Người Buôn Gió - Về nhà

Đúng 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 mình đến cơ quan an ninh điều tra
CATPHN.

Điều tra viên vẫn là Thủy. Mình nói luôn:

- Này, lần trước ông hỏi cung tôi. Không có căn cứ gì để
kết tôi là gây rối trật tự công cộng. Cuối cùng tôi vẫn
bị, giờ tôi không tin ông gì cả.

Điều tra viên Thủy nói:

- Đó là công an quận Hoàn Kiếm họ ra quyết định, chứ việc
tôi và anh hôm đó là xong.

Nói đi nói lại mãi rồi cùng lấy giấy ra làm việc. Nội dung
về blog nguoibuongio.

Trả lời là không biết gì về blog nguoibuongio.

Đoạn này hết cả buối sáng, nhiều chứng cứ đưa ra mình là
blog nguoibuongio, nhưng mình cũng đưa ra từng ấy lý là mình có
thể là ai đó chứ không phải là nguoibuongio , cũng như ai đó
cũng có thể là blog nguoibuongio chứ không nhất thiết là mình.

Đến chiều là Đại Vệ Chí Dị.

Mình không in, không biên soạn. Cái này thì rõ ràng không phải
tranh luận nhiều. Còn ai in, ai phát hành, xuất bản mình cũng
chịu. Có người cho mình mấy cuốn, mình cho lại người khác.

Anh Thủy bảo mình làm thế là sai. Và khuyên mình không làm
thế nữa.

Mình nhận lời là mình sẽ không đưa sách cho ai nữa. Anh Thủy
bảo mình đừng viết blog chọc ngoáy. Mình bảo dạo này mình
đi làm, chả cần anh nói mình cũng không còn thời gian.

Chiều sắp , ngồi nói chuyện chơi. Lúc sau anh Thủy mang hồ sơ
sang phòng anh Khanh, phó phòng an ninh điều tra CATPHN. Lát sau quay
lại nói:

- Anh Hiếu về đi, mai lên làm việc tiếp.

Mình không về, ngồi ì đó bảo là làm gì thì làm luôn. Mai
mình đưa Tí Hớn đi nghỉ lễ, không làm việc gì hết.

Anh Thủy bảo thế thì anh ấy viết giấy triệu tập luôn. Mình
bảo cứ việc viết luôn giấy triệu tập lần 3. Mai mình đi
là cứ đi, còn các ông thích thì chặn đường bắt.

Anh Thủy lại đi sang phòng chỉ huy, lát sau quay lại nói:

- Thôi thì cả năm có mấy ngày, anh đi nghỉ với gia đình cơ
quan an ninh cũng không muốn anh phải làm việc. Nhưng anh cam đoan
là anh đi nghỉ mát chứ không ở nhà.

Mình làm cam đoan là đi nghỉ mát hết ngày nghỉ thì về.

Ra cửa thấy mấy chiến hữu cùng công ty đứng trước cửa, xe
ô tô đậu luôn trước cửa. Bọn này nó chả biết an ninh,
công an là gì, nó cứ nghĩ trụ sở công an cũng như trụ sở
công ty nào đó. Nghe thấy mình kể chuyện, chúng nó bảo thế
lằng nhằng quá, thôi đi luôn tối nay cho khỏi phiền phức.
Thế là xe qua nhà đón mẹ con Tí Hớn rồi dông thằng vảo
Cửa Lò đến hôm nay mới về.

Giờ về lại Hà Nội phải làm nốt mấy công việc, chắc
tháng này hơi bận ít hầu bà con được. Lúc nào ngơi ngơi
lại tán chuyện hầu bà con ta.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12481), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét