<center><img
src="https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10174887_450056715139981_4708477520450384126_n.jpg"
width="500" /></center>
Chúng ta thân mến,
Theo báo chí trong nước những ngày gần đây, đã có 125 trẻ em
tử vong do sởi và biến chứng.
Đây chỉ là con số được báo cáo nhưng đã là quá lớn so
với sức tưởng tượng! Con số thực có thể lớn hơn nhiều
lần nữa!
Còn nhớ, khi được công bố ban đầu vào 11/4, con số này chỉ
là 25. Chỉ đến khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra
thực tế vào 15/4, con số thực mới được biết đến là 108,
tức gấp 4 lần so với con số trước đó.
Lý giải điều này, Bộ Y tế khẳng định không giấu dịch và
cho biết 25 là con số tử vong trực tiếp do sởi, còn lại là
do biến chứng. Đây là một lý giải không thể nào chấp
nhận! Bởi, với tư cách là người dân, chúng ta có quyền
được biết con số phản ánh đúng nhất tình hình dịch bệnh
để có thể nhận thức rõ tính nghiêm trọng của nó và có
những biện pháp phòng tránh hiệu quả.
Nhìn sang Philippines, chỉ với 23 ca tử vong do sởi, nước này
đã công bố dịch. Còn tại Việt Nam, với con số lớn gấp 5
lần, Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn khẳng định không công bố
dịch là đúng (!)
Không còn gì có thể làm phẫn nộ hơn! Sự bưng bít thông tin
và sự tắc trách là một nguyên nhân chủ yếu khiến dịch
sởi lan rộng!
Đó là chưa kể đến hàng loạt vấn đề khác có liên quan
đến y đức và chuyên môn nghề nghiệp của các y bác sỹ đã
trực tiếp hay gián tiếp làm nhiều trẻ vô tội phải ra đi!
Chúng ta còn phải chịu đựng những mất mát như vậy đến bao
giờ nữa?
Không, chúng ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng!
Chúng ta muốn ngăn chặn những cái chết thương tâm khác trong
tương lai. Chúng ta muốn trẻ em được được lớn lên trong
sự an tâm của chúng ta và trong sự bảo vệ của xã hội, trong
đó có một phần lớn xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ
của Bộ Y tế.
Để làm được điều đó, chúng ta dứt khoát yêu cầu Bộ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức! Bà không
những đã tỏ ra không có đủ khả năng của một tư lệnh
ngành, mà tồi tệ hơn, không có đủ lương tri và lòng trắc
ẩn đối với những sinh linh bé bỏng.
Chúng ta đồng lòng thể hiện yêu cầu đó bằng một cách
thức ôn hòa: Biểu tình kêu gọi Bộ trưởng từ chức!
Chúng ta sẽ đến cùng một địa điểm, cùng một giờ, để
thể hiện sự hợp nhất của ý chí của chúng ta!
<strong>Địa điểm:</strong> Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình,
Hà Nội
<strong>Thời gian:</strong> 9h sáng, Chủ Nhật, 27/4
Là tâm dịch sởi, Hà Nội được chọn làm nơi để chúng ta
tập hợp. Ở các tỉnh khác, chúng ta sẽ hướng về Hà Nội
theo nhiều con đường khác nhau.
Mọi sự chuẩn bị cần thiết sẽ được chúng ta cập nhật
và chia sẻ cho nhau từ nay đến trước giờ biểu tình.
Chúng ta đồng lòng nói lên tiếng nói của mình với hi vọng
làm nên một sự thay đổi!
Tất cả vì tương lai con em chúng ta!
Thứ Sáu, 25/4.
<strong>Fanpage 'Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức'</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140426/loi-keu-goi-bieu-tinh-yeu-cau-bo-truong-bo-y-te-tu-chuc-o-ha-noi-ngay-274),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét