Thời của những hiệp sĩ Don Quixote đã qua

<center><img
src="http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/johnny-depp-disney-don-quixote.jpg"
/></center>
Ngày 12.10 vừa qua, Đại hội Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức
"thành công tốt đẹp" với chỉ một ngày làm việc vội vã
tại Hội trường Thành ủy TP. HCM; chỉ có 547/799 luật sư tham
dự đại hội, đại diện cho hơn 4.000 luật sư ở Sài gòn.

Để dập tắt thái độ phản đối của ông Nguyễn Đăng
Trừng nguyên là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM trước
đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã kết luận ông Trừng
vi phạm một loạt các qui chế làm việc của đảng… và
khai trừ ông Nguyễn Đăng Trừng ra khỏi cái đảng ấy.
Được biết, trước khi khai mạc và ngay trong ngày đại hội,
LS. Trừng đã bị công an mời làm việc để làm rõ "một số
vấn đề liên quan đến cá nhân".

Trước sự việc này, từng có một câu hỏi được đặt
ra: các tổ chức XHDS ở Việt nam đã đứng ở đâu trong lúc
xảy ra câu chuyện ở Đoàn Luật sư TP. HCM và tại sao họ
không có bất cứ hành động gì để bày tỏ sự ủng hộ trong
cuộc đấu tranh đơn độc của LS. Nguyễn Đăng Trừng?

Nhiều người quen ông Trừng tỏ ra không ngạc nhiên trước
các sự cố xảy ra với đồng nghiệp mình. Nhân tình
thế thái là vậy. Ông Trừng cũng từng khai trừ LS Lê
Công Định ra khỏi Đoàn Luật sư theo yêu cầu của phía công
an, chỉ vài ngày sau khi báo chí công khai vụ án, mặc dù tòa
án chưa tuyên. Họ không a dua trách móc ông Trừng, vì họ
biết mỗi dịp gần Tết, ông ấy đã cùng vài đồng
nghiệp vào tù thăm ông Định. Nhưng trong bối cảnh Việt
Nam, nghệ thuật "khiêu vũ giữa bầy sói" mà không biến
mình thành sói chỉ là thái độ tự đánh lừa bản
thân.

Ông Trừng đã đứng lên nói về tình trạng mất dân
chủ trong Đoàn Luật sư TP. HCM. Vị LS này muốn bảo vệ
dân chủ và sự tự quản, độc lập của Đoàn Luật sư TP.HCM,
và rộng hơn – là của đội ngũ luật sư trên cả nước.
Và ông Trừng lên tiếng hoàn toàn với tư cách là một
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố – thay vì là đơn
thuần là tiếng nói của một người đang làm công việc
bảo vệ sự công bằng cho pháp luật và là một công
dân. Hoặc giả trong vị thế của mình, LS Trừng cho rằng
tình trạng mất dân chủ chỉ diễn ra trong cục bộ Đoàn
Luật sư tại một thành phố, chứ không phải trong toàn
xã hội Việt Nam?!

Sự chiến thắng của chính nghĩa luôn là kết quả hợp
tác từ nhiều người đấu tranh có tổ chức; dân chủ
không phải là cuộc chơi giàu anh hùng tính của vài nhân
sĩ. Một mình với cối xay gió, chàng hiệp sĩ Don Quixote
ngày xưa có thể chiến đấu bất phân thắng bại. Ngày
nay để đương đầu với cả một hệ thống chính trị
đương quyền, vị LS nguyên Chủ nhiệm không nên đơn phương
hành động… bởi như thế thì chết chắc.

Và đến đây lại nảy sinh một câu hỏi khác: các Luật
sư ở Việt nam đã đứng ở đâu trong lúc xảy ra câu chuyện
ở Đoàn Luật sư TP. HCM và tại sao họ không có bất cứ hành
động gì để bày tỏ sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh đơn
độc của LS. Nguyễn Đăng Trừng?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141017/thoi-cua-nhung-hiep-si-don-quixote-da-qua),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét