<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPaipE0n44GKiDt6iukjZ9lLMACT7om4R-hv3IuuwEo6NtqPZordRouKun7loTUllBLcBSW2DLFUSqijCrpsbaAZPEq55yoGmjd4HZT5BWU0QAC503Xu7SvCiKB1c7iRcy6sInkXHytdwk/s1600/YenNhi2.JPG"
width="560" /></center>
<em><center>Trần Phan Yến Nhi và ông Nguyễn Hữu Cầu</center></em>
Con kính thưa Quý Tổ chức nhân quyền; Quý Tổ chức nhân
đạo; Quý Hội đoàn cùng các Quý Ông Bà cộng đồng người
Việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Con tên là: Trần Phan Yến Nhi là cháu nội của Ông Nguyễn
Hữu Cầu. Ông con đã được tự do vào lúc 21 giờ ngày
21/3/2014. Ông con đã thật sự về với con nhưng thời gian về
Ông và con gần nhau chưa được bao lâu thì sáng ngày 22/3, Ông
con đã phải đi nhập viện từ đó cho đến nay với rất
nhiều bệnh tật trong người, mới đây con phải xin phép nghỉ
học 5 ngày để con săn sóc cho Ông con ở bệnh viện Việt
Pháp.
<a name="more"></a>
Những giờ phút được săn sóc cho Ông đối với con không có
hạnh phúc nào bằng và con càng tự hào về người Ông của con
hơn.
Con kính thưa các quý tổ chức nhân quyền, quý tổ chức nhân
đạo, Quý Hội đoàn cùng các quý Ông Bà cộng đồng người
Việt ở trong nước và ở nước ngoài trong suốt nhiều năm qua
đã lên tiếng giúp cho Ông con được tha tù, đến khi Ông con
được tha tù thì quý Ông Bà lại giúp vật chất để cho Ông
con chữa rất nhiều thứ bệnh, ơn nghĩa này sánh như trời
biển.
Nếu không nhờ những tấm lòng vô cùng quý báu của Quý Ông
Bà thì Ông con không có cơ hội để điều trị bệnh vì gia
đình con nghèo lắm không có tiền lo viện phí, thuốc men cho
Ông, theo lời Bác sĩ thì Ông con phải điều trị dài hạn thì
mới hết bệnh hoàn toàn.
Ngày hôm nay, với những dòng chữ này con thành kính đến Quý
Tổ chức nhân quyền; Quý Tổ chức nhân đạo; Quý Hội đoàn
cùng các Quý Ông Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và
ở nước ngoài. Con cám ơn quý Ông Bà thật là nhiều đã giúp
đỡ cho Ông con chữa bệnh và những dòng chữ này con cầu xin
quý Ông Bà giúp cho Ông con để Ông con hết bệnh về sống
với con và đổi họ lại Nguyễn cho con, con vô cùng biết ơn
Quý Ông Bà!
Cuối thư con không biết nói gì hơn chỉ cầu mong trời phật
ban cho Quý Ông Bà ân nhân thật thật nhiều sức khỏe và bình
an.
<i>Kính thư</i>
<b><i>Trần Phan Yến Nhi</i></b>
- Địa chỉ của con: Trần Phan Yến Nhi ; ấp An Hòa ; xã An
Minh Bắc ; huyện U Minh Thượng; tỉnh Kiên Giang
- Địa chỉ email của con: meoconmituot99@gmail.com
- Số điện thoại của con: 0949 97 92 11
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140414/thu-cam-on-cua-chau-noi-ong-nguyen-huu-cau),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét