CCRĐ là một sự kiện long trời, lở đất. Nó tác động đến
hàng triệu con người ở Miền Bắc, cả người bị đấu tố
và người đấu tố. Gọi là long trời lở đất vì có lẽ đó
là lần đầu tiên (sau này có thể có 1 vài lần như thế nữa)
xảy ra sự kiện người này đứng lên đấu tố người kia.
Vượt qua tất cả mối quan hệ họ hàng, máu mủ, hàng xóm,
làng xã... vượt qua hết các mối quan hệ làm ăn, cuộc sống.
Họ đấu tố nhau, nhục mạ nhau, xúc phạm nhau bất chấp cả
các quy tắc giao tiếp ứng xử, đạo đức, lễ giáo. Bất
chấp các mối quan hệ anh - em, cha mẹ - con cái, xóm giềng, kể
cả người đã từng mang ơn... Họ đấu tố nhau, dù biết
rằng như thế có thể đẩy người bị đấu tố vào cái chết
bi thương.
Cho dù CCRĐ đã có những tác dụng tích cực là đem lại động
lực cho cuộc kháng chiến. Tuy nhiên, cái mà nó đánh mất thì
cũng quá lớn. Nó làm băng hoại mọi mối quan hệ xh vốn có.
Làm mất niềm tin. Người ta người nghi kỵ nhau. Người ta lo
sợ bất cứ điều gì từ những người tưởng như thận cận,
tường như gần gũi, yêu thương.
Có người kể rằng con của người bị đấu tố đã ko oán
giận gì vì họ đều là họ hàng, làng xóm cả. Vâng, tác hại
nhất chính là điều này. Văn hóa người Việt bị tác động
ghê gớm chính là điều này. Đến người thân, đến những
người tối lửa tắt đèn mà còn bất chấp tất cả, xông lên
đấu tố nhau thì văn hóa còn dựa vào cái gì nữa đây. Những
người bị đấu tố đau buồn đã đành. Nhưng những người
đi đấu tố, họ nghĩ gì? cảm thấy gì? Con gái người bị
đấu tố bảo: "cũng nên thương họ, lúc ấy, bảo họ làm
thế nào thì họ làm, họ có nhận thức được như thế là
bạc, là ác, là sai trái đâu". Chắc trong đám họ cũng có
người biết suy nghĩ chứ. Nếu không thì gia đình, người thân
với họ cũng có người hiểu biết lẽ sống ở đời chứ.
Họ cũng biết thế nào là bạc, là ác chứ. Vậy cái gì,
động lực nào đã khiến họ bất chấp đạo lý thông thường
để xông lên đấu tố như vậy?
Nếu muốn phán xét, quy tội cho ai thì phải có luật pháp, tòa
án theo đúng luật pháp văn minh. Không thể ai cũng làm quan tòa,
ai cũng làm luật sư, cũng làm thầy cãi được. Và phải công
minh chứ không thể được chỉ đạo từ trước. Kiều xử án
bất minh chỉ dẫn đến sự suy đồi về văn hóa, đạo đức
mà thôi.
CCRĐ nếu xét về góc độ văn hóa, nó đã đặt một cái mốc
vĩ đại cho một sự đảo lộn ghê gớm về đạo đức và giá
trị cuộc sống. Và làm suy thoái niềm tin. Cho dù đã có sửa
sai và xin lỗi, tuy nhiên, tác động về văn hóa thì khó có
thể lấy lại. Có lẽ người ta vô cảm từ ngày ấy.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/node/28912), một số đường liên kết và
hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận
để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn
tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt
tường lửa tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc
ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét