Cù Huy Hà Vũ: Chính quyền Việt Nam cướp đất của tôi

<blockquote>Đề nghị Quý báo đăng để những ai quan tâm được
biết.

Chân thành cảm ơn,

Cù Huy Hà Vũ</blockquote>

<center><h2>CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CƯỚP ĐẤT Ở CỦA TÔI, CÙ HUY
HÀ VŨ,
TẠI 24 ĐIỆN BIÊN PHỦ, HÀ NỘI</h2></center>

Chính quyền Việt Nam cướp đất ở của tôi tại 24 Điện
Biên Phủ diễn ra như sau đây.

12 sáng ngày 23/10/2014, tức cách đây 2 ngày, chính quyền Việt
Nam đột ngột đưa cho con trai đầu của tôi là Cù Huy Xuân
Đức đang sống tại nhà tôi ở 24 Điện Biên phủ Hà Nội,
một thông báo theo đó Chính phủ sẽ tiến hành lấy 50,6 m2
đất thuộc quyền quản lý của tôi tại địa chỉ trên vào 9
giờ sáng October, 2014.

Hành động này của chính quyền Việt Nam là hoàn toàn trái
pháp luật;

Thứ nhất, theo Luật đất đại, chính quyền chỉ có quyền thu
đất của dân vì mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61) và
vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng (Điều 62) và phải bồi thường cho dân cho việc
lấy đất này (Điều 68) trong khi Chính phủ thu đất của tôi
không vì bất cứ mục đích nào như trên đã nói.

Thứ hai, ngay cả trong trường hợp chính quyền có lý do trong
việc thu hồi đất của dân thì chính quyền phải thông báo cho
người chủ đất 180 ngày trước khi ra quyết định thu hồi
đất (Điều 67).

Như vậy, việc chính quyền Việt Nam lấy đất ở của tôi rõ
ràng là một cuộc ăn cướp. Cụ thể, cuộc ăn cướp này đã
diễn ra như sau:

Sáng sớm ngày 24/10 đã có xe vệ sinh môi trường chắn ngay
cổng nhà tôi ở 24 Điện Biên Phủ, công an lập nhiều chốt
ở hai bên nhà, cả mặt trước nhà (Điện Biên Phủ) và mặt
sau nhà (Trần Phú).

Khoảng 7 giờ sáng, xung quanh khu vực nhà tôi đã dày đặc công
an, an ninh, dân phòng… xe công an các loại, xe buýt và xe phòng
cháy chữa cháy.

Khoảng 8h rưỡi cảnh sát và các nhân viên chính quyền khác
đã quây các tấm tôn xung quanh nhà tôi để ngăn người bên
ngoài quan sát những gì sẽ xảy ra bên trong nhà tôi. Điện
trong nhà tôi bị cắt.

Khoảng hơn 9 giờ, công an và các lực lượng khác của chính
quyền phá tường rào nhà tôi để đột nhập vào nhà tôi. Ngay
sau đó các lực lượng này đã phá hòn non bộ, bể cá của gia
đình tôi và đào sân nhà tôi để xây công trình.

Cho đến hôm nay, 25/10, các lực lượng của chính quyền tiếp
tục chiếm giữ nhà tôi.

Kèm theo đây là các bức ảnh về cuộc cướp đất ở của
tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội do chính quyền Việt Nam
thực hiện.

Bên ngoài là rào chắn, xe chặn, người canh:
<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_2.jpg"
width="600" height="338" alt="image_2.jpg" /></center>

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_4.jpg"
width="600" height="450" alt="image_4.jpg" /></center>

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_5.jpg"
width="600" height="338" alt="image_5.jpg" /></center>

Bên trong chia đất xây tường:

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_10.jpg"
width="600" height="450" alt="image_10.jpg" /></center>

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_13.jpg"
width="600" height="450" alt="image_13.jpg" /></center>

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image_15.jpg"
width="600" height="450" alt="image_15.jpg" /></center>

<center>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------</center>
<div class="rightalign">Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2014 </div>
<center><h2>ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP</h2></center>
<center><strong>Về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất
ở của ông Cù Huy Hà Vũ,
người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà
thơ Xuân Diệu,
tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội </strong></center>

<strong>Kính gửi:</strong> Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
<strong>Đồng kính gửi:</strong> Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh
Hùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, CMND số 012419664 do Công an Hà Nội
cấp ngày 24/8/2011, con ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị
Dương Hà, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Phường Điện
Biên, quận Ba Đình, Hà Nội (hiện nay bố mẹ tôi đang ở Hoa
Kỳ) khẩn cấp kêu cứu với Ông về việc chính quyền lấy
trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa
kế duy nhất của ông.Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu)
như trình bày sau đây.

Vào hồi 12 giờ sáng nay, 23/10/2014, UBND phường Điện Biên,
Công an phường Điện Biên và Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã để
lại ở nhà tôi Công văn số 2256/QLPTN –KH ngày 22/10/2014 của
Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát
triển nhà Hà Nội về việc "thực hiện Quyết định số
4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg
ngày 16/7/1996 và Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001
của Thủ tướng Chính phủ (Giai đoạn 1: bàn giao 50,6m2 đất
cho bà Trần Lệ Thu) vào 9 giờ sáng 24/10/2014"(Công văn kèm
theo).

Tôi thấy:

• Quyết định số 315 QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ
là trái pháp luật vì Quyết định này giao thêm đất thuộc
khuôn viên số 24 Điện Biên Phủ cho ông Cù Huy Cận nhưng đất
được giao thêm này thuộc quyền sử dụng của ông Ngô Xuân
Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) do gia đình ông Ngô Xuân Diệu
quản lý, cụ thể là do người thừa kế duy nhất của ông Ngô
Xuân Diệu là ông Cù Huy Hà Vũ quản lý theo Quyết định số
474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Cù Huy Hà
Vũ đã gửi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Đơn khiếu
nại về Quyết định số 315 QĐ – TTg này nhưng cho đến nay
ông Cù Huy Hà Vũ đã không nhận được Quyết định giải
quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ.

• Bản thân mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Dương Hà, thừa ủy
quyền của ông Cù Huy Hà Vũ ngày 26/9/2011 đã gửi Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo Đơn khiếu nại về
Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND
thành phố Hà Nội về việc lấy đất ở của ông Cù Huy Hà
Vũ, người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức nhà
thơ Xuân Diệu, cho bà Trần Lệ Thu là vợ kế của ông Cù Huy
Cận là người không có tên trong bất cứ Quyết định nói
trên nào của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng đến ngày hôm
nay mẹ tôi, nbà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận được
Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành
phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Theo quy định của pháp luật, mọi quyết định hành chính chỉ
được thực thi sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân. Do
đó việc các cấp chính quyền thành phố Hà Nội tiến hành
lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế duy
nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu, trong khi
ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận
được bất cứ Quyết định giải quyết khiếu nại nào từ
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội là hoàn toàn trái pháp luật.

Do đó, bằng Đơn kêu cứu này tôi đề nghị Ông bằng quyền
hạn của mình ngăn chặn ngay hành vi trái pháp luật nói trên
của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo
tài sản hợp pháp cũng như nhằm đảm bảo quyền được giải
quyết khiếu nại của công dân Cù Huy Hà Vũ và gia đình
được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
bảo hộ.

Tôi trân trọng cảm ơn Ông,
Người làm Đơn
Cù Huy Xuân Đức

<strong>Nơi nhận:</strong>
- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo;
- Chủ tịch UBND quận Ba Đình;
- Chủ tịch UBND phường Điện Biện;
- Trưởng Công an phường Điện Biên;
- Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
- Các cơ quan hữu quan;
- Báo chí, thông tin đại chúng.
Tài liệu đính kèm:
- Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính
phủ.
- Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng
Chính phủ;
- Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội
- Công văn số 2256/QLPTN –KH của Tổng giám đốc Công ty TNHH
một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/node/29626), một số đường liên kết và
hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận
để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn
tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt
tường lửa tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc
ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét