Vũ Trọng Khải - Bộ Kinh tế biển là cái chi chi???

Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội trong kỳ
họp quốc hội này (tháng 11/2014) đã đề xuất lập
"Bộ Kinh tế biển". Tôi quá bất ngờ về đề xuất
này. Xưa nay, các Bộ quản lý kinh tế được lập ra theo
ngành kinh tế - kĩ thuật với phạm vi quản lí hành
chính công (quản lý nhà nước) trên toàn toàn lãnh thổ
quốc gia, như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công - thương, Bộ Giao
thông - Vận tải…

Cứ theo logic vùng kinh tế nào quan trọng thì lập bộ
quản lý, người ta sẽ lập luận: vùng Tây nguyên, nóc
nhà của Đông dương, ai nắm được nó sẽ khống chế
cả Đông dương, nên cần lập "Bộ Quốc phòng Tây Nguyên
" (?!); Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, trái cây,
cá-tôm của cả nước, nên cần lập "Bộ Kinh tế
Đồng bằng sông Cửu Long" (?!)…

Để thành lập Bộ Kinh tế biển, người ta phải thực
hiện các việc sau :

1/ Xác định được địa giới, các huyện, xã ven biển
thuộc Bộ này quản lý. Chắc sẽ có nhiều chính sách
ưu đãi, nên các huyện, xã sát kề huyện, xã ven biển,
nhưng không có bờ biển sẽ đề nghị chia lại ranh giới
hành chính - lãnh thổ theo chiều ngang của đất nước
để có 1m bờ biển (?!)

2/ Các cơ sở kinh tế nào thuộc vùng kinh tế biển đang
thuộc các Bộ ngành khác quản lý sẽ phải giao cho Bộ
Kinh tế biển. Mỏ than Quảng Ninh sẽ không do Bộ Công-
thương quản lý về mặt hành chính công (thường gọi là
quản lý nhà nước) nay thuộc Bộ Kinh tế biển. Còn mỏ
than ở Thái Nguyên, Tây Bắc… vẫn do Bộ Công- thương
quản lý. Sân bay Nha Trang, Hải Phòng do Bộ Kinh tế biển
quản lý, còn sân bay Cần Thơ, Nội Bài, Tân Sơn Nhất…
vẫn do Bộ Giao thông quản lý. Các cơ sở sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng thuộc các xã
ven biển do Bộ Kinh tế biển quản lý. Các cơ sở nông,
lâm, ngư nghiệp còn lại vẫn do Bộ Nông nghiệp…

3/ Để thực hiện chức năng quản lý hành chính công
(quản lý nhà nước) đối với lãnh thổ ven biển, Bộ
Kinh tế biển sẽ phải lập đủ các cơ quan, như 1 chính
phủ thu nhỏ, như Vụ Kế Hoạch, Vụ Tài chính, Cục hải
quan, Cục Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt
thủy hải sản, Cục Bảo vệ môi trường, Cục Bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực
vật, Cục Giáo dục- Đào tạo, Cục Giao thông, Cục Vận
tải biển…, các viện nghiên cứu khoa học… các trường
đại học và dạy nghề…

Thế là đất nước trở thành 1 liên bang, với một bộ
máy hành chính - nhà nước khổng lồ, rối rắm, các
ngành kinh tế - kỹ thuật bị băm vụn, không ai có trách
nhiệm và quyền hạn trong vai trò nhà nước kiến tạo
phát triển.

Thật không hiểu nổi? Tại cái nước mình nói thế! Hay
thế mới là Việt Nam. 18/11/2014

V.T.K.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141119/vu-trong-khai-bo-kinh-te-bien-la-cai-chi-chi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét