Võ Ngọc Lục - Thế kỷ 21 rồi, không nên sợ đối lập!

<i>(tranh luận với bài báo: "ĐỘC LẬP HAY ĐỐI LẬP?" của
một số tờ báo gần đây)</i></b>

<b>Võ Ngọc Lục (Quảng Nam)</b>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO9h3es5dVvMxLUmM3fS_020dSvVnL4t1gcMAwMG_x19zY-1XevR9-UlXMuiBkV2fQARBaXU5mondwBJKPNoNJap-s3UbWXGn0ME1t9hTPWsk9EcNnPsy0ouUK4CL3ajir0UemrgiSwCY/s1600/doc_lap_doi_lap.jpg"
width="640"></a></center>
<em><center>Ảnh minh họa của Petrotimes</center></em>

<b>"Xấu che, tốt khoe"</b>

Mở đầu bài viết, tôi xin được mượn một ý trong Kinh
thánh: khi Sáng thế con người bắt đầu phạm tội thì bản
chất tự nhiên của con người không còn hướng về cái thiện
mà hướng về cái ác nhiều hơn, trong đó thể hiện rõ nhất
là sự ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo, con người bất đầu muốn
được khen hơn chê, muốn lợi ích được thuộc về mình hơn
mà không muốn thuộc về kẻ khác, và trong lòng không muốn có
ai hơn mình hay cạnh tranh với mình để đạt được mục đích
cao nhất cho mình.
Chính vì vậy trải qua thực tế cuộc sống, con người cũng
đúc kết kinh nghiệm để có lợi nhất cho mình, hay gia đình
hay đồng bọn như "xấu che, tốt khoe".

Nhưng đó là xu hướng tội lỗi ích kỷ của con người, và
đương nhiên điều đó không phải là điều tạo hóa muốn cho
con người và cũng không muốn con người cứ tiếp tục hoành
hành theo kiểu "làm vua một cõi" hay "xem trời bằng vung".

Và từ đó xã hội dân chủ ra đời theo qui luật số đông
quản lý và giám sát số ít, đó xem như qui luật tất yếu mà
xã hội loài người hướng tới, để khống chế được lòng
ham muốn vô biên của con người, và sau này một số "thuyết
chính trị" của con người trên thế giới dựng nên đi
ngược lại nhằm phục vụ lợi ích cho họ đều bị xã hội
loài người loại bỏ trong những thập niên gần đây.

Thật ra trong xã hội ngày nay, điều con người hướng tới
không phải đạt được như mong muốn như một thiên đàng trên
đất, nhưng nhờ sự phát triển thần kỳ của công nghệ thông
tin mà thế giới đang tiến tới một thế giới phẳng, mà ở
đó ít ra sự gian ác và bản chất xấu xa của con người không
còn có thể che giấu được nữa mà phải bị thế giới loài
người lên án và từ bỏ. Vậy nên quan điểm "xấu che, tốt
khoe", và không muốn ai nói đụng đến mình của con người
không còn phù hợp mà nó còn có tác dụng ngược lại cho
những ai cố giữ quan điểm đó.


<b>Vì sao phải có Đối lập?</b>

Quay lại với chủ đề bài viết, chúng ta lần lượt phân
tích về nhìn nhận thế nào về "Đối lập":

<b>1. Thế nào là: "Đối lập"?</b>

Đối lập là thể hiện quan điểm khác biệt hay trái ngược
nhau trong một hay nhiều lĩnh vực của những người hay những
tổ chức hay những chủ thể khác nhau.

<b>2. Vì sao phải có Đối lập?</b>

Vì như đã phân tích ở trên, con người hay tất cả tổ chức
của con người đều không phải là thánh nên không thể hoàn
hảo được và dục vọng của con người luôn hướng về cái
ác, mà tổ chức thì nhiều người gộp lại nên giống như
gộp nhiều cái ác, cái tham lam lại thì tai họa khôn lường mà
số còn lại bên ngoài phải chịu giống như bị trị vậy.
Chính vì vậy cần phải có Đối lập như một cái "phanh"
để kìm hãm những cái dục vọng đương lên đó một cách
hiệu quả nhất.

<b>3. Đối lập có phải là xấu hay không?</b>

Có một câu danh ngôn rất chí lý: "Người chỉ trích trước
mặt ta là bạn tốt ta, người khen trước mặt ta là kẻ thù
ta". Thật vậy, kẻ chỉ ra điều sai để ta dừng lại và
sửa đổi thì thật là quý hơn vàng, kẻ mà khen trước mặt ta
thì chỉ có là kẻ doa nịnh, là tay sai mà thôi, vì họ khen thì
chưa chắc đã tốt, mà nếu chúng ta tốt thì chưa hẳn đã
tốt toàn diện nhưng họ làm cho ta kiêu ngạo, mù quáng và dẫn
tới bại hoại. Và nhiều chính trị gia cũng kết luận: "Tranh
luận là động lực của sự phát triển".



<b><i>*Kết luận:</i></b>

Qua những phân tích trên cho thấy đối lập là rất cần
thiết cho một xã hội tiến bộ, nó thể hiện rõ nét một xã
hội văn minh, đem lại sự công bằng mà quy luật tất yếu
của xã hội loài người phải hướng tới. Chúng ta đừng nên
nhầm lẫn hay cố tình nhầm lẫn để đánh đồng giữa Đối
lập và Đối đầu. Ngày nay, nếu một xã hội văn minh dân
chủ thì phải biết lắng nghe, chấp nhận và khuyến khích
những tiếng nói đối lập như một quy luật tất yếu.

Chúng ta phải hiểu rằng đối lập để giám sát nhau, nhằm
kiềm chế và loại bỏ cái xấu phát huy cái tốt, cùng nhau xây
dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Còn chúng ta chỉ sợ và lên án những hành động thiếu hiểu
biêt, nhận thức sai lệch, cộng với lòng tham lam và ích kỷ
của con người sẽ dẫn tới Đối đầu bằng bạo lực làm
hủy hoại dân tộc và đất nước.

<i>Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác
giả</i>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140818/vo-ngoc-luc-the-ky-21-roi-khong-nen-so-doi-lap),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét