Phó thường dân Nam Bộ - Logic đập chuột

<strong>"Đánh chuột coi chừng vỡ bình"</strong>. Thiệt tình
thằng nhỏ tôi thấy bà con nhao nhao xỉa sói ông Nguyễn Phú
Trọng, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản một đảng đã, đang và
sẽ còn cầm quyền dài dài, sợ bà con chưa thấy vỡ bình mà
vỡ đầu đấy. Thằng nhỏ tôi cũng xin phép bà con chop phép
được thèo leo góp ý bình lựng cho trọn đường dư luận như
Dân Luận tự xưng là diễn đàn mở (có khi bài này Dân Luận
cũng sợ vỡ bình sọ vì không đập chuột đấy).

Nói theo kiểu phân tích hệ thống thì về mặt "tĩnh" ngoài
hai yếu tố "Chuột" và "Bình" ta còn phải nói đến yếu
tố "Nhà" vì chuột và bình này tất nhiên không lẽ là ở
ngoài đồng? Nói như thế mới đủ "hoàn cảnh" nhưng chưa
hoàn toàn đủ vì còn phải nói đến mặt "động" của nó
và không gì nhanh bằng ta tự phát họa các câu hỏi khả dĩ
nhất:

Thứ nhất, "Chuột <strong>phá</strong> nhà" là câu nói dân
gian nhất, ăn cắp gạo, trứng, các thức ăn khác hay cả đến
cắn phá quần áo là toàn những thứ mật thiết đến đời
sống của nhân dân trong nhà - ấy là chưa nói đến chuột có
thể mang mầm bệnh mùi hôi, rình cắn trẻ sơ sinh, đục phá
tường cột rui nhà. Cái món đục phá này khả năng nhà sập
là có, mà không sập cũng sống hết nỗi với bọn chuột. Theo
bác Sang thì có cơ sở để nói rằng bọn chuột này đã tu
luyện từ sâu bọ mà thành – kinh thiệt chúng tu kiểu gì mà
tiến hóa nhanh thế - không đập nhanh, chúng thành một bầy dư
sức khiêng cả nhà đổ sông hay mang đi bán làm cú chót trước
khi dọn rạp qua nhà khác.

Yếu tố "động" thứ hai là "<strong>đánh chuột</strong>".
Dĩ nhiên cả nhà ai cũng muốn đánh và tiêu diệt chuột. Cái
này thì ai nấy đều nhất trí, tuy nhiên lại vướng cái bình
– theo phân tích hệ thống thì nó là cái hạn chế (contrainte)
phải tính đến. Đây là cái tính toán phải hết sức khôn
ngoan như ngài Tổng Bí Thư Trọng đã nói.

Tuy nhiên, nếu ngài TBT Trọng sẽ còn khôn ngoan hơn nữa nếu
bác so giá trị giữa cái bình và cái nhà – dĩ nhiên ai cũng
thấy, trong hoàn cảnh mà câu chuyện "Đánh chuột coi chừng
vỡ bình" mấy hôm nay, là cái nhà quý hơn cái bình rất
nhiều. Vậy xin hỏi bác Trọng và bà con, mình nên đánh chuột
ngay để cứu cái nhà vì chúng đã sinh sôi thành bầy đông
đúc ăn hết cơm gạo, cắn nát hết quần áo của người trong
nhà, đục phá rèo cột, tường nóc hay lo ôm cái bình chạy
quanh?

Thêm yếu tố "<strong>cái nhà</strong>" vào trong cái logic suy
tư của bác, không thì nhân dân lại bảo thằng nhỏ tôi
"Đấy, mi thấy không? Bây giờ mi hiểu tại sao dân gian lại
cho bác cái tên "Lú" cúng cơm đấy".

Cái bình quý hay không quý, tùy đối tượng chiêm ngưỡng và
chiếm hữu nó, bác Trọng à! Mà khi đói vì mấy con chuột thì
sự chiêm ngưỡng nó không có đâu bác ui…


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141008/logic-dap-chuot), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét