Đào Tuấn - Biệt thự của Thủ tướng

<em><strong>Ngôi biệt thự của Thủ tướng, theo một bản kê
khai, rộng 367,8 m2. Ngoài ra, trong tài khoản của ông, với đơn
vị tiền tệ được tính bằng dollar, có 167.000 USD. Thủ
tướng cũng có 2 chiếc xe hơi, dù không rõ nhãn hiệu và giá
trị.</strong></em>

<div class="boxleft320"><img
src="http://daotuanddk.files.wordpress.com/2013/04/man-with-question-mark.jpg?w=300&h=300"
/></div>
Tất nhiên, vị thủ tướng mà chúng ta đang nói tới là Thủ
tướng Nga Medvedev.

Hôm 3.4, Tổng thống Nga Putin, trong nỗ lực chống tham nhũng và
kiểm soát thu nhập của các quan chức, đã ký một sắc lệnh
mang tính chất "tối hậu thư": Hoặc kê khai tài sản. Hoặc
bị cách chức.

Theo đó, tất cả những khoản chi phí lớn như mua nhà, bất
động sản khác, chứng khoán, phương tiện cá nhân như xe ô
tô, du thuyền đều phải kê khai. Ngoài tài sản, sắc lệnh còn
nhấn mạnh đến nguồn gốc những khoản tiền. Putin cũng yêu
cầu các quan chức phải đóng tất cả các tài khoản cá nhân
hay bán cổ phần ở nước ngoài trong vòng 3 tháng, đồng thời
sẽ phải nộp tờ kê khai tài sản, chi tiêu của họ trong năm
2012 trước ngày 1-7-2013. Những ai có bất động sản ở nước
ngoài cần phải giải thích đã mua chúng bằng cách nào, nếu
không thể đưa ra lời giải thích chính đáng sẽ bị cách
chức.

Ngay sau đó, Putin, cùng Thủ tướng Medvedev đã nộp báo cáo kê
khai tài sản cá nhân.

Theo bản cáo bạch tài sản này, Putin đang sở hữu một căn
hộ diện tích 77 m2, 3 chiếc xe hơi do Nga sản xuất và 1 chiếc
xe kéo ô tô. Thu nhập năm 2011 của ông khoảng 116 ngàn USD. Thủ
tướng Medvedev có thu nhập 108 ngàn USD. Theo bản kê khai, ông có
một tài khoản 167 ngàn USD, 1 căn biệt thự rộng 367,8 m2 và 2
chiếc xe hơi, dù không nêu rõ thương hiệu 2 chiếc xe này.

Câu chuyện ở Nga cho thấy rất nhiều điều thú vị. Chẳng
hạn, ngay khi ký sắc lệnh buộc kê khai tài sản, người ký,
vị "công dân số 1", ngay lập tức trở thành một tấm
gương. Hơn nữa, dân Nga hoàn toàn có thể tra cứu những thông
tin này trên mạng Internet vì những bản kê khai này là hoàn
toàn công khai.

Khỏi phải nói, nhân dân, thật lạ, trong đó có dân Việt Nam
ta, vỗ… bàn phím nhiệt liệt. Rất đơn giản, bởi việc
buộc kê khai sẽ chả có ý nghĩa gì khi sắc lệnh về kê khai
chỉ dành cho quan chức hàng…xã. Bởi chống tham nhũng sao
được khi kê khai đó chỉ công khai cho… cấp trên, hay trong chi
bộ, thậm chí, được triện dấu mật.

Đúng hôm Putin ký sắc lệnh "tối hậu thư", ở Việt Nam,
dư luận xôn xao trước bản kê khai tài sản của một quan
chức cấp phòng, thuộc sở TT và TT Hà Nội. Theo bản kê niêm
yết ở cơ quan, số tài sản gia tăng sau trong chỉ một năm 2012
của Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ TT-TT, bà Phạm Mỹ
Hoa bao gồm: 3 nhà ở với tổng diện tích 900 m2, tăng 1 khu
nghỉ dưỡng diện tích 150 m2, tăng 3 khu đất trồng cây lâu
năm với tổng diện tích 20.765 m2, tăng 2 ô tô trị giá 2 tỉ
đồng.

Một tình tiết đáng chú ý là trong bản kê khai tài sản 2011,
bà Hoa, khi đó mới giữ chức Phó văn phòng Sở, mới chỉ có 1
ngôi nhà và 1 ô tô.

Trên Người Lao động, bà Hoa "khẳng định": Những tài sản
tăng thêm không có cái nào đứng tên riêng của bà mà do chồng
làm thêm mà có.
Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết bà Hoa từng
trả lời ông: Đây là khối tài sản… "do ông bà để
lại".

Ông bà muôn năm khi giờ đây các cụ đã trở thành lý do
tuyệt vời cho giải thích có lẽ là không ít phổ biến mỗi
độ con cháu phải vò đầu bứt tai.

Khi người ta đã bảo "do ông bà để lại thì có nghĩa là
"hòa cả làng" bởi lẽ rất giản dị, "ông bà" chẳng
hạn có bị buộc phải khai cũng sẽ rất dễ dàng qua mặt đủ
loại chỉ thị, nghị quyết để chỉ giản dị mấy chữ "do
các cụ (tức ông bà của ông bà) để lại".

Câu chuyện "do ông bà để lại" ở Việt Nam hẳn cũng sẽ
cho bạn đọc những trải nghiệm cảm xúc thú vị, kèm theo
một sự thật cũng không ít hay ho khác: Ở Việt Nam, người ta
rất dễ dàng chứng minh nguồn gốc tài sản, khi không thể
chứng minh, không biết lý giải ra sao ngoài lý do "ông bà để
lại". Sâu xa hơn: Minh bạch chưa phải là thứ được xây
bằng thời gian để có thể lục tìm trong một tàng thư nào
đó một bản kê khai từ thời ông bà.

Nhưng không phải vì thế mà những quan chức Nga đang "hoặc
phải kê khai, hoặc từ chức" có thể "vỗ đùi đánh
đét", miệng kêu "tiên sư anh Tào tháo" mà vội mừng học
lỏm bí kíp này từ Việt Nam. Putin chẳng hạn, từng phải kê
khai khi còn là Tổng thống từ nhiệm kỳ trước trước nữa.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130406/dao-tuan-biet-thu-cua-thu-tuong), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét