Kinh doanh đa cấp - Lời hoang đường ngọt ngào

Đồng bào Việt Nam yêu quý!

Tôi thường xuyên lên mạng đọc những lời nguyền rủa tàn
tệ của nhân dân dành cho phía bán hàng đa cấp. Tôi đã đặt
ra một câu hỏi: Tại sao họ lại quá bức xúc với người bán
hàng đa cấp như thế? Câu hỏi đó thôi thúc tôi đi tìm hiểu
hoạt động của ngành kinh doanh đa cấp. Tôi đã đi dự các
buổi tập huấn của rất nhiều tập đoàn tôi lắng nghe cả
tiếng cười của người chiến thắng và cả tiếng than của
người bại trận.

Tôi lấy tập đoàn Tiens làm thí dụ cùng các bạn bình luận
mấy vấn đề sau:

<h2>1. Chế độ hoa hồng </h2>

Tổng hoa hồng trả cho phía tiêu thụ sản phẩm 55,5 % (Đây là
con số chính xác do tập đoàn Tiens cung cấp). Phần còn lại
44,5%, bao gồm lợi nhuận của tập đoàn ít nhất chiếm khoảng
20 %, thuế doanh nghiệp, chi phí sản xuất và các khoản chi phí
khác chiếm khoảng 20%. Vốn sản phẩm chỉ còn khoảng 4,5% Ví
dụ: Người tiêu dùng mua một triệu đồng sản phẩm. lãi
xuất của người bán hàng là 555.000 đồng, thu nhập của công
ty khoảng 400.000 đ. sản phẩm nguyên liệu vào khoảng 45.000 đ
(thật đúng là lông dê mọc trên mình dê). Lãi suất của
người bán càng nhiều thì giá của sản phẩm càng đắt. Mua
hàng của công ty đa cấp trên danh nghĩa trực tiếp, sản phẩm
từ nhà máy đến tay người tiêu dùng nhưng trên thực tế
phải qua tầng tầng lớp lớp nhân viên. Cấp nào cũng kiếm
tiền. Như vậy người tiêu dùng phải trả lợi nhuận cho
mười mấy cấp. Thậm chí giá sản phẩm đắt gấp mười mấy
lần. Điều này không phù hợp với lợi ích của người tiêu
dùng. Thế mà những người bán hàng đa cấp vì muốn lấy lợi
nhuận cố ý làm trắng đen lẫn lộn đã cố tình nói đây là
hình thức kinh doanh tiến tiến nhất mang lại lợi ích cho
người tiêu dùng.

<h2>2. Phương thức kinh doanh</h2>

Tập đoàn Tiens nói riêng và công ty đa cấp nói chung đã lợi
dụng lòng tham của một số thành viên để mưu lợi. Ví dụ:
Sản phẩm của tiens đúng giá chỉ bán được 100.000 đ. Nhưng
vì muốn bán được 445.000 đ để kiếm đại lợi. Tiens nâng
giá sản phẩm lên thành 1.000.000 đ sau đó chích hoa hồng cho
người bán 555.000 đ (lợi nhuận người bán 55,5 %, công ty thu
về 44,5%) để người bán hàng nhìn thấy món lợi nhuận
khổng lồ này mà nhân cách hoá chất lượng sản phẩm lên
thành (siêu cấp) để lôi kéo mọi người thân và bạn bè cùng
tham gia tiêu thụ sản phẩm. Vô tình các bạn đã móc tiền túi
của những người tin yêu mình để làm giàu cho tập đoàn.
Đặc biệt là một số ít bác sỹ vô lương tâm đã lợi
dụng lòng tin của bệnh nhân dành cho mình mà tư vấn cho bệnh
nhân dùng thuốc để tư lợi. Chính vì thế chương trình thời
sự đã từng lên án một số bác sỹ tư vấn cho bệnh nhân
uống thuốc vì lợi ích riêng chứ không vì sức khoẻ của
bệnh nhân. Có bác sỹ thu nhập hàng tỷ đồng/tháng. Một lợi
nhuận quá lớn mà bác sỹ được hưởng nhưng quá đau khổ
với bệnh nhân nhất là những bệnh nhân nghèo. Giảng viên
Tiens Trần Phúc Ái giảng ngày 18/3 tại văn phòng Tiens Hà Nội
nói: <em>Một rổ vitamin và 1000 viên B1 không bằng 1 gói canxi
Tiens…</em>. Bác sỹ Phạm Hùng Tiến đào tạo chuyên đề kinh
doanh của Tiens nói tại văn phòng Tiens Hà Nội: <em>Tôi không
làm bác sỹ vì nếu làm một bác sỹ chân chính biết giúp
người thì không giàu còn bác sỹ giàu thì không chân chính nên
tôi lựa chọn hợp tác với Tiens tôi vừa được hưởng giàu
sang vừa giúp đỡ nhân dân làm giàu…</em> Đến bố mẹ mình
nhiều khi còn chưa giúp được mình. Nói như thế họ còn tốt
với mình hơn cả bố mẹ mình sao? Trên đời này làm gì có ai
cho không ai cái gì. Biết bao bác sỹ đang làm việc hết mình
để tạo phúc cho nhân loại thế mà Tiens giám vũ nhục nhân
cách của các bác sỹ. Xã hội là thế có người làm việc này
người làm việc khác. Sản phẩm tốt chưa đủ mà còn phải
phù hợp với túi tiền của nhân dân nữa. Sao các thành viên
bán hàng đa cấp lại biến mình thành con người ích kỷ một
cách thái quá như vậy. Vì đồng tiền các bạn nỡ vùi dập
sản phẩm và nghề nghiệp của người khác vậy sao? Nếu các
bạn bị tai nạn các bạn có phải vào viện không? hay các bạn
chỉ cần ngồi nhà uống thuốc Tiens thôi…

Người bán hàng đa cấp không chỉ muốn bán sản phẩm
cho bạn mà muốn bạn trở thành cấp dưới của họ cùng họ
tiêu thụ sản phẩm (giúp họ kiếm tiền). Trọng điểm mà đa
cấp giới thiệu cho bạn tuyệt đối không phải là sản phẩm
mà là khái niệm thành công. Bởi vì phương pháp chủ yếu để
khuếch đại tổ chức không phải là sản phẩm mà là (mê ảo
mộng cảnh thành công). Đa cấp rất thích giúp bạn giải
thích thành công, nói cho bạn biết thành công là gì, thành công
quan trọng như thế nào? Muốn thành công bước đầu tiên là
mua sản phẩm của công ty. Sau đó họ sẽ vẽ cho bạn xem sơ
đồ cấp số nhân và họ chia sẻ bí mật, chia sẻ tâm sự,
chia sẻ quá trình phát triển hệ thống và những thành quả
họ đang có được và nói với bạn chỉ cần bạn nỗ lực
sẽ có một ngày phía dưới bạn là vô số cấp dưới cung
dưỡng bạn, bạn sẽ có xe đẹp lái có biệt thự...

Như vậy sản phẩm của công ty đa cấp đã biến thành phương
tiện đưa các bạn vào thế giới ảo để sai khiến các bạn
rút tiền từ người thân và bạn bè… của bạn về cho công
ty đa cấp. Dẫn đến tình cảnh người bán sản phẩm bị lạc
vào thế giới ảo. Còn người sử dụng sản phẩm đã vô tình
đẩy người thân của mình chìm sâu vào thế giới ảo mà cả
hai cùng không hay biết. Các bạn tuyệt đối không để người
khác nói với bạn thế nào là thành công? Đừng để người
khác giúp bạn ra định nghĩa thành công. Thành công không phải
nhìn thấy kiếm được nhiều tiền,thành công cũng không phải
sau khi kiếm được nhiều tiền rồi dùng tiền đi thực hiện
ước mơ của bạn.

<h2>3. Hậu quả của kinh doanh đa cấp</h2>

Vì ảo vọng thành công những thành viên bán hàng đa cấp bất
chấp mọi thủ đoạn để bán được hàng nên đã lôi kéo
rất nhiều sinh viên và những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết
ăn và cắp sách đến trường tham gia bán hàng đa cấp làm ảnh
hưởng đến tương lai của các cháu gây ra bao cảnh tan thương.
Ngoài ra những người tham gia bán hàng đa cấp bị lạc vào
thế giới ảo đến nỗi không nhận ra mình là ai, họ không
chỉ bán rẻ quan hệ mà còn bán rẻ lòng tự trọng của mình.
Ví dụ ngày 11/3 tại Hải Dương (clip đã được đưa lên
mạng) nhìn cảnh hàng mấy ngàn người việt (trong đó có
đảng viên, cán bộ nhà nước, tiến sỹ, thạc sỹ…) thi nhau
phất cờ Tiens và hô Lý Kim Nguyên (tên người chủ tịch tập
đoàn Tiens) để bày tỏ lòng biết ơn và tôn sùng còn Lý Kim
Nguyên thì đứng trên chiếc xe lái chạy quanh thành phố cười
đắc ý vì sự ngu dốt đến tội nghiệp của dân Việt mình
lòng tôi vô cùng đau đớn. Dù sao Lý Kim Nguyên cũng chỉ là
một người dân Trung Quốc đến Việt Nam kinh doanh. Sự phát
triển của Tiens ngày hôm này là dựa vào thành công của các
bạn ngày hôm qua. Các bạn đã đầu tư uy tín và quan hệ của
mình vào công cuộc tiêu thụ sản phẩm cho Tiens để đổi lấy
đồng tiền chưa đủ đau khổ hay sao mà các bạn còn bán rẻ
cả danh dự và lòng tự trọng của mình nữa. Các bạn đã
quên mất câu khách hàng là thượng đế và không nhận ra mình
đang là khách hàng của Tiens sao? (Tôn sùng người khác là hạ
thấp cái tôi và lòng tự trọng của mình.)

- Khi các bạn tham gia bán hàng đa cấp có nhiều người thân
và bạn bè của bạn tỏ ra nghi vấn và lo lắng với công việc
mới của bạn. Còn bạn cho rằng công việc mới của bạn
đầy ý nghĩa mà mọi người không hiểu, không tin bạn. Bạn
kiên trì dựa vào hơi ấm ngọt ngào của công ty đa cấp, bạn
càng đi càng xa. Chỉ có chúng tôi mới hiểu ảo cảnh của
bạn. Bạn bè của bạn càng ngày càng ít nhưng bạn không cần,
Bởi vì bạn của bạn đã từ từ chuyển đổi thành một
loạt bạn mới hàng ngày cùng bạn nói chuyên đề thành công,
ước mơ, không phải cấp trên của bạn thì là cấp dưới
của bạn. Dần dần bạn trở thành một người xa lạ trong con
mắt của bạn bè và người thân. Đến một ngày bạn cho là
kéo dài công việc này cũng không mang lại thành công, bạn mới
quay đầu nhìn lại và từ từ tỉnh ngộ. Bạn tỉnh lại là
hạnh phúc cho bạn nhưng chính tay bạn đã huỷ đi quan hệ và
uy tín của bạn là điều khó có thể bù đắp lại được,
Đó là nguyên nhân có hàng ngàn tiếng kêu ai oán xuất hiện
trên mạng.
Thân
ái chào các bạn
Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2012

TB: Kính thưa bạn đọc! Đức Phật nói: "Phóng sinh là cho sinh
mạng một cơ hội sống thì cuộc đời lại cho lại ta một cơ
hội". Tôi thành khẩn kính mong bạn đọc đồng hành cùng tôi
chia sẻ thông tin này đến tất cả mọi người bằng nhiều
cách (truyền miệng, gửi mail, photo mang đi phát cho nhân dân
chuyền tay nhau đọc) cứu dân thoát khỏi cạm bẫy của công ty
đa cấp. Cứu người là cứu mình. Mỗi lá thư các bạn in và
phát ra cứu được bao nhiêu gia đình thoát khỏi cảnh đau
thương, các bạn đã tạo được rất nhiều phúc đức cho
mình và cho gia đình của mình. Gửi đi các bạn ơi, cùng nhau ta
đi cứu dân lành.

Chân thành cảm ơn các bạn!

[video:http://www.youtube.com/watch?v=VvrqAIFgkeY]

[video:http://www.youtube.com/watch?v=wLtCWrGQKrQ]

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12464), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét