Nguyễn Quang Vinh - Bình luận vặt vụ Bầu Kiên

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9IHgsVk79tk70Cl2ShDyM89-hmr3OnX7n82p5fUaYvA4H8DxAsCfWz6R_OgI29BNmZbXPIzPXzhMslolA1vFaoMYOe4feV69c9peq-kCmTKN6290mCtguE2ntkJ6EU_-SyZByPHYJBxk/s1600/BauKienkeuoan-bf8db.jpg"
/></center>

1.Có một câu nói của bầu Kiên rất bầu Kiên ( khi đó đã
rút chân ra khỏi các vị trí lãnh đạo nhưng trong cuộc họp
lãnh đạo): Tôi giờ không còn là lãnh đạo, nên ý kiến của
tôi các anh nghe thì nghe, không nghe thì thôi, nhưng tôi cũng
nhắc cho các anh nhớ là tôi sẽ đuổi các anh bất cứ lúc
nào. Rứa đó. Ý văn học câu này là mênh mông mênh mông như
sương vờn Phù Vân- Yên Tử nhỉ?

2.Trong khi nhiều người kêu ÔI cơ chế này chết nhà cháu, thì
chính Kiên đã làm giàu ngay khu vực "ÔI" đó, chí ít, đó là
một tài năng, rồi Kiên lôi kéo nhiều người khác cùng mình
biến hóa cái "ÔI" vô cùng hấp dẫn ấy, tài năng đó trước
hết cho bầu Kiên đã...Nói không mê tín chứ đáng ngưỡng mộ
đấy, đùa....Cho nên, Kiên ra tòa chỉ với tư cách đội
trưởng đội bóng chân giày calavat thôi, còn huấn luyện viên,
cầu thủ chính, cầu thủ phụ, cả thủ môn, cả ban huấn
luyện nữa, từ từ...khoai sẽ nhừ cả thôi...

3. Bản thân hoạt động của nhóm bầu Kiên và hội đoàn của
cậu ấy và sau đó là một vụ đại án, chỉ thế thôi là
đủ cho một đề tài tiến sĩ khoa học kinh tế dày dặn, hữu
ích và nổi tiếng nếu ai chịu khó theo dõi. Điều đáng ngạc
nhiên ở Kiên, là chỉ có Kiên biết tội mình sẽ làm như thế
nào, biết nhưng không sợ vì đủ lý lẽ, đủ chứng cứ bác
tội, và Kiên đã đưa rất và rất nhiều con người vào tội
một cách ngọt ngào, đầy hứng khởi, đầy say mê cho tới khi
bị pháp luật tuyên tội vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình
lại có tội, cái này chỉ có thể có được ở một cấp Bang
chủ Maphia đỉnh cao và bầu Kiên xứng đáng với cương vị
này.

4.Mình không bàn đến tội, việc đó của tòa, mình chỉ bàn
đến CÔNG của Kiên qua đại án này, một CÔNG lớn, là từ
hành động của mình (không cần phân tích động cơ) Kiên đã
chứng mình rằng, cơ chế quản lý nhiều mảng, nhiều lĩnh
vực,nhiều ngành của Nhà nước là vô cùng sơ hở, vô cùng
hẫng hụt, vô cùng khiếm khuyết, và nếu không sửa chữa, thay
đổi sâu sắc và toàn diện thì sẽ có nhiều bầu Kiên nữa,
hoặc là sẽ tự xuất hiện thêm nhiều bầu Kiên nữa, hoặc
là các nhóm lợi ích sẽ cử ra nhiều bầu Kiên nữa để bay
lượn ca hát làm ăn giữa muôn vàn các khe hở trong quản lý,
trong luật lệ hiện thời...

5. Bầu Kiên đôi khi lại là vật tế thần, đôi khi là sơi dây
cho hai phe nhóm lợi ích kéo co, khi nhóm này bất ngờ mạnh thì
Kiến ngã sang, khỏe, an toàn, tha hồ chém gió, khi nhóm kia mạnh
thì Kiên bị đột quỵ, sa cơ, và cuộc giằng xé kéo co ấy nó
vui lắm, xôm lắm, quyết liệt lắm nhưng cũng âm thầm lắm,
một cuộc đua không cần giải thưởng nhưng cần khẳng định
vị thế, một cuộc đua không tiếng vỗ tay nhưng ầm ào sóng
ngầm, mỗi Kiên nghe được đủ hết âm thanh hỉ nộ ái ố
của cuộc đua này, vì đơn giản cậu ấy là sợi dây thừng
cho hai phe căng kéo, cậu ấy cảm, cậu ấy nhận, cậu ấy vui,
cậu ấy đau đớn hay thất vọng, ngạo mạn hay run sợ đều
từ sự dịch chuyển của sợi-dây-bầu-Kiên này thôi.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140416/nguyen-quang-vinh-binh-luan-vat-vu-bau-kien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét