Năm 2009 cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đáng kính đã
có một phát biểu chính xác, sáng suốt làm kim chỉ nam cho mọi
hành động của người Việt sau này. Đó là:
<blockquote>"Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng
động lòng tham. Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư, ở
quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn
một chút. Mượn không thấy ai đòi hết... thì em mượn thêm.
Chứ không phải người Việt nam tham nhũng nhứt thế giới
đâu. Nói một hồi thì thấy rằng người Việt Nam tham nhũng
nhứt thế giới, không phải vậy!"</blockquote>
Như vậy đã rõ,người Việt nam không hề ăn cắp, không hề
tham nhũng, chỉ là cầm nhầm mượn lâu quá nên quên. Do vậy
hành động dự định truy tố người Việt của Nhật,
Thái,Hàn... về chuyện tiếp viên ăn cắp, sinh viên Việt cầm
nhầm đồ là hành động vu cáo trắng trợn, xâm phạm nghiêm
trọng đến danh dự 'quốc thể' Việt Nam.
Quân đội Việt nam với quân đội Trung Quốc là quân đội
của hai đất nước anh em. Hai quân đội đã "xây dựng biên
giới hữu nghị, hợp tác cùng phát triển", "Tổ chức kết
nghĩa đồn, trạm hữu nghị, chung tay xây dựng biên giới bình
yên tại các khu vực biên giới, cửa khẩu trọng điểm. Nhân
rộng mô hình 'bản kết bản,' tổ chức các hoạt động
giao lưu tại các đơn vị cơ sở của lực lượng biên phòng
hai nước. Tăng cường đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân
dân". Do vậy tháng 9/2013 một tướng công an Trung Quốc
"thưởng nóng" cho Ðồn Biên Phòng Móng Cái 50 triệu đồng
(khoảng $2,500) không có gì phải làm ầm ĩ là "nhục quốc
thể" cả. Nói rằng tướng Trung Quốc "không thể có tư cách
thực hiện cái gọi là thưởng 'nóng' cho một đơn vị của
quân đội Việt Nam là sai. Bởi vì đồn biên phòng Móng Cái
đã phối hợp tốt với Công An Biên Phòng Trung Quốc bắt
được các đối tượng phạm tội người Trung Quốc thì
tướng Trung Quốc có quyền thưởng nóng cho "thuộc cấp" chứ
không cần phải gởi lời cám ơn sâu sắc.
Vụ việc thiếu nữ Việt nam khỏa thân cho trai Hàn tuyển vợ
cũng là để thực hiện việc đo đạc "nhân trắc học". Nhân
trắc học là một ngành nghiên cứu phép đo trên cơ thể
người và sử dụng toán học để phân tích những kết quả
đo được nhằm tìm hiểu những quy luật phát triển của hình
thái người. Do vậy dư luận xem đây là việc làm "nhục quốc
thể" là sai lầm và làm nhụt đi khát vọng lấy chồng nước
ngoài của con gái nước ta.
Chuyện ông Vũ Ngọc Hoàng, quan chức cao cấp của ban tuyên giáo
TƯ phát biểu cũng không có gì lạ:
<blockquote>"Cách đây bốn, năm mươi năm, VNCH và Hàn Quốc có
trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà
lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người
sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc.
Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm
ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ
yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng".</blockquote>
Việt nam đâu chỉ làm Osin cho Hàn Quốc mà còn cho cả thế
giới. Ở quốc gia giàu có nào chẳng có người giúp việc
Việt Nam. Nếu người Việt không chịu làm "đầy tớ" lấy
đâu kiều hối hàng năm lên đến 11 tỷ để phát triển đất
nước?
Nhiều du khách người Việt du lịch Thái Lan bằng đường bộ
qua cửa khẩu biên giới Poipet (biên giới Campuchia - Thái Lan)
đã bị nhân viên làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan yêu cầu
phải trưng ra số tiền, và thậm chí họ còn bắt xòe ra
trước webcam để chụp hình rồi mới được nhập cảnh.
Thái Lan lâu nay vốn xếp VN vào "nhóm nước xấu xa" vì thế
thái độ thô lỗ, xem thường và xúc phạm du khách VN như hiện
nay là điều bình thường, không có gì gọi là nhục cả.
Dân Việt Nam đứng là rách việc, đụng một tí là kêu"nhục
quốc thể", trong khi các quan đi sứ sang Tàu chịu "trăm cay
nghìn đắng" nhưng đâu có bao giờ kêu nhục. Cùng lắm bị báo
chí nước sở tại đưa vào mục hài, chọc cười mua vui như
chuyện của ngài Giăng Giắc Ê Rô là cùng.
Nói tóm lại Việt Nam ta không có cái gọi là nhục quốc thể.
Chỉ có dân Nhật ngu ngốc mới bày ra cái trò "harakiri" gì đó
để "mổ bụng tự sát" vì cái nhục của ai đâu không phải
của mình. Chỉ có mấy đứa hoa hậu đọc sai tên nước, cầm
ngược cờ tổ quốc mới mang nhục. Tụi này phải xứng đáng
đưa hình lên mặt báo để dư luận ném đá cho chừa cái tội
xem thường "nỗi nhục quốc gia".
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140906/duong-hoai-linh-viet-nam-khong-co-cai-goi-la-nhuc-quoc-the),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét