Thư mời tham dự buổi Hội Luận Truyền Thông với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih9_llc3AFfvGU90Fr62VNPXAw3_GDoAn3s_-nCD_kM2BcMeSSBKrQKJS2kKwRTIRsFTi_qWuP3qvAorRwHm1cPtfB-pKJO5fs3_4ZrHwSxAzQL7c4EB0fjqdIGh0aOSrB5G4XF1xtljQ/s1600/DieuCay-SBTN-danlambao.jpg"
></center>

<b><i>Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do</i></b> và đài <b><i>SBTN</i></b>
trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi <b><i>Hội
Luận Truyền Thông</i></b> với blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn
Hải sẽ được tổ chức:

Thời Gian: <b>2 giờ trưa thứ Sáu, ngày 31 tháng 10, 2014</b>

Địa Điểm: <b>Đài Truyền Hình SBTN</b>

10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843

Trong buổi sinh hoạt này, blogger Điếu Cày, người vừa bị áp
giải ra khỏi nhà tù để đến Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những gì
đã xảy cho ông qua 11 trại giam trong 6 năm rưỡi qua, những
hướng hoạt động sắp tới, đồng thời cảm tạ những nỗ
lực tranh đấu của cộng đồng người Việt trong và ngoài
nước cho tự do của cá nhân ông cũng như tất cả những tù
nhân lương tâm khác.

Sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn lao
đối với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và đó cũng là
bước đầu cho chặng đường đồng hành cùng nhau tranh đấu
cho tự do báo chí cũng như dân chủ tại Việt Nam.

Trân trọng kính mời,

<b><i>Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và đài SBTN</i></b>

<center>*</center>

<b><i>Đài STBN sẽ tuyền hình trực tiếp toàn bộ buổi hội
luận truyền thông trên hệ thống SBTN toàn thế giới.</i></b>

<center>*</center>

<h2>Blogger Điếu Cày viếng thăm đài truyền hình SBTN, Trung Tâm
Asia và Nhật báo Người Việt</h2>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggR4cXIaYW5KpUFzqcGnk_I8Ztt0pAfCzfoc-tvOf4KZWzhAe9rMtP3mvbhgEMaX0BAe0w-aNWp3FxbZDGf2XonBW67T-bzNXy3KrVGy4hJ5spI3ObVyQz5_HfBcIRz5p3htRngIZzsQI/s1600/DieuCay-TrucHo-danlambao.jpg"
></center>

<center><i>Điếu Cày và Nhạc sĩ Trúc Hồ (ảnh
Danlambao)</i></center>

<b><i><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">CTV Danlambao</a></i></b> -
Vào lúc 1 giờ trưa ngày 28.10.2014 Blogger Điếu Cày đã viếng
thăm SBTN, Trung Tâm Asia. Đây là buổi hội ngộ đầu tiên của
CLBNBTD với một trung tâm truyền thông hải ngoại và được xem
là bước khởi đầu cho những kết nối chặt chẽ hơn giữa
truyền thông tự do trong vào ngoài nước.

Tiếp đón anh Điếu Cày là nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc
đài SBTN, anh Mai Phi Long trưởng ban tin tức của SBTN cùng nhiều
nhân viên của đài.

Trong phần trao đổi thân mật, anh Trúc Hồ đã chia sẻ rằng
anh xem blogger Điếu Cày là một người có tầm nhìn xa, tinh
thần tranh đấu kiên cường nhưng nhân bản và đặt quyền
lợi của dân tộc lên trên hết; với quá trình tranh đấu cho
tự do báo chí và toàn vẹn lãnh thổ cũng như tinh thần bất
khuất của anh trong suốt 6 năm 6 tháng tù đày, Điếu Cày là
một người có khả năng và uy tín để nối kết người Việt
trong và ngoài nước, xoá đi những khoảng cách trong ngoài,
hiểu nhau hơn và cùng nhau sát cánh tranh đấu cho tự do, dân
chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Trong mục tiêu kết nối đó, SBTN và Trung Tâm Asia sẽ hỗ trợ
hết sức mình cho những nỗ lực trong tương lai của blogger
Điếu Cày và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đài SBTN với 12 năm
hoạt động và nhiều chi nhánh tại Hoa Kỳ, Canada, Úc châu sẽ
đồng hành cùng Điếu Cày cho những vận động của anh về
tự do ngôn luận và nhất là sẽ phối hợp cùng CLBNBTD trong
một chiến dịch vận động tự do cho blogger Tạ Phong Tần,
một thành viên của CLBNBTD mà mẹ của chị đã tự thiêu để
phản đối nhà cầm quyền đã đàn áp và cầm tù Tạ Phong
Tần một cách bất công và trái phép.

Anh Điếu Cày cũng đã chia sẻ về những câu chuyện trong tù,
đặc biệt là trường hợp của Việt Khang và Trần Vũ Anh
Bình, về những bài nhạc mà những tù nhân bất khuất này
vẫn tiếp tục sáng tác từ ngục tù. Điếu Cày cho biết tinh
thần của Việt Khang và Anh Bình vẫn rất tốt.

Trao đổi với Trúc Hồ, anh Điếu Cày cho biết rằng ngay khi
ở trong tù chúng ta vẫn có thể sử dụng được sức mạnh
truyền thông, người tù vẫn có thể tranh đấu, tạo sự
kiện, thông tin vẫn có thể được chuyển tải ra bên ngoài.
Và chính nhờ vào sức mạnh truyền thông được lan toả từ
bên ngoài mà đã có những kết quả dội ngược lại chốn lao
tù dẫn đến những nhượng bộ của cai tù và tình trạng của
tù nhân được cải thiện hơn.

Do đó, sự kết nối truyền thông trong và ngoài là một nhu
cầu cần thiết và sự gặp gỡ giữa hai người đại diện
CLBNBTD và SBTN là một bước đầu vô cùng tốt đẹp cho nhiều
kết hợp khác với những cơ quan, tổ chức truyền thông hải
ngoại khác.

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG9Rbwhl09K4_ZqRqY3jiOvnu-kNTXVItqTAXmanDYgJgdIKP-W3fAJnlKLAmJopwoQ4qDSKJ8JEK_tzqjVe-EXZf8m6I2TXsNE8clJwO-tXkvCk3BaQtKbnMXKAm_v7iqlr95IlTO6vI/s1600/dc-danlambao093photo.JPG"
width="400"></center>
<center> <i>Anh Điếu Cày đã thắp nhang tưởng nhớ cố nhạc sĩ
Trầm Tử Thiêng và Nhạc sĩ Việt Dũng tại Trung tâm Asia (ảnh
DLB)</i></center>



<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha1e-3T4Q7SIgttfz010YN2A2VPJhGG0NBmqeh8wVOkKDq1JmwMkan9q65WgbqRLImqBaWjaQTFYqlA_tz9FEzUJLjs16_Uro3aaqA2hjA-Xp9vKlFnS5fIlQlcNNUtrwhP9udcJM5Eeo/s1600/DC-Danlambao-033sphoto.jpg"
width="400"></center>

<center><i>Ghé thăm SBTN studio (ảnh DLB)</i></center>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_9WGDHeOo4Ycu_dzLnLw4mzWRoqYrl8BuCNBXGBmRHc_awmtYz0fjVIR1wprsLmhWdKTt48eAe7EREkg-83k1rypw3b-61VdhOkkhZnY3NhbyHCg1Rt7sDRnswDehoaVZop3FSwnkllI/s1600/dc2photo-danlambao.jpg"
width="400"></center>
<center><i>Cùng với anh Mai Phi Long tại phòng thâu (ảnh
DLB)</i></center>

Trong tinh thần kết hợp truyền thông, blogger Điếu Cày cũng
đã đến Nhật báo Người Việt vào lúc 3 giờ chiều cùng
ngày. Tại đây anh đã trò chuyện với các đồng nghiệp báo
chí của Người Việt trong suốt 2 giờ và chia sẻ những thông
tin, những mẫu chuyện tranh đấu tại quê nhà trước và trong
khi ở trong tù.

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg07G6hcqvN5UDm__TV58SEb1vkNX9o9zfw4ILOht-C5FEQahXbG1ZaBdhNQsBhhjWHdiNaNUj9fPRuZfCDEhEnRCLSXRXds4KyL7ByvCaXhSMxDtpdmFdctGbuN4fHZxa7QNsZAshBGCE/s1600/DC-NguoiViet-Danlambao2.jpg"
width="400"></center>
<center> <i> Tại tòa soạn báo Người Việt (ảnh DLB)</i></center>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKdKunlYacIt6p6faoguAV4t9vLLnpxrKeAapbduZqHsuJFUA9zlwAMT0cuZvFHhsyATtoIrhScZR-JQMw9alE2syWhP-ysYfCGAzP_pyZdnuI0BNg_-3_Y4uWQfKTzaMR5WfZ3HhJjVk/s1600/DC-NguoiViet-Danlambao.jpg"
width="400"></center>
<center> <i>Trao đổi với bạn đồng nghiệp (ảnh DLB)</i></center>

Sau cùng blogger Điếu Cày cũng đã gặp gỡ xướng ngôn viên
Bích Huyền của đài Bolsa (do nhạc sĩ Việt Dzũng điều hành
trước khi anh qua đời. Buổi trao đổi thân tình đã kết thúc
một ngày sinh hoạt rất thành công của blogger Điếu Cày cho
những bước khởi đầu trong nỗ lực kết nối truyền thông
của anh.

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ES8rdyryPaf3rEcVk1FBR6ajhn_btRXPMPbihEhuVMk7HOhxYsBwvwMDdYGvVM8o6W04a_xfCL1lnHYndzr6x2OiabD6_Km67E_VljFHsf5QKpiqHLmow_OPTITOSyHYycFA8M2yTDk/s1600/DC-BH-Danlambao-photo.JPG"
width="400"></center>

<center><i>Ảnh DLB</i></center>

Một mẫu chuyện nhỏ rất cảm động là trong buổi ăn tối
với những bạn bè truyền thông, một phụ nữ đã bước đến
bàn ăn chào anh Điếu Cày và chia sẻ: "<i>Cháu đến Hoa Kỳ lúc
còn bé và chỉ lo đi học đi làm, không quan tâm nhiều đến
những sinh hoạt cộng đồng, không bao giờ nghe đài, đọc báo
Việt ngữ. Nhưng gần đây cháu đã chú ý những tin tức trong
nước và cháu nhận ra chú từ những bức ảnh đã nhìn thấy
trên mạng. Nên cháu đến để chào chú và xin gửi một chút
quà, mong chú nhận."</i>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyquLtVJpNpaXXRen95CnTXEAj5vezejvWtL88jFrutSgtc2e3SIo9pFRbI4M56HnFUSH4gbm3ngLTqE9D0VdQgv1mJ1GEFta0iarbUbs5jlHNKQEPs2cXgHsYS1fEJzT0pBdcGTuBs1A/s1600/DC-DongHuong-Danlambao.JPG"
width="400"></center>
<center> <i>Cô gái đồng hương, cô Bích Huyền và Điếu Cày
(ảnh DLB)</i></center>
Đây là một minh chứng cảm động về vai trò cần thiết của
truyền thông trong việc đánh động sự quan tâm của người
dân đối với những nỗ lực tranh đấu cho tự do dân chủ
tại Việt Nam.




<b><i>CTV Danlambao</i></b>
<a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">danlambaovn.blogspot.com</a>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141029/thu-moi-tham-du-buoi-hoi-luan-truyen-thong-voi-blogger-dieu-cay-nguyen-van-hai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét