <em>Sherrie Beaver</em>
(@isigniwander) đã viết như sau "Ngày mai tôi sẽ đi tàu điện
đến Melbourne. Tôi sẽ đi chung xe với bạn dù bạn đến từ
đâu, xu hướng tính dục hay tôn giáo của bạn là gì. Chúng ta
là một."

Một tài khoản Twitter khác mang tên <em>Cr Philip Mallis</em>
(@philipmallis) thì lại viết như sau "Chúng ta nên phản đối
sự cuồng tín bằng những cách thức thực tế cũng như bằng
những phương thức ít trực tiếp hơn. Ngày mai tôi sẽ dừng
chân ở trạm xe bus 207 ở Nth Balwyn. #Illridewithyou".

Tài khoản <em>Mommy Adventures</em> (@MyHilariousFam) thì có lời chia
sẻ hết sức ngắn gọn "Các bạn Hồi giáo ở khu vực
Penrith, tôi sẽ đi chung xe với các bạn. Hãy dừng ngay việc
tẩy chay lại."

Bạn <em>Sir Tessa</em> (@sirtessa) viết trên twitter rằng: "Nếu
bạn đi tuyến xe bus 373, mặc trang phục đặc trưng cho tôn giáo
của bạn và cảm thấy không an toàn khi ở một mình thì hãy
liên lạc với tôi. Tôi sẽ đi cùng bạn."

Chiến dịch này thậm chí còn lan đến cả nước Anh, hiện
tại đã có thành phố Luân Đôn hưởng ứng:

Chủ tài khoản <em>jason ilagan</em> (@jasonilagan) hiện sống ở
Camden Town, Luân Đôn đăng tải dòng tweet như sau: "Hàng ghế
đầu tiên trên xe buýt của tôi có một chỗ trống. Tôi sẽ đi
cùng với bạn."

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141215/toi-se-di-cung-ban-chien-dich-bao-ve-nguoi-theo-dao-hoi-khoi-su-ky-thi-vao-thoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét