Góc nhìn trẻ - Vòng tròn của sự hối lộ

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5262/lam_viec_nuoc.jpg"
width="600" height="428" alt="lam_viec_nuoc.jpg" /></center>

Thằng nào nói công an Việt Nam giúp cho đất nước an ninh, thì
tao nói là an ninh con c**. Ngày đ** nào cũng có đâm chém, trộm
cướp, hãm hiếp, tai nạn, hối lộ. Diễn ra nhan nhản đến
mức gần như bình thường. Ko tin tao ư? Mở báo Công An ra mà
đọc.

Tao chỉ thấy buồn cho những cán bộ, chiến sĩ công an thực
sự có tâm, muốn giúp đất nước, nhưng rơi vào 1 cái guồng
máy khốn nạn. Một guồng máy KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LƯƠNG ĐỦ
SỐNG, MỨC THU NHẬP CHÍNH THỐNG THẤP, khiến các anh công an
không muốn nhận hối lộ cũng phải nhận để có tiền trang
trải cho gia đình. Một guồng máy nơi đi học thì phải hối
lộ cho thầy cô để thầy cô nâng đỡ con em mình, đi khám
bệnh thì phải hối lộ cho bác sĩ để bác sĩ chăm sóc tốt.
Một guồng máy nơi mà hải quan trong sân bay ăn cắp đồ của
người dân. Một guồng máy khi người dân làm ăn không những
phải trả tiền cho giang hồ mà còn phải hối lộ cho công an
để được bảo kê. Và tại sao người ta nhận hối lộ, vì
đơn giản là có một guồng máy KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LƯƠNG ĐỦ
SỐNG. Tụi mày đã nhìn ra được một vòng tròn luẩn quẩn
chưa?

Làm công an, muốn thăng quan tiến chức thì phải hối lộ cho
cấp trên. Cấp trên lại phải hối lộ cho cấp trên cao hơn
nữa. Kết quả là gì? Cấp trên tối cao, được tất cả mọi
người hối lộ, trở nên ngày càng giàu.

Người dân, đi đâu cũng phải quà cáp, hối lộ người này
người kia, trở nên ngày càng nghèo.

Khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Nghèo quá
không có tiền thì làm gì? Đâm chém trộm cướp. Chìm trong bài
bạc rượu chè. Ngoi lên được một chút, không muốn quay lại
cảnh nghèo, lại phải ma mãnh bon chen với đời. Một trong
những cái ma mãnh bon chen đó là việc đưa và nhận hối lộ.
Đây là vòng tròn luẩn quẩn thứ 2.

Cái nghèo làm dân trí thấp, dân trí thấp thì đéo có ai nhìn
ra được những cái vòng tròn luẩn quẩn này. Mấu chốt của
guồng máy này nằm ở đâu: NÓ KHÔNG TRẢ ĐỦ LƯƠNG CHO MÀY,
ĐỂ MÀY PHẢI NHẬN HỐI LỘ. NÓ BẮT MÀY PHẢI HỐI LỘ THẰNG
CAO HƠN ĐỂ THĂNG CHỨC.

Tụi mày có chán nản với cái guồng máy như thế không? Có
chán nản với một cái xã hội nhiều tệ nạn như vậy không?
ĐỪNG CÓ ĐEM BẤT KÌ ĐẤT NƯỚC NÀO RA ĐÂY SO SÁNH, MÀ HÃY
TỰ HỎI CHÍNH MÌNH, CÓ MUỐN ĐẤT NƯỚC TIẾN BỘ, VĂN MINH
HƠN HAY KHÔNG.

Tác phẩm biếm họa của <a
href="https://www.facebook.com/kannynguyen">Kanny Nguyen</a>

MV Làm việc nước : <a
href="https://www.youtube.com/watch?v=4JVEgFLJknE">https://www.youtube.com/watch?v=4JVEgFLJknE</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141230/goc-nhin-tre-vong-tron-cua-su-hoi-lo),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét