Đào Tuấn - Con gà tập đoàn, con gà nhân dân

<center><img src="http://daotuanddk.files.wordpress.com/2012/06/vianshin.jpg"
/></center>

<em><strong>Nghị sĩ Trần Du Lịch nói trước QH: "Cục máu
đông là nợ xấu ngân hàng". Dân biểu Lê Như Tiến (Quảng
Trị) thì nói các "Quả đấm thép" đang tan chảy, đang
biến thành "gà công nghiệp" không chịu "chạy bộ" và
dài cổ chờ bầu sữa ngân sách.</strong></em>


Kinh tế giảm phát, DN phát sản, hàng hóa tồn kho, thất nghiệp
gia tăng. DNNN làm ăn kém hiệu quả, đổ vỡ Vinashin chưa xong
thì lại đến Vinalines. Tham nhũng lãng phí nghiêm trọng, xảy ra
trên nhiều lĩnh vực, chưa được đẩy lùi. Khiếu kiện tranh
chấp đất đai xảy ra nóng bỏng, phức tạp. Ngư dân vẫn bị
tàu lạ vây bắt, tống tiền trên ngư trường thuộc chủ
quyền. Phí này chưa kịp thu đã đẻ ra phí khác. Nhà báo phía
Nam bị đốt, nhà báo phía Bắc bị hành hung. TNGT vừa cao vừa
nghiêm trọng. VSATTP báo động đỏ. Bệnh viện quá tải trong
khi xe cháy, bệnh lạ ngày càng… hơi bị nhiều. Một nữ nghị
sĩ "trẻ và đẹp như hoa hậu" còn đưa ra một gang tay gạch
đầu dòng về những nguy cơ đối với trẻ em. Nhưng bức xúc
đến phẫn nộ là câu chuyện nhà băng "vón máu", DN tư nhân
chết sặc gạch, trong khi DNNN thì lại ù lì ăn sẵn như "gà
công nghiệp". Đây là những vấn đề KT-XH bức xúc được
nêu ra tại nghị trường ngày hôm qua. Nhiều bức xúc đến
nỗi thật khó có thể kể ra một vấn đề không bức xúc.

Nhà băng sống nhăn, lương cao, thưởng lớn trong hoàn cảnh hơn
200.000 DN phá sản, giải thể với hội chứng "đi nước ngoài
chữa bệnh" quả là thực trạng không dễ nuốt. Không ít
những lời lẽ nặng nề đã được dành cho giới nhà băng.
Đại biểu Trần Du Lịch bấm tay tính toán giải ngân 21.000 tỷ
mỗi tháng nhưng ông lại lo thon thót chuyện nền KT không thể
hấp thụ được "Vấn đề là dòng vốn của nền KT, như
mạnh máu, đang bị nghẽn. Cục máu đông là nợ xấu NH. Không
làm xẹp cục máu đông thì sẽ không hấp thụ được". Đến
một nghị sĩ chính phái đạo mạo như Bí thư tỉnh ủy Phú
Yên Đào Tấn Lộc cũng bỏ phắt vẻ quân tử để sổ toẹt
rằng: "DN được ưu tiên vay lãi suất thấp nhưng vì hàng
tồn kho quá lớn, những khoản nợ với lãi suất cao chưa trả
được". Còn nhớ trong báo cáo kiến nghị cử tri, không hiểu
bác Đảm móc đâu ra một nhận xét cực hiểm "Cả người
gửi và người đi vay đều chịu thiệt, chỉ ngân hàng được
lợi". Hôm qua, nghị sĩ Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) dẫn
lại câu này mà ví von ngân hàng trong nền KT giống như lá gan
trong cơ thể người. Gan bị viêm sơ, cơ thể phải chịu. Và
"thuốc đặc trị" phải là sự minh bạch và công tâm.

Minh bạch và công tâm ư?

Cái này nghe cứ là lạ.

Bởi sự lạ này sinh ra từ những chuyện "không lạ", như
tình trạng mà đại biểu QH Bùi Văn Phương (Nam Định) nói
tới: Lãi suất vay đã hạ liên tục nhưng tăng trưởng tín
dụng vẫn âm. DN không phải không muốn vay hay muốn mà không
vay được. Việc DN không vay được tiền đang đặt ra vấn
đề Ngân hàng hoặc rất đang bất ổn hoặc chấp hành không
nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.

Dòng máu vốn đang tắc một cục máu đông, doanh nghiệp không
tai biến đột quỵ, không "đi nước ngoài chữa bệnh" mới
là chuyện lạ.

Chỉ có một loại DN không phải lo lắng bất cứ gì, dù lãi
suất có 24, 34, hay 44%. Không cần nói ai cũng biết: Đó là các
DNNN.

Dành một phút để nói về tình hình các tập đoàn, TCT nhà
nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đưa ra một
loạt các con số loằng ngoằng, chốt lại là: Vốn chủ sở
hữu còn 40% tức là "trong 100 đồng vốn có 40 đồng là của
nhà nước, 60 đồng đi vay". Bộ trưởng Huệ quên không nói
đến hiệu quả đồng vốn "tiền chùa" mà nó sử dụng còn
chưa bằng lãi suất ngân hàng, chưa kể cứ trăm tỷ nọ, ngàn
tỷ kia đội nón ra đi.

Hôm qua, Đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) nhấn mạnh đến
nguồn vốn dành cho các "quả đấm" này, hơn 700 ngàn tỷ,
còn lớn hơn tổng thu ngân sách quốc gia, nhưng hiệu quả tạo
ra là hoàn toàn không xứng. "Quả đấm thép đang tan chảy,
phải chăng Nhà nước quá cưng chiều, sẵn sàng bầu sữa mà
không quan tâm đến những vấn đề của nó- ông Tiến nói- và
cho rằng "việc nhà nước quá sẵn sàng mở ngân khố ném phao
giải cứu khiến những quả đấm này thậm chí thèm chạy bộ
để sẵn sàng làm gà công nghiệp" ù lì thì ù lì thật nhưng
há mỏ là có mồi.

Các nghị sĩ hoàn toàn không phải lo chuyện bao đồng, nhưng
bảo bọn tập đoàn là gà thì bà con thấy tủi phận mình quá.
Bởi thứ mà loại gà này chén không phải là cám. Mà là tiền
thuế là mồ hôi nước mắt của những con gà nhân dân khác.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12861), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét