[video:http://www.youtube.com/watch?v=0dTsfsr6-X8]
http://www.youtube.com/watch?v=0dTsfsr6-X8
Năm 1936 khi <em>"Gone With The Wind,"</em> của nữ văn hào Margare
tMitchell (8-11-1900 * 16-08-1949) được ông David O. Selznick - giám
đốc hãng phim Selznick International Pictures - xuất bản, không
chỉ người Mỹ mà toàn thể độc giả trên thế giới đều
yêu thích quyển tiểu thuyết sử thi lãng mạn này. Sau đó
<em>"Cuốn Theo Chiều Gió"</em> chuyển thể thành phim, trình
chiếu đầu tiên tại Atlanta ngày 15-12-1939, đã được khán
giả toàn thế giới cuồng nhiệt bày tỏ lòng yêu thích. Thời
gian đi không đợi; đã 77 năm trôi qua nhưng cho đến nay sức
sống mãnh liệt và tình yêu vĩnh hằng của các nhân vật
Scarlett O' Hara, Melanie Hamitton, Rhett Buttler, Ashley Wikes…vẫn
khiến nhân loại phải nao lòng. Không chỉ người đồng thời
với Margaret Mitchell mà cả những thế hệ sau này, vẫn nhận ra
nỗi niềm bi thiết, những điều thăng trầm được mất, khi
xem <em>"Gone With The Wind."</em> Nữ tài tử Vivien Leigh trong vai
Scarlett O'Hara, và nam tài tử Clark Gable trong vai Rhett Butler, đã
để lại dấu ấn tuyệt đẹp đến nỗi người ta cho rằng
Vivien Leigh chính thật là Scarlett ngoài đời, và không một ai
thể hiện xuất sắc tâm tánh và phong cách của Rhett cho bằng
Clark Gable.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/1463193_476353685818855_1803448634_n.jpg"
width="550" />
Đêm trước ngày xảy ra Cuộc Nội Chiến Tại Hoa Kỳ - American
Civil War 1861, Scarlett O'Hara đang sống ở Tara, nơi có đồn
điền trồng bông của gia đình cô. Scarlett biết Ashley Wilkes
(Leslie Howard) - người cô thầm yêu - sẽ kết hôn với Melanie
Hamilton (Olivia de Havilland). Lễ cưới được thông báo trong
bữa tiệc tổ chức tại đồn điền Twelve Oaks của gia đình
Wilkes. Scarlett tìm cách thố lộ tình cảm với Ashley, yêu cầu
anh đi trốn với cô. Nhưng Ashley cự tuyệt, bởi vì anh yêu qúy
bản tính dịu dàng, hiền lành của Melanie hơn là cá tánh ương
ngạnh, cứng cỏi của Scarlett. Trong lúc đó các thực khách,
đặc biệt là những người đàn ông, tỏ thái độ lạnh nhạt
với anh chàng Rhett, bởi vì anh ta nói chiến tranh sẽ có thể
xảy ra, và rằng Miền Nam không thể nào chống lại sức mạnh
công nghiệp cũng như nhân số đông đảo của Miền Bắc.
Scarlett bị vẻ đẹp đầy nam tính của Rhett thu hút, và có
chút e ngại khi tình yêu thầm kín của cô với Ashley bị Rhett
phát giác. Bữa tiệc bất ngờ gián đoạn vì hai miền Nam Bắc
tuyê nbố chiến tranh. Những người đàn ông vội vã ra chiến
trường.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/1459325_476354659152091_1087386946_n.jpg"
width="550" />
Giữa không khí đầy bất ổn và hỗn loạn, Scarlett bằng lòng
kết hôn với Charles Hamilton (Rand Brooks) - em trai của Melanie. Hai
tháng sau cô trở thành góa phụ, vì Charle qua đời vì viêm
phổi và bệnh đậu mùa, khi đang phục vụ trong quân đội của
Miền Nam. Muốn con gái bớt buồn, mẹ của Scarlett gửi cô
đến sống với gia đình Hamilton. Nhưng bà vú Mammy (Hattie
McDaniel) khẳng định Scarlett chịu đến đó, chỉ vì muốn
đợi Ashley trở về. Câu chuyện bắt đầu sang bước ngoặt
khác, khi Scarlett gặp lại Rhett trong một bữa tiệc gây qũy từ
thiện ở Atlanta. Nội tâm và tình cảm của Scarlett bắt đầu
biến động khi cô rơi vào vòng tay của Rhett.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994057_476353359152221_401336775_n.jpg"
width="550" />
<em>"Cuốn Theo Chiều Gió"</em> ban đầu do George Cukor, Sam Wood
đạo diễn, nhưng cuối cùng người chính thức được ghi tên
là đạo diễn Victor Fleming. Mặc dù chưa thể hiện trọn vẹn
nội dung của tác phẩm, mặc dù có những màn dàn dựng cồng
kềnh dư thừa, nhưng năm 1940 "Gone With The Wind" đã nhận được
mười ba đề cử trong giải Oscar lần thứ 12. Ban giám khảo
đã trao mười giải cho <em>"Cuốn Theo Chiều Gió"</em> trong đó
có: Giải dành cho Phim Hay Nhất (Best Picture), Đạo Diễn Xuất
Sắc Nhất (Best Director), Kịch Bản Phóng Tác Hay Nhất (Best
Adapted Screenplay), Nữ Tài Tử Chính Xuất Sắc Nhất (Best
Actress), và Nữ Tài Tử Phụ Xuất Sắc Nhất. Bộ phim đã
thiết lập kỷ lục mới nhờ tổng số giải đề cử và giải
thưởng đạt được. Năm 1989 <em>"Gone With The Wind"</em> được
chọn bảo quản trong Thư Viện Quốc Gia (Library of Congress). Năm
1998, Viện Điện Ảnh Mỹ xếp <em>"Gone With The Wind"</em> trong
danh sách Top Ten của 100 bộ phim hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngoài
ra, diễn xuất của nữ tà itử Vivien Leigh được công chúng và
các nhà phê bình điện ảnh hết sức tán thưởng. Họ khẳng
định cô xứng đáng nhận tượng vàng Oscars, và được sinh ra
để đóng vai Scarlett.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1458468_476351569152400_439190588_n.jpg"
width="550" />
Có thể nói <em>"Gone With The Wind"</em> là tác phẩm tổng hợp
rất nhiều vấn đề hiện thực trong đời sống của người
dân Mỹ, suốt thời gian nội chiến. Giữa bối cảnh đổ nát
hoang tàn, trước sự tổn thất không tránh khỏi của chiến
tranh, mỗi một nhân vật hiện diện trong gia đình Butler, gia
đình O'Hara - chủ nhân của đồn điền Tara; gia đình Wilkes -
chủ nhân của đồn điền Twelve Oaks; gia đình Hamilton, gia đình
Tarleton - chủ nhân của đồn điềnFairhill; gia đình Fontaine -
chủ nhân của đồn điền Mimosa; gia đình Munroe - chủ nhân
của đồn điền Lovejoy; gia đình Calvert - chủ nhân của đồn
điền Pine Bloom; gia đình Merriwether…, đều đã để lại
những ấn tượng riêng trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích
thực của cuộc sống. Đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh của
Scarlette và Melanie. Scarlett đẹp rực rỡ, yêu cuồng nhiệt
sống đam mê, tánh tình ích kỷ; nhưng dù ở trong bất cứ hoàn
cảnh nghiệt ngã nào, Scarlett vẫn luôn là người tự chủ,
cương nghị. Melanie rộng lượng, dịu dàng, mong manh, có phần
yếu đuối; tuy nhiên khán giả không khỏi kinh ngạc trước sự
kiên cường bảo vệ tình yêu của cô. Cả Scarlett và Melanie
đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, dám sống, dám yêu,
dám chịu trách nhiệm.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/1424447_476354412485449_1879833051_n.jpg"
width="550" />
Sau những mất mát và hy sinh, sau những chia ly và tổn thất,
những con người bị cuốn theo chiều gió vẫn can đảm đứng
vững trên đôi chân của riêng họ, vẫn hăng hái tìm kiếm và
xây dựng tương lai, bởi vì họ tin rằng ngày mai là một ngày
khác hơn hôm qua - một ngày đầy tin yêu và hy vọng. Đây chính
là thông điệp của <em>"Gone With The Wind."</em>
<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
2:27pm Thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013
<img
src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/1463358_476353925818831_1982416491_n.jpg"
width="550" />
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131117/hoang-nhat-phuong-gone-with-the-wind-cuon-theo-chieu-gio),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét