Tâm sự Y Giáo - Đếch tin các ông thêm chút nào được nữa!

A ha, vậy là cuối cùng những báo "nhớn" dù không muốn
thì tối nay 4-12-2012 cũng đã phải lên tiếng về vụ Trung
Quốc cắt đứt cáp của tàu Bình Minh 02. Để mình điểm theo
thời gian cho nó có... thứ tự:

17h44 ngày 4-12, TTXVN đăng bài: Phản đối việc làm sai trái
của Trung Quốc ở Biển Đông.

19h08 ngày 4-12, VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) đăng bài : Hành
động của Trung Quốc trên Biển Đông hoàn toàn sai trái.

20h22 ngày 4-12, VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) đăng bài: Yêu
cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

...

Thưa các báo "nhớn" !

Tóm tắt sự việc (theo báo Petrotimes) là như sau: Vào lúc 4 giờ
5 phút ngày 30/11/2012, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển từ
tuyến PVN12-R009 về tuyến PVN12-R005 ở khu vực ngoài cửa vịnh
Bắc Bộ để chuẩn bị khảo sát. Có rất nhiều tàu cá Trung
Quốc đang hoạt động tại đây. Khi các lực lượng chức năng
phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu
vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào
mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau
tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh
02 cách phao đuôi khoảng 25m.Vị trí cáp bị đứt có tọa độ
là 17º26 Bắc và 108º02 Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý
về phía đông nam và cách đường trung tuyến Việt Nam – Trung
Quốc 20 hải lý về phía tây, nằm sâu trong vùng đặc quyền
kinh tế thềm lục địa Việt Nam.

Ở đây cần nói rõ ba vấn đề:

<strong>Thứ nhất:</strong> Phải mất bốn ngày rưỡi, các cơ
quan ngôn luận của VN mà cụ thể là các báo "nhớn" nói
trên, mới "cà lăm" phát ra bản tin để "phản đối"
Trung Quốc trong vụ cố tình làm đứt cáp tàu Bình Minh 02. Mấy
thằng Trung Quốc cắt cáp tàu VN xong, đã về ngủ với vợ nó
được ba bốn phát, rồi mấy ông mới lên tiếng là làm sao ?
Bốn ngày rưỡi đủ làm cho một xác chết phân hủy và thối
rữa, mấy ông có biết không? Trong khi đó đúng ra, tất cả
vụ việc về tính mạng của công dân Việt Nam, tài sản của
Việt Nam bị nước ngoài xâm hại, đều phải được chính
quyền và các cơ quan thông tấn báo chí lên tiếng ngay tức
khắc. Liệu có ai đó đã ra lệnh cho các báo "nhớn" nói
trên của mấy ông phải "im mồm", "ngâm tôm" vụ này 4
ngày rưỡi vừa qua? Nếu các ông tiết lộ danh tính của tên
"Hán gian" này, có thể tội các ông sẽ được tiết giảm
đi phân nửa.

<strong>Thứ hai:</strong> Thông tin "phản đối TQ" của các báo
"nhớn" trong vụ việc này rất mờ ảo, tù mù nhằm che
đậy sự thật đối với người dân:

"<em>Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của
Việt Nam trước những hành động trên của phía Trung Quốc,
ngày 4/12/2012, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương
Thanh Nghị nêu rõ: "Những hành động nói trên của phía Trung
Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ
quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển
của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và
Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao
kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức
tạp."
Ông Lương Thanh Nghị cho biết, ngày 3/12/2012, đại diện Bộ
Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung
Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những
việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn
trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm
sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương
tự./. </em>"

Hỏi các "báo nhớn" rằng:

Phóng viên ở đây là phóng viên nào, có phải cái thằng cha
Doi-tơ hôm nọ cắc cớ hỏi vể "hộ chiếu lưỡi bò"
không"

Người phát ngôn BNG Lương Thanh Nghị "nêu rõ" là "nêu
rõ" tại cuộc họp báo nào, "nêu rõ" qua điện thoại hay
qua tờ viết tay nguệch ngoạc nào đó? "Nêu rõ" tại trụ
sở Bộ Ngoại giao, tại nhà của ông Lương Thanh Nghị hay là
tại quán cháo vịt, quán thịt chó?

"Đại diện Đại sứ quán TQ" là Đại sứ ? Đại biện lâm
thời ? Bí thư sứ quán ? Cậu đánh máy ? Hay là thằng bảo vệ
?

Nói để các ông rút kinh nghiệm: Sự tù mù này là hết sức
chuyên nghiệp, bài bản, công phu nhằm cố tình che đậy sự
thật nhưng không thể giấu được cái sự lúng túng kỳ quái.
Hẳn là cũng do cái thằng "Hán gian" nói trên bắt các ông
phải thi hành ?

Thứ ba: Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền
lãnh thổ của Việt Nam, khi Trung Quốc cho hàng trăm chiếc tàu
đánh cá những ngày gần đây ngang nhiên đánh bắt cá trong
vùng biển Việt Nam. Vấn đề nghiêm trọng về chủ quyền vùng
biển VN như thế mà báo "nhớn" các ông lờ tịt, ém nhẹm,
im thin thít. Trong khi đó mấy ông lại say sưa lảm nhảm những
bản tin đọc qua muốn ói: Bộ đội biên phòng Việt – Trung
tăng cường hợp tác, Quan hệ quốc phòng Việt – Trung ngày
càng phát triển … với những từ ngữ không thể đẹp hơn
dành cho bọn bành trướng: hợp tác, hữu nghị, quan hệ Việt -
Trung là tài sản quí, 4 tốt, 16 chữ vàng... Chắc hẳn là việc
này cũng do tên "Hán gian" nói trên bắt buộc, thúc ép máy
ông? Đến đây, nếu mấy ông chịu tiết lộ danh tính của tên
này, tội của mấy ông sẽ giảm đi một nửa nữa, chỉ còn
một phần tư !

Nói vậy để các ông báo "nhớn" biết: Nếu các ông không
ý thức được rằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia lúc
này là tối cần thiết, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, thì
đến lúc chẳng có thằng "Hán gian" nào bảo vệ được
các ông đâu, nhá !

Còn đối với những bản tin mà các ông vừa phát ra tối nay
thì xin nói với các ông một câu cho nó mau: Đếch tin các ông
thêm chút nào được nữa !

Thế nhá !

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121205/tam-su-y-giao-dech-tin-cac-ong-them-chut-nao-duoc-nua),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét