<div class="boxright200"><img
src="http://daotuanddk.files.wordpress.com/2012/05/xang2.jpg?w=300&h=286"
/><div class="textholder"></div></div>
Việc "thả giá xăng" biết đâu lại là cơ hội xuất hiện
những vùng chuyên canh… cau để lấy mo. Hay từ chuyện "dí
Xăng như Tốt" Việt Nam lại chẳng trở thành nước sản
xuất và xuất khẩu xe trâu, thuyền thúng hàng đầu thế giới.
Một thông tin đáng vã mồ hôi vừa được một quan chức của
ngành công thương tuyên bố: Có thể sẽ vẫn phải xảy ra tình
trạng cắt điện. Tin này được đưa ra trong cuộc họp báo
của Bộ Công thương, vào đúng cái ngày mà Hà Nội thành hỏa
lò khi lên cơn sốt 40 độ rưỡi.
Ô hay, thế sao EVN 3 hôm trước chẳng vừa "như đinh đóng
cột" rằng mùa khô năm nay sẽ "không thiếu điện"! Nào
thì là 2 tổ máy Kanak và Đồng Nai 4 được đưa vào hoạt
động. Nào là tổ máy 5 Thủy điện Sơn La chuẩn bị hòa
lưới. Rồi thì các hồ thủy điện đều tích nước đến
mức cao. Rồi thì EVN có "thành tích vượt bậc" khi cải
tạo, khi "tập chung đầu tư đáng kể" để khắc phục tình
trạng "thừa điện, thiếu đường dây"…
Chẳng lẽ bao công sức của EVN đổ hết xuống hồ chỉ vì
mấy ngày nắng nóng lẻ tẻ?
Thôi thì đành chặc lưỡi: Chắc là do thời tiết. Nóng đến
độ báo chí dùng từ "chết thiêu", "bị cháy đen" để
chỉ một cụ bà gục ngã trên cát, dưới cái nóng "như lò
thiêu" ở miền Trung. Quan chức nhà ta cẩn thận, đúng hơn
sợ vạ miệng chuyện chém gió hứa hẹn "không thiếu
điện" là phải.
Thật ra lo thiếu điện là hơi thừa. Cũng như thành tích
"không thiếu điện" của EVN phần nhiều là nhờ "cái
chết" của các doanh nghiệp. Hồi đầu năm, theo "kịch
bản" được Quốc hội phê duyệt, tăng trưởng GDP năm nay
đạt 6%-6,5%. Bộ Công Thương sau đó mau mắn đưa ra dự báo nhu
cầu điện tương ứng cần tăng khoảng 13% và cảnh báo nguy cơ
thiếu điện trong mùa khô. Nhưng "cái chết không bất ngờ"
của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hoặc theo kiểu phá sản,
hoặc giải thể, ít bi đát hơn thì cũng ngưng hoạt động, thu
hẹp sản xuất…kéo suốt từ năm ngoái sang khiến điện đâm
lại…không thiếu. Có lẽ "cái chết không bất ngờ" trên
diện rộng đó khiến EVN như mở cờ trong bụng. Sướng khoái
nhất là hai ngành ngốn điện "như Tây ngốn bia" là xi măng
và thép năm nay đang ế chổng vó.
Đấy, cứ phải ghi lại cái "thành tích từ trên trời rơi
xuống" như thế chứ không đến cuối năm EVN thế nào cũng
có báo cáo thành tích "đảm bảo đủ điện cho sản xuất và
đời sống", rồi nhân đó, có khi lại xin thưởng 1.200 tỷ
như năm nào.
Nhưng chuyện cắt điện, hay không cắt điện chỉ là chuyện
khiến người ta vã bao nhiêu mồ hôi mà thôi. Chuyện khiến
người dân phải "buộc dây chuối" là việc Bộ Công
thương- bộ chủ quản ngành điện- đề xuất "thả giá
điện" mấy hôm trước khi chê quy định "Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt giá bán lẻ điện bình quân" là "không phù
hợp và thiếu khả thi". Nghĩ cũng lạ. Theo lộ trình thì
đến 2014 mới xong "thị trường phát (điện) cạnh tranh.
Đến 2022 mới xong "thị trường buôn (điện) cạnh tranh".
Và sau đó mới là "thị trường bán lẻ cạnh tranh". Tức
là đến sau cả 2022 EVN vẫn "là một, là riêng, là duy
nhất" độc quyền cung ứng. Bây giờ mà nói chuyện "thả"
có khác gì bóp chết sự cạnh tranh từ trong trứng nước?! Mà
EVN thì là gì? Là liên tục kêu lỗ và đòi tăng giá.
Nghĩ khốn khổ cho đồng lương còi của 6 triệu người có
lương, dù biên tập viên VTV hôm qua nhấn đi nhấn lại là tăng
"những 25%". Và tội nghiệp cho hơn 80 triệu còn lại chưa
biết mặt mũi đồng lương nó vuông hay tròn.
Dẫu sao, cũng còn có một thông tin mát rượi, nói như các anh
xe ôm là mát "như được một cơn gió cái": Giá điện sẽ
chưa tăng. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi nhấn mạnh đi
nhấn mạnh lại: Chưa tăng, không có nghĩa là không tăng. Chưa
tăng hôm nay thì chắc rồi, nhưng "ngày mai" thì chưa chắc.
Cũng chả nên trách dân hoài nghi, những câu chuyện hôm nay bảo
không tăng giá xăng, "đêm mai" bất thần cho tăng kiểu đánh
úp vẫn sờ sờ trước mặt đó thôi.
Lại nói chuyện xăng, trong cuộc họp báo hôm qua, một phóng
viên hỏi "ngẩn ngơ": "Liệu thời gian tới giá xăng dầu
trong nước có điều chỉnh giảm hay không trong khi giá thế
giới liên tục đi xuống? Một quan chức cục Quản lý giá vòng
vòng một hồi thì báo chí "bắt được" hai thông tin: Các DN
xăng dầu đầu mối đang lỗ 5.000 tỷ. Và, tất nhiên, "không
thể mua về thấy tăng là tăng được ngay mà thấy giảm là
giảm được ngay".
Xăng hình như cũng giống sữa. Bản tin của Tiền phong, dẫn
nguồn từ chính Bộ Công thương- cho hay từ giữa tháng 4 đến
nay, giá sữa nhập khẩu liên tục tăng. Loại thì 7-8%, loại
thì 10-15%. Trong khi tại thị trường nhập khẩu giá sữa lại
đang giảm. Thậm chí theo nguồn Tổ chức Nông lương thế giới
(FAO), chỉ số giá sữa tháng 3 năm 2012 là 197 giảm 2,48% so với
tháng trước, giảm 15,96% so với cùng kỳ năm 2011 và là mức
thấp nhất từ tháng 9 năm 2010 trở lại đây.
Thật là lằng nhắng câu chuyện giá. Thật là đau đầu cho
các nhà quản lý giá. Và thật là khốn khổ cho những người
dân "chịu giá" một mình một kiểu, khác biệt với phần
còn lại. Hay là có một cơ chế thị trường cho riêng Việt
Nam? Một cơ chế mà ở đó giá sữa, và nhất là xăng hiên
ngang như quân Tốt?
Tại sao nói là tay phóng viên kia hỏi "ngẩn ngơ"?
Là bởi từ lâu, các cụ hưu trí đã chính thức gọi quân
Tốt trong bàn cờ là quân… "Xăng". Sở dĩ quân Tốt mang
tên này là bởi nó có đặc tính rất giống Xăng, luôn tiến
lên phía trước, bí lắm thì đi ngang, không bao giờ lùi; giá
Xăng cũng vậy luôn luôn tăng, ổn định chỉ tí ti rồi lại
"xe tăng" tiếp, không chịu giảm bao giờ. Ai đó mà ngồi xem
một trận đấu cờ tướng bây giờ chắc phải đi gặp bác sĩ
tai mũi họng khi nghe toàn những câu lạ tai: "Ăn (quân)
Xăng", "dí Xăng", "lên Xăng", "Xăng nhập cung bọ hung
chui.. háng".
Còn bởi cũng từ lâu, trong những câu chuyện "nhếch mép"
dân gian thời @ Xờ Xăng đã được dùng để phân biệt sờ
nặng và xờ nhẹ: Xờ Xăng, xờ nhẹ là Xờ xấu xa, trong phân
biệt với Sờ sung sướng, là sờ nặng. Xấu xa ở chỗ hành
động tăng giá của "gã Xăng" quá ư là lén lút, chẳng mấy
khi vào ban ngày ban mặt. Hỏi chuyện xăng giảm giá khác gì nói
chuyện đạo đức của… xăng!
Một bản tin cực sốc được báo chí loan ra hôm qua: Trong
tháng 4 chỉ có khoảng 1.000 xe máy nguyên chiếc được nhập
khẩu, lượng kim ngạch sụt giảm cực mạnh, đến 80% về
lượng và 75% về giá trị so với tháng trước đó.
Tin này có gì là lạ đâu nhỉ, trước những cái lắc đầu
giảm giá, trước những câu chuyện dân gian thời @ "Xăng
nhập cung bọ hung chui háng".
Không biết chừng lại là cái may. Chẳng hạn với việc "thả
giá xăng" lại xuất hiện những vùng chuyên canh… cau để
lấy mo. Hay từ chuyện "dí Xăng như Tốt" Việt Nam lại
chẳng trở thành nước sản xuất và xuất khẩu xe trâu,
thuyền thúng hàng đầu thế giới.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12499), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét