Chúng ta đã nói và góp ý rất nhiều cho đường lối của
Đảng, cho hiến pháp, luật pháp, cho bộ máy chính quyền nhà
nước ta, cho tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân ta bấy
lâu nay, nhưng sự tiếp thu và thay đổi của Đảng, bộ máy
chính quyền nhà nước ta thì sao? Xin trả lời là bằng không
thưa các bạn!
Bác Hồ cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đã đi một
chặng đường 30 năm, đánh đổi bao nhiêu là tài sản của
đất nước, sinh mạng của nhân dân để tạo nên một nền
móng, một đường lối và một chân lý bất di bất dịch đó
là: cho Tổ Quốc Việt Nam ta được dân chủ cộng hòa, cho nhân
dân ta được ấm no hạnh phúc.
Một chặng đường 37 năm sau ngày Bác mất, những vị đầu
lĩnh của đảng cùng một cơ số đảng viên tha hóa biến
chất, đã dối quân lừa dân ta mà đến ngay cả các nước
bạn bè trên thế giới cũng phải lên tiếng, gắn lên cái mác
xã hội chủ nghĩa, để dễ bề dối quân lừa dân, rằng chúng
ta là một nước xã hội chủ nghĩa thật sự, chúng ta phải
cống hiến và bảo vệ nó.
Nhưng thưa các bạn chúng ta đã bị lừa 37 năm nay, tham nhũng,
biến chất, quan liêu, trì trệ vv và v.v... đó là những thứ ra
đường là chúng ta có thể nhặt được, thưa các bạn.
Những yếu tố trên đã làm đất nước ta tụt hậu 20 năm so
với các nước trên thế giới, và gần đây cơn hồng thủy
Vinasin kéo đất nước ta tụt hậu thêm 5 năm (theo đánh giá
của NAPHA những của cải này đầu tư có hiệu quả thì nền
công nghiệp Việt Nam đã bằng nền công nghiệp của Nhật Bản
cách đây 25 năm). Các bạn thấy đấy từ năm 76 đến nay nền
công nghiệp của nước ta có gì nào, đến bao giờ đất nước
ta mới sánh vai được với các cường quốc năm châu, nếu
vẫn với chế độ này.
Họ (tức Đảng Cộng sản Việt Nam) bắt cánh tay phải (tức
quân đội) tuyên thệ phải trung thành và bảo vệ họ.
Đảng, thời Bác Hồ thì sao thưa các bạn: Các cháu phải trung
với nước, hiếu với dân.
Họ phát huy và tạo cơ hội cho cánh tay trái (tức công an nhân
dân) để có thêm điều kiện trấn áp những anh dân nghèo,
bảo vệ và phục vụ họ.
Đảng thời Bác thì sao thưa các bạn: Công an nhân dân vì
nước quên thân vì dân phục vụ, đối với nhân dân phải
kính trọng lễ phép.
Sơ lược như vậy các bạn đã thấy, một nhà nước, môt
chính quyền bất trung với nước bất hiếu với nhân dân tại
sao lại tồn tại lâu như vậy, xin thưa, tại vì là toàn quân
toàn dân ta đang bị che mắt bởi cái mác xã hội chủ nghĩa mà
họ tạo ra, chung ta đang bị nhầm lẫn tưởng đó là chân lý,
tư tưởng của Bác để lại.
Vậy chúng ta phải làm gì, chúng ta phải thay đổi nó, nhưng
chúng ta thay đổi bằng cách nào, ai thay đổi, mất bao nhiêu
thời gian, để đất nước ta trở lại đúng giá trị của
đất nước Việt Nam đất nước của nhân dân.
Chặng đường này sẽ mất bao nhiêu năm?...
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130409/mot-chang-duongbao-nhieu-nam), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét