Mạnh Cường IR - Vì dân thì đúng rồi, nhưng mà dân nào?

Có một câu mình đã được (bị, phải) nghe khá nhiều lần,
đó là "Cái gì có lợi cho dân thì làm" và còn nhấn mạnh thêm
cho nó chắc: "Cái gì không có lợi cho dân thì không làm".

Một câu "dạy đời" nghe có vẻ hoàn chỉnh về ngữ nghĩa, mang
đậm tính nhân văn nên được khá nhiều người dùng để đưa
vào đánh bóng cho bài thuyết giảng của mình.

Thế nhưng, trong cuộc sống thực, vấn đề nó lại là thế
này: vì dân thì biết rồi, thế nhưng vì DÂN nào?

<center><img src="http://nguoihanoi.com.vn/uploads/hang%20an.jpg" /></center>
Một ví dụ rất đơn giản: có một bà chiếm vỉa hè làm chỗ
bán bún, kiếm tiền nuôi con ăn học. Mọi người đến ăn thì
ngồi hết ra vỉa hè nên mấy em học sinh đi học không có
đường đi buộc phải đi hết xuống lòng đường. Thế thì
trong tình huống này phải hành động thế nào cho nó "Vì Dân"
đây? Bà bán bún cũng là Dân; những người ngồi ăn ở vỉa
hè cũng là Dân (mà chắc lại là bình dân thì mới ngồi vỉa
hè ăn như vậy) và mấy cháu học sinh cũng là Dân. Nếu vì
mấy Dân học sinh (và những người đi bộ khác) mà dẹp không
cho bán bún thì ảnh hưởng tới nồi cơm của bà Dân bán bún
và tới những Dân ăn bún. Nhưng nếu vì quyền lợi của bà
Dân bán bún và những Dân ăn bún mà cho chiếm vỉa hè ngồi
thì lại ảnh hưởng đến quyền lợi được có đường để
đi của những Dân đi bộ trên phố.

Trong trường hợp này mà hỏi người có trách nhiệm thì câu
trả lời sẽ là "Vì Dân" vì dù dẹp hay không dẹp thì người
trả lời sẽ luôn chứng minh được là họ đã làm hêt sức
mình Vì Dân. Vấn đề chỉ ở chỗ vì Dân nào.

Cũng có thể có người quan niệm: Dân tức là số đông, Dân
tức là người nghèo, người yếu thế hơn, thế nên cứ bênh
số đông,cứ bênh người nghèo hơn thì đó là Vì Dân. Nếu
với cách tiếp cận như vậy thì tại một doanh nghiệp, khi
xảy ra tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp với người lao động
người ta sẽ luôn hành động vì Dân lao động (vì người lao
động luôn đông hơn và được coi là luôn nghèo hơn chủ doanh
nghiệp) chứ không vì Dân chủ doanh nghiệp bất kể trong tranh
chấp đó ai đúng, ai sai, ai đòi hỏi hợp lý, ai đòi hỏi bất
hợp lý.

Cách tiếp cận này có lẽ không ổn vì chủ doanh nghiệp cũng
là Dân và quyền lợi của họ cũng phải được tôn trọng và
bảo vệ chứ.

Để cho công bằng, có lẽ phải thay dần cách tiếp cận "Vì
Dân" nghe rất mùi mẫn, nhân văn kia bằng cách tiếp cận "Vì
Luật". Còn tinh thần Vì Dân phải được hóa thân vào luật
pháp, biến thành luật pháp. Tất cả các loại Dân cũng như
chính quyền phải thượng tôn pháp luật. Khi đó sẽ không còn
phải đi tìm câu trả lời là vì Dân nào nữa.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140717/manh-cuong-ir-vi-dan-thi-dung-roi-nhung-ma-dan-nao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét