Trần Bích Đăng - Hoan hô Bộ Trưởng Đinh La Thăng, nhưng ....

<blockquote>Thời gian qua, Bộ Trưởng Đinh La Thăng đã đích thân
vi hành truy xét tiến độ và chất lượng của công trường,
đưa ra những quyết định làm nức lòng dân. Nhưng vấn đề
sâu sắc là vì sao phải đợi đến ông Bộ Trưởng đích thân
ra tay thì công việc mới chạy? Hàng loạt công chức từ cao
xuống thấp ở Bộ GTVT đâu? Họ làm gì? Họ là ai?</blockquote>
<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/10330489_689750454407636_4651004788236508446_n.jpg"
width="600" height="476"
alt="10330489_689750454407636_4651004788236508446_n.jpg" /></center>
<center><em>Các bộ trưởng của chúng ta kiểm tra chất lượng
bằng tay và bằng mũi như thế nào. Ảnh minh họa: FB Hoàng
Dũng</em></center>
Hoan hô Bộ Trưởng Đinh La Thăng, tôi thật khoái ông và cũng
như rất nhiều người đã tỏ bày trên mục "Góp Ý" về
các mẫu tin về chuyện ông trảm tướng, đích thân di hành
thanh tra các công trường từ đó đưa ra những quyết định
tuyệt vời, và hôm qua tin báo viết lại chuyện ông đã trong
vòng hai phút đã tiết kiệm hai mươi tỷ, hai mươi tỷ đồng
mà ông đã ngay lúc đó nói "20 tỷ đồng sẽ xây dựng
được 7 cây cầu treo dân sinh cho bà con vùng núi". Thật cảm
động, ngay lúc bộn bề chuyện truy hỏi "vì sao?" giữa công
trường nắng nóng, vây quanh bằng những con người siêng …
nói và siêng nhậu nhiều hơn làm việc mà ông còn nhớ tới
các cây cầu dân sinh cho dân, và dĩ nhiên đó là dân ở các
vùng sâu vùng xa như việc ông đã nhanh chóng thúc đẩy xây
chiếc cầu qua suối Nậm Pồ
(http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-truong-thang-hoi-tham-co-giao-qua-suoi-bang-tui-nilon-3004067/).
Đọc báo nào, mục góp ý đều có hàng trăm hàng ngàn người
và tôi cho rằng hàng triệu người nếu có chỗ đăng cho họ,
thậm chí có cả <em><strong>HỘI NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ BỘ
TRƯỞNG GTVT ĐINH LA THĂNG</strong></em> trên Facebook
(https://vi-vn.facebook.com/hoiunghobotruongThang).

Hoan hô ông, khoái ông nhưng cũng rất buồn cho ông. Buồn là vì
sao bộ sậu của ông gồm mấy Thứ trưởng, hàng chục Cục
Trưởng, Vụ Trưởng, Tổng – tiểu thanh tra lớn nhỏ, chưa
nói tới Viện này Viện nọ mà sao họ không thể làm được
gì nhiều để giúp ông? Nếu dân không kêu ca, nếu ngân sách
không bị đội lên vì trễ nãi, rút ruột, chất lượng như
đồ mã, chưa khánh thành đã hỏng tróc thì ông đâu cần phải
giải nắng dầm mưa đích thân lo chuyện? Câu hỏi này có lẽ
phải hỏi Ban Tổ Chức Trung Ương và Vụ Tổ Chức của Bộ
Giao Thông Vận Tải (câu hỏi này cũng có thể áp dụng cho các
Bộ khác). Ông Bộ Trưởng cũng là người được cơ cấu và
là người xuất sắc có tâm có tầm, nhưng vì sao các cán bộ
khác lại kém như thế? Tại họ kém tức không đủ tầm (không
dám đặt vấn đề về chữ tâm) hay tại họ không đủ uy để
làm quyết định hay không đủ sức đủ tài quản trị để
"PORC" công việc (<strong>P</strong>lanning,
<strong>O</strong>rganize, <strong>R</strong>eview, <strong>C</strong>ontrol)
hay tại họ bận lo chuyện gì đó? làm giàu hay lên lão làng
được Trung ương cơ cấu là xong không cần phải "phấn
đấu" lo toan cho công việc tức việc lo cho dân. Có bao giờ
ông Bộ Trưởng đặt câu hỏi, truy trảm đến nơi đến chốn
các ông Thứ trưởng của mình hay ông chỉ có thể truy mà
không trảm được vì cơ chế nó như thế và ông đã đi
đường vòng "bottom-up" ra thẳng công trường thanh tra và
trảm "tướng" (hàng thấp) để một cách nào đó "gãi
nhột" các ông phó của mình để từ đó tác động dần
xuống tới cấp mà ông có thể "trảm" được?

Các ông Tổ Chức ơi, hãy giúp dân bằng cách đưa ra đúng là
công bộc của dân ngay cả việc dùng người không nhất thiết
là đảng viên hoặc loại sống lâu lên lão làng để rồi các
lão này đưa ra những loại quyết định như "ngực lép không
được lái xe" hay như "tờ giấy bạc mệnh giá 30 đồng"
vào đầu những năm 1980 hoặc loại mà dân gian cho rằng "mua
quan bán chức" hay phe đảng thân thuộc mà lên (như vụ Dương
Chí Dũng).

[*] Tôi chỉ là một người dân bình thường mong góp chút ý
để đặt lại một vấn đề

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140730/hoan-ho-bo-truong-dinh-la-thang-nhung),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét