<center>
Xong rồi! nhấn nút xong rồi.
lão phong nhờ gởi tận nơi chút quà!
</center>
<center>
<i><strong><u>Kính gửi</u></strong></i>: cuốc hội cộng hòa
xã hội chủ nghĩa 'nước ta' đời đời
</center>
<center>
Hôm qua ngửa mặt lên <font color="red">Giời</font>,
bực mình lão quở nhỡ nhời vài câu
nhỡ nhời tưởng chẳng làm sao
nào ngờ <strong><i>đêm bị nôn nao, rức đầu</i></strong>!
</center><center>
Nhỡ nhời nhiều nhặn gì đâu?
đã nào <i>chửi khống</i> làm <i>đau điếng</i> <font
color="red">Giời</font>?
</center><center>
Lão bần mới <i>quở đầy vơi</i>
chứ nào dám <i>chửi vung trời</i> chi đâu?
đúng ra mới <i>quở lầu bầu</i>
giá mà <i>chửi vổng</i> quá đầu cho cam!
</center><center>
Đã đành chẳng phải <i>quở thầm</i>!
dưng mà <i>chửa chửi rầm rầm xơi xơi</i>!
làm sao tiếng <i>rủa động <font color="red">Giời</font></i>,
lão bần đã <i>sả hụt hơi</i> đâu nào?
</center><center>
giống <font color="red">Giời</font> là giống trên cao,
cao bằng bất cứ <font color="red">Đảng</font> nào, đúng chưa?
lão bần đâu dám <i>chửi thừa</i>!
chỉ <i>sả vừa vừa</i> hàng xóm đủ nghe.
</center><center>
Bấy nhiêu thôi, lão xin thề!
danh dự các <font color="red">Đấng</font> chưa hề hôi hoen
lão bần đây, phận tuy hèn,
cũng không nỡ <i>chửi</i> <font color="red">Bề Trên</font> quá
nhời!
</center><center>
Nãy giờ <i>sả-quở khơi khơi</i>
bây giờ <i>sả lại</i> đúng nhời hôm qua
</center><center>
Xin thề không <i>quở tiếng Hoa</i>
tức khi <i>'chửi viết'</i> sẽ là như sau,
y sì, <i>không thiếu từ nào</i>,
có đầy người, giấu làm sao cả nhà!
</center><center>
lão bần <i>quở, rằng thì là</i>:
"<font color="red"><strong>cái lò cuốc hội chẳng qua con
giời!</strong></font>"
</center><center>
Xin thề <i>quở lại nguyên lời</i>
cúi mong các <font color="red">Đấng</font> trên <font
color="red">Giời</font> xét soi!
</center>
<center>
<strong>để con còn đỡ phí nhời</strong>!
</center>
<center>
<i>(ký tên:
Đích tôn, Trưởng họ, 7 đời bần nông),</i>
</center><center>
<i>Kính <font color="red">Giời</font>, cả lõi ruột-lòng!</i>
</center>
<br/>
<i><font color="blue">04:45 AM 30-Nov-13, <br/>
Lão Nông.</font></i>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131130/hien-phap-phi-nhoi), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét