Bình Thuận: Cái chết thương tâm vì đốt khí đá!? - Nạn nhân chết vì trúng đòn ba trắc của Công an

<strong>PV - Mấy ngày hôm nay người dân ở thôn Phú Lập, xã
Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang rất bức
xúc và hoang mang về cái chết thương tâm của anh Nguyễn Lê
Ngọc Tiến có liên quan đến ngành Công an.</strong>

Để làm sáng tỏ và tiếp nối những thông tin mà tác giả Lôc
Thiên Thiên gửi cho Dân Luận trước đó (Độc giả vui lòng xem
bài của tác giả Lộc Thiên Thiên phía dưới), phóng viên chúng
tôi có mặt ở Bình Thuận đã liên hệ với gia đình nạn nhân
để thăm hỏi, động viên cũng như tìm ra sự thật của vụ
việc đau lòng này.

Tại đây bầu không khí tang thương bao trùm gia đình anh Nguyễn
Lê Ngọc Tiến, mẹ anh bà Lê Thị Lộc thì khóc lên ngất
xuống trước cái chết oan uổng của người con trai của mình.

Hỏi chuyện những người hàng xóm trong thôn, chúng tôi được
biết <em>"trước đây còn sống anh Nguyễn Lê Ngọc Tiến là
một người rất hiền lành, siêng năng, không như một số thanh
niên khác trong làng chỉ lo chơi mà không chịu làm ăn gì, Tiến
rất chịu khó và luôn phụ giúp gia đình."</em> Chú K một
người hàng xóm ở đây nói.

Khi được hỏi về nguyên nhân cái chết thương tâm của anh
Nguyễn Lê Ngọc Tiến trước đó thì bạn của anh, anh D.L.V,
sinh năm 1997 cũng là nhân chứng kể lại <em>"trong khi đang
đốt khí đá thì bị công xã phát hiện nên 2 người chúng tôi
bỏ chạy, vì lúc này cả 2 đầu đều có công an chốt chặn
nên chúng tôi liền vứt ống khí đá xuống hồ để bơi qua
bờ bên kia để chạy thoát, khi tôi qua được bờ bên thì mới
biết anh Tiến không có bơi qua mà chỉ lặn núp dưới hồ,
một lúc sau thì anh Tiến bị công an bắt được, khi đó tôi
nghe rất rõ ràng tiếng người nói đừng đánh nó, mà lôi nó
lên bờ, sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì thì lúc
sau có tiếng quát tháo về việc bắt anh Tiến xuống hồ lấy
lại cái ống khỉ đá đó lên."</em>

Sau khi vụ việc xảy ra anh D.L.V liền thông báo cho gia đình anh
Tiến nhưng vì chủ quan nên gia đình không xuống bảo lãnh
đưa anh ra, mà cứ nghĩ để anh ngủ qua đêm ngoài đó rồi
ngày mai về.

<em>"Sáng hôm sau (17/12/2014) đợi mãi không thấy con về thì
gia đình chúng tôi mới xuống công xã Hàm Phú để hỏi những
họ trả lời là không có bắt giữ Tiến."</em> bà Lộc mẹ
anh tiến kể lại.

Cảm thấy có sự bất an với con trai bà Lộc và gia đình
được D.L.V dẫn tới bờ hồ nơi xảy ra vụ việc mà V kể
lại trước đó thì tìm được xác của Tiến.

<div class="boxcenter550"><img
src="https://1-ps.googleusercontent.com/sk/KLvUfn8Q4YDQxilyyTZN_0ez_r/www.danluan.org/files/u1/sub04/600x800x10846838_387952988038316_836702944_n.jpg.pagespeed.ic.hs5AsCe6qa4FXSWL2Gri.jpg"
/><div class="textholder">Nạn nhân chết trong tư thế 2 tay dơ lên
đầu đỡ đòn. Ảnh tác giả Lộc Thiên Thiên gửi tới Dân
Luận</div></div>
<em>
Nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại " thằng
Tiến nó kiểu gì mà 2 tay cứng đơ dơ lên đầu, hình như nó
bị ai đánh nên phải che đầu thì phải."</em> bà D cho hay.

Trước cái chết đầy bí ẩn của anh Tiến người dân trong
xóm rất hoang mang và mong rằng sẽ sớm tìm ra được nguyên
nhân cũng như thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho anh thì
họ mơi yên tâm được.

<div class="boxcenter550"><img
src="https://1-ps.googleusercontent.com/sk/KLvUfn8Q4YDQxilyyTZN_0ez_r/www.danluan.org/files/u1/sub04/600x800x10859682_387952978038317_957307679_n.jpg.pagespeed.ic._uzq10lN4Zp9q0vGuKIR.jpg"
/><div class="textholder">Hiện trường nơi vớt nạn nhân được
tìm ra. Ảnh: Tác giả Lộc Thiên Thiên gửi tới Dân
Luận</div></div>



Sau khi khám nghiệm tử thi thì thấy trên người anh Tiến có
nhiều vết thương cho thấy rằng anh Tiến bị đánh đập
trước khi bị ném xuống hồ mà chết, anh T một người dân
chứng kiến cho biết " khi khám nghiệm tử thi xung quanh người
Tiến, tôi thấy có nhiều dấu chích mà mọi người cho rằng
dấu chích này do súng bắn đạn giả của công an gây ra, với
lại rõ ràng mũi Tiến thì bị gãy do tác động của vật cứng
gây ra, chắc chắn là bị trúng đòn nên mới bị nặng như
thế, ngoài ra trên người của Tiến còn in hằn lại nhiều
vết thương nữa."

<div class="boxcenter550"><img
src="https://1-ps.googleusercontent.com/sk/KLvUfn8Q4YDQxilyyTZN_0ez_r/www.danluan.org/files/u1/sub04/600x450x10872145_387952931371655_375956152_n.jpg.pagespeed.ic.tauvUvWexDwuYHGvOOW-.jpg"
/><div class="textholder">Vết thương trên mũi anh Tiến được cho
rằng bị đánh dẫn đến gãy sống mũi. Ảnh tác giả Lộc
Thiên Thiên gửi tới Dân Luận</div></div>



Khi xảy ra vụ việc đau lòng trên không chỉ một người mà
hầu như bà con trong xóm đều kéo nhau ra để xem, kể lại sự
việc ngày hôm đó chị P cho hay " nghe tin thằng Tiến chết
tôi cũng tò mò muốn biết chuyện gì , chạy ra thấy người ta
khám nghiệm người thằng Tiến để tìm nguyên nhân tôi cũng
đau lòng lắm, mà chắc cũng chết vì bị đánh trúng đầu, vì
não tụ máu bầm thế mà."

Bên cạnh nhưng chứng cớ từ những vết thương trên người
anh Tiến để lại, người dân ở đó cũng khẳng định những
vết thương đó là do bị đánh đập mới gây nên cái chết
của Tiến, thì trong biên bản ký xác nhận mà cơ quan công an
ghi nhận lại trái ngược hoàn toàn.

Bà Lộc mẹ nạn nhận bức xúc nói " sao lại vô lý thế
chứ, con tôi chết oan uổng, khám nghiệm tử thi thì việc nó
chết là do bị đánh cho nứt họp sọ, vết thương thì đây
người, vậy mà trong biên bản xác nhân lại cho rằng các dấu
chích 2 bên người con tôi do bởi ốc ăn, sống mũi bị gãy do
cua kẹp...ai mà đồng ý ký cho họ chứ, đau xót lắm chú ah."

Hiện tại xung quanh khu vực gia đình nạn nhận Nguyễn Lê Ngọc
Tiến có rất nhiều công an, cảnh sát người dân xung quanh khi
tới chụp hình và quay phim thì bị tra hỏi.

Thiết nghĩ một xã hội mà ở đó sự bất công và kẻ tội
đồ được bao bọc trong vòng vây của những kẻ thực thi pháp
luật để chèn ép và đẩy dân vào đường cùng thì chính
quyền đó nên gỡ bỏ cái mác là chính quyền do dân và vì
dân.

<em>19/12/2014</em>

<em>Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc và
cung câp thông tin cho bạn đọc</em>

<em><strong>Thành Công</strong>, Phóng viên Dân Luận thực
hiện</em>



<strong><center>Lộc Thiên Thiên - Cái chết thương tâm bởi công
an vì đốt khí đá!?</center></strong>

<h2>Chết trong tư thế đỡ đòn.</h2>

Theo một nguồn tin từ bà B, là người đi xem vớt xác nạn
nhân cho biết, ngày 16/12/2014 vừa qua, tại xã Hàm Phú đã xảy
ra một án mạng có liên quan đến công an. Cũng theo lời kể
của người này, người chết nằm trong tư thế 2 tay đưa lên
đầu đỡ đòn. Bà B thuật lại câu chuyện được nghe từ
một nhân chứng là bạn của nạn nhân như sau: hai đứa nó
(nạn nhân và nhân chứng) đang đốt khí đá [*] thì bị công an
xã phát hiện, 2 đứa vứt ống khí đá xuống sông, một đứa
nhảy xuống hồ và bơi qua bên kia hồ trốn, nên công an chỉ
bắt được một đứa. Sau đó công an bắt người này phải
nhảy xuống hồ lấy ống khí đá lên. Lúc người này ngốc
đầu lên thở thì bị công an cầm ba trắc đánh lên đầu.

Ngày hôm sau, tức ngày 17/12/2014, gia đình theo lời nhân chứng
đến công an xã Hàm Phú để tra hỏi, vì sao bắt con bà mà
không báo về nhà. Tại đây công ai cho biết là họ không bắt
ai cả. Cũng từ nhân chứng, gia đình tìm thấy xác của nạn
nhân và tiến hành vớt xác.
Hàng loạt giải thích vô căn.

Ngày 18/12/2014 chúng tôi đã tìm đến nhà nạn nhân để có
dịp trao đổi với Mẹ của nạn nhân là bà Lê Thị Lộc. Nạn
nhân là anh Nguyễn Lê Ngọc Tiến sinh năm 1991. Cùng đang cư
ngụ tại thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận. Anh được bà con chòm xóm đánh giá là
người rất hiền lành, siêng năng, chỉ lo phụ giúp gia đình.

Mẹ anh cho biết biên bản ghi nhận khám nghiệm tử thi viết sai
sự thật. Trong khi 2 bên người Tiến bị các dấu chích được
người dân dự đoán bởi do súng bắn đạn giả của công an
gây ra, sống mũi bị gãy do bị đánh vào mặt, xương sọ nứt
cùng các vết thương khác là do bị đánh vào đấu vào người,
thì được cơ quan chức năng có sự giải thích không thể
chấp nhận được. Theo vậy cơ quan này ghi nhận các dấu chích
2 bên người nạn nhân do bởi ốc ăn, sống mũi bị gãy do cua
kẹp… Đó là lý do vì sao gia đình bà Lộc không ký nhận vào
biên bản.

<div class="boxcenter550"><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/10872145_387952931371655_375956152_n.jpg"
width="600" height="450" alt="10872145_387952931371655_375956152_n.jpg"
/><div class="textholder">Theo cơ quan chức năng điều tra thì sống
mũi nạn nhân bị gãy do... cua kẹp.</div></div>
Một người hàng xóm cung cấp thêm, khi mổ khám nghiệm tử thi
anh Tiến, não của anh bị tụ máu bầm, trong não của không có
nước. Bà đặt giả định rằng Tiến bị công an đánh chết
trước khi lăn xác xuống nước. Bà nói: "muốn người dân
yên tâm, thì phải ghi đúng sự thật", "công an xã này đánh
người nhiều lắm rồi, mà giờ mới gây chết người thôi".
Bà cũng chia sẻ, khi mọi người nói chuyện với viên công an
họ nói như sau: Tụi tui thấy nó nhảy xuống nước nên chỉ
lấy xe về thôi, không có đánh ai hết, đêm tối quá nên cũng
không kêu ai được. Được biết phía gia đình cũng đã nhờ
sự can thiệp của một số báo đài trong nước. Hiện nay, xung
quanh nhà bà Lộc có rất đông công an, cảnh sát. Anh Mỹ là anh
trai của Tiến vừa bị công an giao thông phạt 300 ngàn, chưa rõ
tội gì. Những điều này khiến gia đình bà Lộc rất bất an.

<strong>Lộc Thiên Thiên</strong>, <em>18/12/2014</em>.

<div class="boxcenter400"><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/10859682_387952978038317_957307679_n.jpg"
width="600" height="800" alt="10859682_387952978038317_957307679_n.jpg"
/></div>

<div class="boxcenter400"><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/10846838_387952988038316_836702944_n.jpg"
width="600" height="800" alt="10846838_387952988038316_836702944_n.jpg"
/></div>

____________________

[*] Khí đá (CaC2) là hóa chất để ủ trái cây cho mau chín. Ở
dưới quê thanh niên còn nghịch hóa chất này thay pháo, vì khi
nén nó nổ rất to.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141218/loc-thien-thien-cai-chet-thuong-tam-vi-dot-khi-da),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét