Hồ Thu Hồng - Nhân quyền: Cái... gì thế?

Ngày 12/11, lần đầu tiên Việt nam trở thành thành viên của
Hội Đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Beo, như thường khi, không đánh giá sự kiện này theo góc nhìn
của đảng cộng sản và nhà nước, đại khái như nó nâng cao
vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường Quốc tế.

Vị thế, tiếng nói... thời hiện tại này phụ thuộc vào
việc, tiền nhiều hay ít.

Và Beo, cũng phản đối một số ý kiến cho rằng, sự kiện
này là cú tát trời giáng cho đám rân trủ nhố nhăng. Đám
này, cần gì phải tát vì sống cũng như chết rồi. Chấp làm
gì.

Cái được trong sự kiện này, đầu tiên phải thừa nhận,
Việt nam tham gia ngày càng nhiều vào các lĩnh vực chuyên môn
sâu của Liên hợp quốc, không chỉ dừng ở mức quan sát viên
vòng ngoài như cách nay dăm bảy năm.

Nhân quyền là lĩnh vực cực kì nhạy cảm, nghiêng lệch về
mặt tự do tinh thần. Và vì nghiêng về tinh thần nên ngoài
một số tiêu chí đánh giá chung nhất toàn cầu ra, nó phụ
thuộc rất lớn vào truyền thống văn hóa, vào dân trí và, nói
thế nào cho chính xác nhỉ, nó phụ thuộc vào cả di chứng
của lịch sử các thể chế chính trị của từng quốc gia.

Thế nên, gần như không thể cào bằng khoảng cách định nghĩa
nhân quyền cho mọi quốc gia.

Trong kho tàng triết-học-dân-gian Việt nam, ông bà dạy (như
đúng rồi) rằng, Có thực mới vực được đạo, Có phú quý
mới sinh lễ nghĩa....

Nơi dân trí của tuyệt đại dân chúng kể cả người thực thi
luật pháp còn bất cần pháp luật, nơi người ta hân hoan nghe
chửi để được miếng ăn hay bình thản dầm nửa người
dưới nước cống để nhấm nháp li cà phê, nơi người ta hoàn
toàn không nhận thức được mình đang khổ, thậm chí rất
khổ so với thế giới ngoài ngôi làng mình ở... thì họ sẽ
dùng những tự do tư tưởng tự do ngôn luận... làm gì, dẫu
được biếu tặng dâng cho miễn phí.

<center><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/1425785_10201603782275447_522465031_n.jpg"
width="370" height="277" alt="1425785_10201603782275447_522465031_n.jpg"
/></center>

Cái được lớn nhất của việc góp mặt trong Hội đồng nhân
quyền là cơ hội vàng cho Việt nam tuyên truyền, giải thích
(siêu nữa thì áp đặt) rộng rãi với thế giới khái niệm
nhân quyền gắn chặt với đời sống dân sinh, nâng cao dân trí
rất thiết thực của mình.

Đây cũng chính là điểm khá riêng biệt mà với nó, Việt nam
đã thuyết phục, đã giành được cảm tình lớn nhất của
các nước bỏ phiếu hôm 12.

[*] Hình lấy của Khánh Chi Nguyễn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131121/ho-thu-hong-nhan-quyen-cai-gi-the),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét