Sinh nhật Trần Huỳnh Duy Thức, nhớ lại thông điệp "Chúng ta cần sự thay đổi"

<center><img
src="https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10502458_725220834199602_4754657402918138153_n.jpg?oh=faaa360d4ad0607a3f7f2611cf9d6e80&oe=550391F5"
width="600" /></center>
<h2>CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRẦN HUỲNH DUY THỨC!</h2>

Trần Huỳnh Duy Thức là một tù nhân chính trị. Anh đang thụ
án tại nhà tù K3 - Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là
ngày 29/11/2014 - sinh nhật lần thứ 48 của anh. Tập thể Con
Đường Việt Nam xin trân trọng gửi tới anh lời chúc mừng
sinh nhật, chúc anh nhiều sức khỏe và sớm trở về với gia
đình, bạn bè và những người yêu mến anh. Chúng tôi vẫn
đang miệt mài xây đắp con đường mà anh khởi tạo - Con
Đường Việt Nam.

Con Đường Việt Nam xin chia sẻ hai bài viết ngắn của những
người đang sát cánh bên anh: Luật sư Lê Công Định, anh Hoàng
Văn Dũng và anh Hoàng Triết.

<strong>Luật sư Lê Công Định:</strong> "Tôi gặp Trần Huỳnh Duy
Thức lần đầu năm 2003 khi anh cần hỏi ý kiến chuyên môn
của luật sư về sự việc Bộ Thương mại lúc ấy diễn giải
luật tùy tiện, gây bất lợi cho doanh nghiệp của anh, do họ
muốn bảo vệ một công ty nhà nước hoạt động cùng ngành,
vì những lợi ích nào đó. Ưu tư của Thức từ lúc ấy là
tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy nhà nước và sự
sách nhiễu hàng ngày của quan chức đối với doanh nghiệp.
Thật ra, trong suy nghĩ ngay tình của anh trước đó, tình trạng
như thế vẫn diễn ra, nhưng không nghiêm trọng đến mức có
thể kéo lùi sự phát triển kinh tế quốc gia.

Do nghề nghiệp cố vấn luật của mình, tôi đã tiếp xúc
nhiều với những điều tệ hại của công quyền trước Thức
lâu hơn, và nhận ra rằng quan liêu và tham nhũng là bản chất
của mọi chế độ cộng sản. Hai điều đó dẫn đến hậu
quả phí tổn xã hội cho bất kỳ hoạt động sinh lợi nào
cũng cao, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế luôn
thấp, và niềm tin của dân chúng bị xoáy mòn đến mức triệt
tiêu. Vì vậy, sớm hay muộn, nó phải sụp đổ. Nói cách khác,
chế độ cộng sản cáo chung bởi những nguyên nhân từ bản
chất của nó, mà từ lúc xuất hiện đã thấy trước sự kết
thúc.

Thức bắt đầu dấn thân nhiều hơn vào hoạt động xã hội
bằng những bài viết mang tính cảnh báo về kinh tế-xã hội.
Anh thành tâm mong chính quyền lắng nghe, dù tôi thường nói
với anh rằng công việc chúng tôi đang làm giống đàn gảy tai
trâu. Tất nhiên, không phải các quan chức không nhận ra hay
không hiểu, mà do đây là vấn đề khuyết tật không thể cứu
vãn của hệ thống.

Hơn một tháng cùng bị giam trên Xuân Lộc, ngày đêm trò
chuyện, tôi biết Thức vẫn luôn trăn trở về con đường phát
triển quốc gia trong tương lai. Có những hôm giữa khuya giật
mình tỉnh giấc, tôi thấy Thức vẫn tựa lưng vào tường
trầm ngâm, mà trước khi đi ngủ tôi đã nhìn dáng anh ngồi
sẵn như vậy rồi. Anh tiếp tục mong chính quyền thay đổi.
Tất cả chúng tôi vốn đều ngây thơ như thế đó!

Thức hiểu bản án tù dài 16 năm dành cho anh là sự trả thù
cá nhân bởi những bài viết trên blog "Change We Need" của
mình. Tuy nhiên, anh không oán hận ai và tin tưởng sắp đến
lúc mọi người Việt cùng ngồi lại với nhau vì tương lai dân
tộc. Anh giảng cho Lê Thăng Long và tôi nghe những tình huống
có thể xảy ra đối với đất nước trong những năm sắp tới
(từ 2010), như một lời tiên tri.

Với tôi, Thức không chỉ là người bạn, mà còn là người
thầy, bởi tôi học nhiều điều từ anh, không chỉ về kiến
thức, mà còn ở tâm hồn cao thượng trong nhân cách ấy. Tôi
luôn cầu nguyện ngày anh trở về không còn xa nữa và tri thức
của anh sẽ hữu dụng cho quốc gia mai này. Hôm nay là sinh nhật
của Trần Huỳnh Duy Thức, tôi chép ra vài suy nghĩ riêng để
nhớ đến anh, một hạt giống tinh hoa của dân tộc."

<strong>Hoàng Văn Dũng:</strong> "KHI NÀO TRẦN HUỲNH DUY THỨC TỰ
DO?

16 năm là một quãng đường dài. Nó đủ để biến một đứa
trẻ trở thành Joshua Wong - 1 trong 29 thanh niên có ảnh hưởng
nhất trên thế giới. Nó cũng là quãng thời gian để Park Chung
Hee đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo nàn và lạc hậu có
tiền đề để trở thành 1 con hổ Châu Á hôm nay.

Và 16 năm dành cho Trần Huỳnh Duy Thức trong lao tù vì những gì
anh cảnh báo với nền kinh tế Việt Nam. Đến hôm nay, sang
tuổi 48 anh đón sinh nhật lần thứ 6 trong tù. Nhiều người
đặt câu hỏi: Khi nào thì con người này được tự do?

Tôi muốn nhấn mạnh chữ được tự do, chứ không phải là
được trả tự do. Anh Thức sẽ chỉ bình thản bước ra khỏi
nhà tù khi cả đất nước này được tự do và người dân
cần đến anh ấy. Người dân ở đây bao gồm cả những
người được đại đa số nhân dân lựa chọn để nắm chính
quyền.

Phải thay đổi. Ngay cả người cộng sản cũng đang cảm nhận
rõ điều này. Nhưng chỉ thay đổi khi họ thực tâm thay đổi
hoặc họ không còn cơ hội chung tay với người dân đất
nước này nữa. Bất luận nó là gì, khi anh Thức trở về là
ngày đất nước cần đến những con người như anh và hàng
ngàn những tài năng thực sự khác ở trong và ngoài nước cùng
chung tay vực dậy Việt Nam.

Tôi bình thản chờ ngày anh về, ngày đó sắp đến rồi. Gửi
tới anh lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 48. Lần thứ 6 và
là lần cuối trong tù."

<strong>HOÀNG TRIẾT, thành viên Con Đường Việt Nam:</strong>

Tôi chỉ biết đến tên gọi Trần Huỳnh Duy Thức khi nghe tin
anh Lê Công Định bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Và từ đó,
tôi đã tìm đến blog của anh và đọc các bài viết về xã
hội, kinh tế, và chính trị. Sự kính nể của tôi đối với
anh đã bắt đầu từ đó và nó chỉ gia tăng mà thôi.

Từ những bài viết như "Hành Trình vào Bản Chất của Dân
Chủ và Thịnh Vượng", "Quyền Con Người trong Nhà Nước
Pháp Quyền", "Góp Ý cho Bộ Chính Trị 150 ngày sau ĐH X",
và những đúc kết trong phần III của quyển "THDT và Con
Đường Nào Cho Việt Nam", tôi nhận thấy được ở anh Thức
một kiến thức rộng lớn về kinh tế, chính trị, xã hội,
cũng như tình yêu cho đất nước, con người (kể cả những
người đang gây nên những xáo trộn trong xã hội). Tôi thấy
được trong tầm nhìn của anh tính cương quyết lẫn lòng vị
tha, thái độ và lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Một
sự quân bình hài hòa cần thiết để tạo thay đổi hữu ích
trước khi quá muộn. Bộ 3 Thức, Định, Long qua những thành
tựu và hy sinh của họ đã khơi dậy trong tôi cảm hứng muốn
đóng góp một chút gì đó cho quá trình thay đổi đất nước.
Và đó là lý do tôi đã tham gia PT Con Đường Việt Nam khi nó
được khởi xướng. Vì Việt Nam còn có những con người biết
tự giúp mình trước khi trông chờ vào thế lực bên ngoài,
những con người có khả năng và tầm nhìn chiến lược đáng
để ngưỡng mộ và hỗ trợ dù chỉ là một chút gì đó rất
nhỏ nhoi. Họ là lý do những người như tôi cảm thấy cắn
rứt khi quay lưng với chuyện Việt Nam và vui sống cuộc sống
đầy đủ của mình.

Hôm nay, 29 tháng 11, là ngày sinh nhật của anh Thức. Một lần
nữa anh lại phải đón mừng sinh nhật của mình giữa 4 bức
tường của trại giam với tổng số 5844 ngày trong ngục tù.
Sự ngược đãi của nhà nước XHCN đối với một chuyên gia
kỹ thuật điện tử, doanh nhân, nhà kinh tế, nhà chiến lược,
người yêu nước như anh Thức là một chứng minh hùng hồn cho
sự bất tài trong tầm nhìn và cách dùng người của lãnh đạo
Việt Nam. Ngoài anh Thức, cách đối xử của nhà nước XHCN
đối với những người khác như anh Lê Công Định, Viện
Nghiên cứu Phát triển IDS, những người phát minh được máy
đốt phế liệu, tàu ngầm và trực thăng cá nhân, v.v.. đã
khiến không ít người có khả năng và mơ ước đóng góp cho
đất nước phải cân nhắc lại hiệu quả thực tế của ước
mơ kia.

Sinh nhật anh Thức cũng rơi vào tuần lễ Tạ Ơn theo truyền
thống của người dân ở Hoa Kỳ. Tôi cũng nhân dịp này xin
gửi lời cám ơn đến 3 anh Thức, Định, Long đã cho tôi cơ
hội quen biết nhiều chú, bác, anh, chị, em tốt trong CĐVN và
từ đó, tôi cũng làm quen được nhiều người bạn đáng có
trong cuộc sống. Mong anh Thức sớm được tự do, mỗi ngày anh
còn ở lại trong trại giam là một ngày tôi được nhắc nhở
về sự ngu muội của lãnh đạo chính quyền nhà nước XHCN
trong chế độ đối đãi hiền tài của quốc gia.

Con Đường Việt Nam

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141129/sinh-nhat-tran-huynh-duy-thuc-nho-lai-thong-diep-chung-ta-can-su-thay-doi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét