Trịnh Hữu Long - 12 việc nhỏ mỗi người Philippine có thể làm để giúp đất nước

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Nếu bạn được chọn 3
điều để đưa vào cuốn sách 12 việc nhỏ mỗi người dân
Việt Nam có thể làm để giúp đất nước mình, bạn sẽ chọn
điều gì?</blockquote>
Cuốn sách "12 little things every Filipino can do to help our country" (12
việc nhỏ mỗi người Philippine có thể làm để giúp đất
nước) xuất hiện khá phổ biến trong các hiệu sách ở Manila.
Đây là một phần của bộ sách "12 việc nhỏ" của Quỹ
Kabayanihan, gồm 6 cuốn sách cùng thể loại, với mục đích kêu
gọi người Philippine trong nước và nước ngoài làm những
việc thiết thực để giúp đất nước.

Trở lại với cuốn sách này, 12 việc nhỏ đó là:

1. Tuân thủ luật giao thông.
2. Luôn luôn đòi hóa đơn chính thức khi mua hàng.
3. Đừng mua hàng nhập lậu. Hãy mua hàng bản địa. Mua hàng
của người Philippine.
4. Nói một cách tích cực về đất nước
5. Tôn trọng nhân viên giao thông, cảnh sát và những người
công bộc khác.
6. Xả rác đúng cách. Phân loại. Tái chế. Bảo quản.
7. Hỗ trợ nhà thờ của bạn
8. Hãy thực hiện trách nhiệm của bạn một cách nghiêm túc
trong kỳ bầu cử
9. Trả lương xứng đáng cho nhân viên của bạn
10. Đóng thuế
11. Nhận nuôi một học sinh hoặc một đứa trẻ nghèo
12. Hãy trở thành những phụ huynh tốt. Dạy những đứa trẻ
của bạn yêu lấy đất nước ta.

Đó là cách người Philippines dạy nhau để yêu lấy và bảo
vệ lấy đất nước họ.

Cố Thượng nghị sĩ Benigno Aquino, Jr., cha của Tổng thống
Aquino đương nhiệm, người anh hùng của đất nước Philippines,
đã từng nói một câu nổi tiếng: The Filipino is worth dying for!

Ông, nhà lãnh đạo phe đối lập với vị Tổng thống độc
tài Ferdinan Marcos đương thời, bị bắn chết không lâu sau khi
nói câu nói trên, khi vừa hạ cánh xuống sân bay Manila ngày
21-8-1983. Trước đó, ông đã nhận được những lời đe dọa
ám sát nếu ông giữ ý định quay trở về Philppines để tiếp
tục con đường chống độc tài và xây dựng nền dân chủ.

Slogan của Quỹ Kabayanihan là "Mỗi người Philippine là một anh
hùng. Mỗi người Philippine là một phần của giải pháp". Họ
muốn cổ xúy cho trách nhiệm của mỗi cá nhân, thay vì tin
tưởng vào một đảng lãnh đạo nào đó, hay trông chờ vào
một vị anh hùng nào đó. Tôi chưa từng nghe người Philippine
nào nói họ tự hào về đất nước họ, nhưng tự bản thân
mình tôi thấy yên mến đất nước này vô cùng.

<center><img
src="https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10653274_10202869913013458_6416606541586301049_n.jpg"
/></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140829/trinh-huu-long-12-viec-nho-moi-nguoi-philippine-co-the-lam-de-giup-dat-nuoc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét