Nguyễn Văn Thạnh - Suy ngẫm về cải cách ruộng đất

1. Trên đời có 3 điều không thể chống được:
tuổi già, cái chết và sự thật. Cải cách ruộng đất dù đã
lùi xa hơn 60 năm nhưng nó là một sự thật hiển nhiên. Quyền
lực có thể bẻ cong, che giấu sự thật nhưng quyền lực có
lúc thịnh lúc suy còn sự thật mãi là sự thật. Đảng CSVN dù
có quyền khuynh đảo thế gian (trong nước VN) nhưng không thể
che dấu được sự thật. Họ (ĐCS) còn món nợ với ít nhất
hàng ngàn oan hồn.

2. Cải cách ruộng đất-có hai cách làm: Nhiều ý kiến cho
rằng, phê phán sai lầm CCRĐ phải nhìn vào hoàn cảnh lịch
sử. Họ viễn dẫn nước ta khi đó là một nước nông nghiệp
nhưng ruộng đất tập trung phần lớn vào tay địa chủ,
người cày không có ruộng. Họ lấy nạn đói năm Ất Dậu
-1945- để chứng minh rằng cải cách ruộng đất là điều
phải làm để người dân có ruộng cày, không bị bóc lột,
không bị chết đói. Từ lý lẽ này họ cho rằng CCRĐ là một
thành quả của cách mạng, còn sai lầm thì khó tránh khỏi.
Tính ra công vẫn nhiều hơn tội.

Đây là một lý luận bao biện cho tội ác. Không chỉ ở miền
Bắc VN mà nhiều nơi trên thế giới cũng có cải cách ruộng
đất. Điển hình như ở Miền Nam, sau hai lần CCRĐ chính quyền
vẫn bảo đảm người cày có ruộng nhưng không có đổ máu,
đấu tố. Chính quyền ở đây tôn trọng quyền sở hữu đất
đai của người dân. Chính quyền chỉ đặt ra mức hạn điền,
còn phần dư phải bán lại cho nhà nước. Nhà nước dùng phần
ruộng này cấp phát cho người không có ruộng. Người nhận
ruộng có nghĩa vụ trả góp trong nhiều năm. Đây là cách làm
tôn trọng quyền con người-quyền sống, quyền sở hữu, nhân
phẩm,... đồng thời giải quyết được mâu thuẫn xã hội.

Rõ ràng để đạt mục tiêu tái phân phối lại ruộng đất,
ở Miền Nam có cách làm văn minh, tình người hơn, vai trò chính
quyền ở đây như bà đỡ, người điều phối để điều hòa
mâu thuẫn, chống bất công; khác xa vai trò một chính quyền
khơi gợi thù hằn-chia rẽ dân tộc, dùng bạo lực khủng bố,
giết chóc.

3. Cải cách ruộng đất: nơi thú tính được phát huy. Con
người thoát thân từ con vật (con vượn) nên bên cạnh nhân
tính luôn tồn tại thú tính. Chính vì trong con người có thú
tính nên suốt hàng ngàn năm lịch sử con người đã chém giết
nhau không biết bao nhiêu mà kể. Cũng chính vì điều này mà
loài người tôn vinh những vĩ nhân đã giáo hóa con người về
tình thương, đạo lý. Xa xưa có Đức Phật, Chúa Giesu, Khổng
Tử,… ngày nay có Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela,…
đều thuộc hàng vĩ nhân vì giúp con người sống nhân tính
hơn; yêu thương và bác ái hơn.

Cuộc cải cách ruộng đất đã phát huy hết phần thú tính
có trong con người, phát huy cao độ động cơ lòng lam, lòng thù
hận, tính ganh ghét; đảo điên luân thường đạo lý-con tố
cha mẹ, vợ tố chồng, thầy tố trò,… Một lãnh tụ mà xui
chính con dân trong một nước giết nhau vì miếng ăn thì không
thể là lãnh tụ sáng suốt, vĩ đại được.

4. Cải cách ruộng đất-sửa sai không thành thực. Nhiều
người cảm thông cho lãnh tụ HCM, với lý lẽ là Bác đã nhận
ra sai lầm, đã sửa sai, nhất là những giọt nước mắt của
Bác trước quốc hội. Tuy nhiên, những ai chịu khó tìm hiểu
kỹ hơn sẽ thấy việc sửa sai là không thành thực. Bởi lẽ:
những người dũng cảm chỉ ra sai lầm không được coi trọng
mà bị đàn áp tàn bạo (số phận Luật sư Nguyễn Mạnh
Tường là điển hình), những người từ chối tham gia trò chơi
đấu tố như họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm cũng không được trọng
dụng, trong khi đó những kẻ nhẫn tâm đấu tố cha mẹ mình,
giết người không ghê tay như Chu Biên thì thăng tiến, những
cán bộ chịu trách nhiệm chính vẫn không bị mất chức,
Đảng chỉ luân chuyển và họ vẫn ở hàng cán bộ cao cấp;
đặc biệt số phận địa chủ và con cái họ rất thê thảm,
ko có cải thiện gì.

5. Cải cách ruộng đất-một chấn thương rất khó lành: Dân
tộc Việt Nam có hàng ngàn năm sống trong tình yêu thương đùm
bọc nhau. Nho giáo, Phật giáo cũng du nhập vào Việt Nam từ lâu
giúp tạo lập một xã hội có tôn ti trật tự, tình làng nghĩa
xóm. Cuộc cải cách ruộng đất đã phá hủy tận gốc những
điều tốt đẹp trên. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc
có hiện tượng người yêu nước như bà Nguyễn Thị Năm bị
mang ra bắn, có hiện tượng con tố cha mẹ, hàng xóm tố nhau,
đền chùa, miếu mạo bị đập phá, thiêu hủy,… Hiện nay xã
hội VN, người dân mất niềm tin nhau trầm trọng, nhiều hiện
tượng lừa lọc, thủ đoạn tàn độc hại nhau để thăng
tiến (hiện tượng cho chất độc vào thực phẩm),… có lẽ
là dư âm của những cuộc đấu tố kinh hoàng năm xưa.

6. Cải cách ruộng đất: di họa rất lớn cho nền dân chủ.
Để vận hành nền dân chủ đòi hỏi người dân phải tích
cực tham gia vào việc nước. Hiện nay người dân quá sợ hãi
và bàng quan việc nước. Người dân không tin vào những lời
nói tích cực cải thiện xã hội.

Thường tình, kẻ gây ra tội ác thường sợ bị trừng phạt
nên sẽ cố giữ quyền lực bằng mọi giá. Có một thực tế
nhiều kẻ tay dính máu nhiều nhất lại lên cao, hiện con cháu
họ vẫn còn đang nắm quyền. Đây là một cản trở to lớn cho
việc chuyển giao chính quyền từ độc tài sang dân chủ.

Cải cách ruộng đất là một sai lầm để lại nhiều di họa
ghê gớm cho dân tộc.

<em><strong>Nguyễn Văn Thạnh</strong></em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140911/nguyen-van-thanh-suy-ngam-ve-cai-cach-ruong-dat),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét