Con Đường Việt Nam - Đồng chí X quỳ dưới mưa xin lỗi nhân dân

<em><strong>Hà Nội - Sự việc xảy ra tại vườn hoa Mai Xuân
Thưởng (nay mới được đổi tên là vườn hoa Dân Oan) vào
ngày 20/11 - Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam vừa qua.
Mặc cho trời mưa gió, rét buốt, đồng chí vẫn quỳ giữa
lối đi của vườn hoa còn ướt mưa, nhân dân đi qua đi lại
để tặng hoa thay lời xin lỗi.</strong></em>

Ngày hôm nay, trên nhiều diễn đàn xôn xao vì clip đồng chí X
quỳ giữa trời mưa lạnh, chờ tặng hoa cho nhân dân. Sự việc
diễn ra vào sáng 20/11 vừa qua tại vườn hoa Dân Oan nhưng đến
hôm nay clip này mới xuất hiện. Đoạn clip chỉ kéo dài 25 giây
này do thân hữu của đồng chí ghi lại và cung cấp.

Được biết, sáng 20/11, khoảng 8h30 thì X bất ngờ xuất hiện
ở vườn hoa, trên tay cầm bó hoa. Sau khi gọi nhân dân, nhân
dân không thèm nhìn mặt, X đã quỳ giữa lối đi đang ướt vì
trời mưa để chứng minh thành ý của mình trước nhân dân.
Hình ảnh một đồng chí quỳ dưới mưa đã khiến nhiều
người nước ngoài chú ý. Mọi người đi tới để hỏi han và
khuyên nhủ nhưng vì đồng chí X ngoại ngữ không tốt nên
đồng chí đã không thay đổi ý định, chờ bằng được nhân
dân.

Theo những gì phóng viên nước ngoài tìm hiểu được thì
đồng chí X đã có lỗi với nhân dân của mình, mới đây
đồng chí cũng đã nhận trách nhiệm chính trị. Nhưng với
những tổn thất quá lớn về kinh tế cũng như biển đảo,
biên giới, nhân dân không chấp nhận. Đúng lúc dầu sôi lửa
bỏng như vậy thì lại có tin đồng chí X đi xứ Phương Bắc
hôn tay thuần phục kẻ cướp biển đảo. Do vậy, mặc dù
không đi học ngày nào, nhưng đồng chí X vẫn muốn nhân ngày
20/11 mà mặc mưa rét, cầm hoa quỳ dưới mưa.

Theo lời miêu tả của đồng chí X thì nhân dân của đồng chí
được các bạn nhân dân nước khác nhận định rằng khá
hiền lành, nhu mì và ngan ngoãn. Nhân dân một số nước anh em
như Cambodia đã cố gắng khuyên nhủ nhân dân của đồng chí X
nhưng nhân dân này không nghe máy mà chỉ nhắn tin nhờ bạn bè
bảo X về đi chứ không xuống. Mãi một lúc sau, anh chàng X đã
hiểu ra từ: "<em>Go away, Go out...</em>" của một số bạn nhân
dân khác và cũng cảm thấy mỏi đầu gối quá, hoa thì héo
hết... nên chàng mới bỏ ra về.

Sự việc này đang được nhân dân khu vực bàn tán suốt nhiều
ngày qua. Đa số mọi người đều không đồng tình với cách
làm của đồng chí X.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tới bạn đọc.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/468023_424518444269844_968882833_o.jpg"
width="550px" /></center>

<em>Phóng viên Mương 14 thực hiện</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121201/con-duong-viet-nam-dong-chi-x-quy-duoi-mua-xin-loi-nhan-dan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét