Hoàng Nhất Phương - Tháng Bảy Năm 2014

<center>[video:http://www.youtube.com/watch?v=6jgz0PEmS80] </center>

http://www.youtube.com/watch?v=6jgz0PEmS80




Tháng Bảy bắt đầu bằng giai điệu New Age - giòng nhạc của
Secret Garden xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 1980, lấy
cảm hứng từ thiên nhiên, từ cuộc sống, từ những cảm xúc
ở tận đáy sâu nội ngã. Từng nốt nhạc đen tròn đơn móc
luyến láy điểm xuyết bằng dấu lặng vi diệu nghe man mác
buồn, nhưng có khả năng xoa dịu muôn nỗi ưu phiền, có khả
năng đưa cõi người ta đến nơi bình yên chim hót, an nhiên
lắng nghe tiếng thời gian nhịp nhàng rơi trên <em>"Songs From A
Secret Garden,</em>" trên <em>"White Stones," </em> hay trên <em>"Dwan Of
A New Century"</em> [1] Sự kết hợp tuyệt vời giữa Rolf Lovland -
nam nhạc sĩ dương cầm người Na Uy - và Fionnuala Sherry - nữ
nhạc sĩ vĩ cầm người Ái Nhĩ Lan - đã tạo thành <em>giòng
nhạc tân cổ điển - neoclassicism</em> tinh tế bất hủ. Âm thanh
của dương cầm và vĩ cầm là hai yếu tố chính giúp Rolf và
Fionnuala sáng tạo những câu chuyện không lời, mở ra khung
trời tự do mênh mông để người cảm thụ nhận biết, nơi
trú ẩn bình an của bản ngã chính là bổn nguyên thường trụ.
Tôi thinh lặng nghe giai điệu New Age thuần khiết vang trên phím
đàn, thinh lặng nghe giòng nhạc thấm vào đến tận linh hồn,
rồi tự hát lên tiếng lòng của chính mình. Tiếng lòng ấy
mách bảo cho tôi biết ngày hôm qua là ảo mộng, ngày mai chỉ
là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay đơn sơ như giòng nhạc tân
cổ điển New Age, sẽ giúp mỗi ngày đã qua là một giấc mơ
hạnh phúc, và mỗi ngày sẽ đến là một giấc mơ hy vọng.
Cuộc sống có lúc thuận hòa có khi trắc trở. Những người
phải cam chịu nỗi bi thương, sẽ thọ tưởng vị ngọt của
hạnh phúc sau mỗi lần nếm trải đắng cay phiền muộn, khi
lắng nghe âm nhạc của Secret Garden.


<center><div class="boxright"><img
src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Storm_clouds_over_swifts_creek.jpg"
width="550" /><div class="textholder"></div></div></center>


Tháng Bảy đến cũng là lúc cơn bão Rammasun thổi vào phía nam
thủ đô Manila ở Phi Luật Tân, cắt đứt con đường giao thông
chính trên hòn đảo Luzon, xô ngã cây cối, giật đứt dây
điện khiến cả vùng rộng lớn đông dân cư sống trong tăm
tối. Hội Hồng Thập Tự Phi Luật Tân cho biết, một số
thiệt hại tối thiểu đã xảy ra tại những nơi bị bão càn
quét. Các nhân viên cố giải cứu những người bị mắc kẹt
dưới từng đống đổ nát, trong thành phố Batangas. Khi cơ quan
thảm họa quốc gia cảnh báo về cơn bão Rammasun, hàng trăm cư
dân sống tại khu ổ chuột ven biển thuộc trung tâm thành phố
Tondo, phải tạm trú trong tòa thị chính. Hơn 370.000 người di
tản, chủ yếu ở các tỉnh phía đông Albay - nơi đầu tiên
bị cơn bão ảnh hưởng. Nhiều khu vực khác vẫn chưa thể
hồi phục sau cơn bão Haiyan hồi tháng 11 năm 2013, giờ đây
lại phải đối diện với cơn bão Rammasun dữ dội. Khoảng
7.000 căn nhà bị phá hủy, 19.000 căn nhà khác bị hư hại; 38
người thiệt mạng, ít nhất có 8 người mất tích; hơn 1.200
gia đình phải di tản để tránh sự cuồng nộ của cơn bão.
Hầu hết mọi sự tàn phá đều xảy ra tại thủ đô Manila.
Miền Nam Luzon là nơi đông dân cư nhất của Phi Luật Tân có 17
triệu người, vẫn chưa thể trở lại nhịp độ sinh hoạt
bình thường.



<center><div class="boxright"><img
src="http://www.bewallpaper.com/full/189332-damaging-mother-nature-storm-tornado.jpg"
width="550" /><div class="textholder"></div></div></center>




Tháng Bảy đến cũng là lúc Quảng Ninh và Hải Phòng hứng
chịu cơn bão Rammasun - mà Việt Nam gọi là cơn bão số 2 còn
có biệt danh là Thần Sấm - từ đại dương thổi vào. Hơn
9.000 tàu thuyền trong khu vực phải vào nơi neo đậu. Hơn 200
thuyền ngư dân chài lưới xa bờ, cùng hơn 8.000 tàu bè đã về
đến nơi trú ẩn an toàn. Tại bãi thải than, tại các địa
điểm hay khu xóm có nguy cơ bị sạt lở, dân chúng được di
tản đến nơi khác. Những công ty than trong tỉnh lên kế hoạch
trực chiến, điều hành giao thông nếu xảy ra sạt lở đất.
Nhà chức trách cảnh báo người dân không được ra đường,
không được ra biển trong thời gian lũ lụt xuất hiện. Các
ngành y tế, giao thông, cứu hỏa, sẵn sàng đối phó với mọi
tình huống xấu nhất có thể xảy ra, khi cơn bão được mệnh
danh là Thần Sấm đến. Do ảnh hưởng của bão, mưa như thác
đổ khiến nước lũ dâng cao. Toàn bộ thành phố miền núi
trong đó có Lạng Sơn ngập chìm trong biển nước. Cư dân xứ
Lạng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, phải dựng lều
tạm trú, canh giữ nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm. Tổng
cộng có ít nhất 20 người thiệt mạng, 2 người mất tích
tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc
Cạn…Dù là Phi Luật Tân hay Việt Nam, hay một nơi nào đó
trên thế giới, thiên tai giông bão luôn là những dấu hiệu
bất tường khiến cõi người ta phải chịu cảnh lầm than.


<center><div class="boxright"><img
src="http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.danluan.org/static2.demotix.com/sites/default/files/imagecache/a_scale_large/5200-8/photos/450xNx1405640282-flowers-laid-for-victims-of-flight-mh17-outside-dutch-embassy-in-kiev_5291928.jpg.pagespeed.ic.bvXY4wslzH.jpg"
width="550" /><div class="textholder"></div></div></center>



Tháng Bảy vẫn đang làm chủ thời gian khi đài truyền hình CNN
đưa tin: Máy bay mang số hiệu MH 17 của Hàng Không Malaysia, rơi
xuống làng Grabovo thuộc khu vực miền đông Donetsk, cách biên
giới Nga khoảng 40 km vào ngày Thứ Năm 17 tháng 7. Tai nạn xảy
ra, khi phi cơ đang trên đường bay từ thành phố Amsterdam đến
thủ đô Kuala Lumpur. Thế giới bị sốc và đau buồn trước
thảm kịch MH17. Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo tai nạn
trên đài truyền hình lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 7. Ông gọi
<em>"đây là ngày đau thương trong một năm bi thảm,"</em> yêu
cầu thế giới điều tra để nguyên nhân khiến chuyến bay MH 17
bị rơi được đưa ra ánh sáng, và những ai có liên can phải
chịu trách nhiệm trước công lý. Cho dẫu mọi sự việc vẫn
đang ở trong quá trình điều tra, nhưng giả thuyết lớn nhất
được đưa ra là chiếc máy bay đã bị một hỏa tiễn phòng
không Buk bắn hạ, và "đối tượng tình nghi" chính là nhóm ly
khai thân Nga tại miền Đông Ukraine. Nga và Ukraine đổ lỗi cho
nhau trước tai nạn chết người này. Sự căng thẳng và bi
phẫn gây áp lực trên toàn cầu, có thể tạo ra cuộc xung
đột đẫm máu tại địa phương, đồng thời cũng có thể là
nguyên nhân gây ra cuộc Chiến Tranh Lạnh mới.




Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách gồm 298 người đều
thiệt mạng. Hàng Không Mã Lai cho biết trên chuyến bay MH17 có
154 công dân Hà Lan, 44 công dân Mã Lai (kể cả phi hành đoàn 15
người), 28 công dân Úc, 12 công dân Indonesia, 10 công dân Anh, 4
công dân Đức, 4 công dân Bỉ, 3 công dân Phi Luật Tân, 3 công
dân Hà Lan gốc Việt Nam, 1 công dân Hoa Kỳ, 1 công dân Canada, 1
công dân New Zealand, 1 công dân Hồng Kông. Một số nạn nhân có
hai quốc tịch. Điều đáng buồn nữa là trong số các nạn
nhân thiệt mạng, có ít nhất 6 người là các nhà nghiên cứu
bệnh AIDS, đang trên đường đến tham dự Hội Nghị Quốc Tế
AIDS lần thứ 20 tại Melbourne. Được biết Bác Sĩ Joep Lange và
vợ là bà Jacquelinh van Tongeren, ông Glenn Thomas - phát ngôn viên
của Tổ Chức Y Tế QuốcTế, và hai thành viên của Tổ Chức
Châu Âu Hành Động vì Bệnh AIDS, là những người có mặt trên
chuyến bay định mệnh MH17. Bác Sĩ Joep Lange - nhà nghiên cứu
AIDS hàng đầu và cũng là cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Quốc Tế
về AIDS - là một trong số 298 người tử nạn. Việc ông đột
ngột ra đi là sự tổn thất lớn lao đối với phong trào phòng
chống HIV/AIDS trên thế giới. Thông tin về cái chết của Bác
Sĩ Joep Lange đã làm cộng đồng những nhà nghiên cứu về AIDS
bàng hoàng, bởi vì ông được cả thế giới vinh danh là "cây
đại thụ" trong lãnh vực nghiên cứu điều trị bệnh AIDS ở
Châu Á và Châu Phi.




Tháng Bảy bắt đầu bằng giai điệu New Age của Rolf Lovland và
Fionnuala Sherry. Ước mong từng nốt đen tròn đơn móc luyến
láy, điểm xuyết bằng dấu lặng vi diệu nghe man mác buồn
nhưng có khả năng xoa dịu muôn nỗi ưu phiền, sẽ giúp những
người phải cam chịu nỗi bi thương vì cơn bão Rammasun, vì
mất người thân trong tai nạn máy bay MH 17 thảm khốc sớm tìm
được sự thư an, khi thinh lặng để giòng nhạc thấm vào
đến tận linh hồn, và tự hát lên tiếng lòng tân khổ của
chính mình.



Nguyện chúc 298 Nạn Nhân về Cõi Vĩnh Hằng, trong âm hưởng
độc huyền bất hủ của Secret Garden.


<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

4am Chủ Nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014


[1]. Các sáng tác của Rolf Lovland và Fionnuala Sherry



<center><div class="boxright"><img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10355791_626902764097279_6469343390598543426_n.jpg"
/><div class="textholder"></div></div></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140728/hoang-nhat-phuong-thang-bay-nam-2014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét