Bắc Phong - Tình chiến hữu thiêng liêng

<img src="http://www.danluan.org/files/u538/nathan_cirillo.jpg" width="285"
height="417" alt="nathan_cirillo.jpg" />
<em>Hạ sĩ dự bị Nathan Cirillo (Ảnh Internet)</em>

sáng hôm ấy tôi bật truyền hình xem tin tức
bàng hoàng thấy cảnh sát vây bọc tòa Quốc hộị Canada
và nghe phóng viên tường thuật
tin một người lính nghi lễ [1] cầm súng không nạp đạn
bị một tên khủng bố cuồng tín bắn chết từ sau lưng
khi anh cùng một đồng đội đang nghiêm trang đứng gác
Ngôi mộ Chiến sĩ Vô danh
trước Đài Tưởng niệm Chiến tranh Tổ quốc
hiên ngang với những tượng đồng lính trận

lúc đó tôi chỉ biết xót xa thương cảm
cho số phận người hạ sĩ dự bị không may
và thấy thật đáng kiếp cho tên khủng bố điên rồ
sau khi lọt vào tòa Quốc hội Canada
đã bị viên chức an ninh kịp thời bắn hạ
trước khi hắn gây thêm tội ác giết thêm người

<img
src="http://www.danluan.org/files/u538/unknown_soldiers_rushing_to_save_a_fallen_comrade.jpg"
width="449" height="378"
alt="unknown_soldiers_rushing_to_save_a_fallen_comrade.jpg" />
<em>Bức phóng họa của Bruce MacKinnon (Halifax Chronicle Herald)</em>

nhưng hôm nay nhìn bức phóng họa [2] linh động
vẽ cảnh những người lính tượng đồng
mặc quân phục thời Thế chiến thứ I như đã sống lại
một người quỳ xuống vực anh dậy
như để an ủi một đồng đội gục ngã
và một người chìa tay xuống
như muốn giúp kéo anh đứng lên cùng
trong khi những người khác nhìn anh lo lắng
thì tôi ứa nước mắt cho tình chiến hữu thiêng liêng

ai trong chúng ta nghĩ mình có thể sống bình yên
trong cuộc chiến tranh với quân khủng bố cuồng tín cực đoan
nhất là khi chúng như những con sói dữ đơn độc
có thể tấn công hung bạo xã hội tự do dân chủ chúng ta
bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu

nhìn bức phóng họa vinh danh người lính hy sinh
đang gây xúc động trái tim người xem trên toàn thế giới
thốt nhiên tôi nghĩ có cần tranh luận nữa không
câu hỏi làm nhiều văn nghệ sĩ trăn trở
nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?

<strong>Bắc Phong</strong>
26/10/2014


[1] Sáng ngày 22/10/2014, Nathan Cirillo – Hạ sĩ dự bị Canada
đang cùng một đồng đội đứng gác Đài Tưởng niệm Chiến
tranh Tổ quốc ở thủ đô Ottawa thì bị tên khủng bố cuồng
tín Michael Zehaf-Bibeau dùng súng trường từ sau lưng bắn chết.
Tên khủng bố này sau đó chạy vào tòa nhà Quốc hội Canada
với ý định tàn sát các đại biểu quốc hội nhưng bị bắn
hạ kịp thời bởi viên chức an ninh Kevin Vickers.

[2] Bức phóng họa thần kỳ của Bruce MacKinnon, họa sĩ biên
tập tờ Halifax Chronicle Herald vẽ cảnh hạ sĩ dự bị Cirillo
được các tượng đồng chiến sĩ trong quân phục Thế chiến
thứ I sống lại an ủi đã gây xúc động trái tim người xem
trên toàn thế giới.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141026/bac-phong-tinh-chien-huu-thieng-lieng),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét