Trương Minh Đức - Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Trần Thị Ngọc Minh

Bà Trần thị Ngọc Minh (mẹ của TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh) đang
lâm bệnh nặng tại nước Áo, ngày 25/ 07 /2014 bà Ngọc Minh
được đưa vào bệnh viện AHK nước Áo trong tình trạng cấp
cứu phẩu thuật do mủ tụ vùng xương hàm mặt.

Bệnh viện AHK là bệnh viện hàng đầu Châu Âu với hơn chục
bác sĩ trong kíp mổ để cứu bà Ngọc Minh tạm thời vượt qua
cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng tình trạng vẫn còn nghiêm trọng
cũng phải nằm viện thêm vài tuần để theo dõi.
<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/tonvananh.jpg"
width="600" height="432" alt="tonvananh.jpg" /></center>
<center><em>Chị Tôn Vân Anh và các bạn bè từ Ba Lan đến thăm
bà Trần Thị Ngọc Minh</em></center>

Theo lời của bác sĩ, Bà Ngọc Minh có nhiều tiền sử của các
chứng bệnh từ Việt Nam, trước khi bà đặt chân đến Châu
Âu và các nước khác để vận động trả tự do cho con mình
và các TNLT đang bị chính quyền VN giam cầm trong các nhà tù.

<div class="boxright320"><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/dautranh.jpg" width="250"
height="202" alt="dautranh.jpg" /></div>
Căn bệnh của bà càng nặng do không điều trị sớm bởi do
không có nhiều thời gian và tài chính tốn kém khiến bà phải
giấu bệnh sợ mọi người lo lắng!… Những bước chân không
mệt mõi của bà từ Châu Âu, Mỹ, ÚC, Đức, Canada… vận
động đấu tranh cho công lý đã làm cho nhà cầm quyền độc
tài VN phải lo ngại. Nhưng khi con của bà là Đỗ Thị Minh
Hạnh vừa được trả tự do ra khỏi nhà tù CSVN bởi những
tác động của bà và các tổ chức nhân quyền lên tiếng can
thiệp. Bà chưa kịp trở lại quê nhà để nhìn tận mắt,
đặt tận tay lên trán người con gái yêu quí của mình sau hơn
04 năm tù đày!!!... thì cũng vừa đúng lúc căn bệnh của bà
trong giai đoạn trầm trọng.

Hiện nay bà Ngọc Minh cũng chưa ăn uống được sau gần 01
tuần phẩu thuật, các bác sĩ cũng cho biết trong ca mỗ cũng
gặp nhiều khó khăn vì từ lúc còn ở VN bà đã dùng quá
nhiều thuốc kháng sinh liều cao và cộng thêm bệnh tiểu
đường nặng.

Ngày 29/07 /2014 Cha Đinh Hữu Thoại đã hiệp ý cầu cho bà Ngọc
Minh tại DCCT – SÀI GÒN, các anh, chị em đấu tranh Dân Chủ
trong nước cũng chia sẽ và hiệp ý cầu nguyện cho bà Trần
Thị Ngọc Minh sớm thoát khỏi cơn bệnh khá nghiêm trọng.

Trương Minh Đức

<center>* * *</center>

<h2>THƯ CỦA ĐỖ THỊ MINH HẠNH & GỞI CHO MẸ </h2>

Má kính yêu của con!

Má ơi! Nghe tin má cấp cứu phẫu thuật mà lòng con đau lắm.
Con chỉ ước ao lúc này đây, con được ở bên cạnh má,
được săn sóc má, được làm bổn phận của người con. Thế
nhưng... Con thật là bất hiếu phải không má.

Theo dõi tình trạng má, tuy giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng con
vẫn lo lắng lắm. Nếu má có mệnh hệ gì, con không biết con
sẽ ra sao nữa.

Má kính yêu của con!

Con đã nhớ má rất nhiều, con đã rất khao khát được nhìn
thấy má, được ôm hôn má, được xoa bóp đôi chân đau nhức
của má, được nghe những lời thỏ thẻ yêu thương của má,
và tiếp tục được lớn lên trong sụ yêu thương và dạy bảo
của má. Thế mà, hoàn cảnh nghiệt ngã cho con một bản án oan.
Để rồi, má con ta phải bị chia cắt. Để rồi, má , bằng
tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, đã quên đi
tuổi già sức yếu, bỏ mặc nhiều căn bệnh trong người, đi
khắp thế giới để đòi hỏi công lý không những cho con gái
mình, mà còn cả cho các anh chị em tù nhân lương tâm khác
nữa. Không chỉ có vậy, má đã giúp cho đứa con bất hiếu
này phơi bày hiện trạng giai cấp công nhân tại Việt Nam lên
Thế Giới trong buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc
Hội Đức
Con xin cảm ơn má với tất cả những gì má đã dành cho con.

Má kính yêu!

Má còn nhớ ngày cuối cùng má lên thăm con trong tù, con đã cố
gắng không rơi giọt nước mắt, con rất sợ thiếu vắng
má....

Má biết không, con luôn kể về má với các bạn của con trong
tù, cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật má, các bạn cùng con làm
nhiều món ăn ngon để cùng con mừng ngày sinh của má. Có lần,
con ngồi cả đêm trong màn ăn một mình ổ bánh Phờ Lăng thay
bánh kem sinh nhật má, và khi ấy con đã nhớ má rất nhiều.

Con thật có lỗi với má, vì đến từng tuổi này vẫn chưa
làm gì được cho gia đình, mà còn để cho ba má, anh chị luôn
vất vả, khổ sở vì con.

Má ơi! Con đã trở về! Con đã trở về!

Sự hy sinh của má đã có kết quả, đã làm cảm động cả
thế giới về một tình yêu thiêng liêng của một người mẹ
tuyệt vời mà con may mắn có được. Con xin cảm ơn má, con xin
thay mặt hai anh Hùng, Chương, chị Dung và những tù nhân lương
tâm, thay mặt cho tiếng nói của giai cấp công nhân cảm ơn má.

Hôm nay, con không thể ở bên cạnh chăm sóc má, đó là nổi
buồn rất lớn trong con. Con viết lá thư này thành tâm cầu
nguyện cho má, người mẹ tuyệt vời, vĩ đại của con sức
khoẻ, bình an.

Con xin hứa với má sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân
để xứng đáng với sự hy sinh của má, và tiếp tục con
đường mình đã chọn, vững bước trong niềm hạnh phúc khi
đã có sự ủng hộ của má

Ba, các anh chị trong nhà, con và các ông bà, cô chú bác, anh
chị em tại Việt Nam luôn bên má và cầu nguyện cho sức khoẻ
của má.

Xin được ôm và hôn má. Con yêu má

Con gái nhỏ bé của má
Đỗ Thị Minh Hạnh

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140731/truong-minh-duc-xin-hiep-y-cau-nguyen-cho-ba-tran-thi-ngoc-minh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét