Ông Putin bị mất ánh hào quang « bất khả xâm phạm » như thế nào ?

<div class="boxright320"><img
src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2012-02-23T095604Z_875123320_GM1E82N1E2Q01_RTRMADP_3_RUSSIA.JPG"
/><div class="textholder">Ứng viên tổng thống Nga Vladimir Putin phát
biểu trong cuộc mít tinh ở sân vận động Loujniki, Matxcơva,
23/02/2012. Ảnh: REUTERS</div></div>
<em><strong>Điều này đã bắt đầu với việc một ngôi sao
nhạc rock Nga chất vấn công khai ông Putin về vấn đề dân
chủ. Sau đó, các hình ảnh vụng về liên quan đến một
chuyến đi lặn ở Hắc Hải, rồi những bức ảnh chụp ông
bị la ó trong một sân vận động, được lan truyền trên
internet, tất cả đã làm tan vỡ quy chế « bất khả xâm phạm
» của ông Vladimir Putin.</strong></em>

Ngày 20/11/2011, tại sân vận động Olympic Matxcơva: Cựu nhân
viên KGB, người luôn tỏ rõ sự ham mê đối với võ thuật và
được đai đen môn Judo, bước lên võ đài, sau một trận
đấu, để hoan nghênh chiến thắng của võ sĩ hạng nặng Fedor
Emelyanenko, trước 20 000 khán giả.

Thế nhưng, ông Putin đã được chào đón bởi một dàn đồng
ca huýt sáo và la ó kéo dài trong nhiều phút, từ phía khán
đài. Tiếng một người hô to « Oukhodi !– Xéo đi !», được
một thâu vào một trong những băng ghi hình không chuyên nghiệp
và ngay lập tức những cuốn băng này có hàng trăm ngàn lượt
người xem trên internet Nga.
(http://www.youtube.com/watch?v=KMW-kïxïpGk )

Một điều cấm kỵ đã bị gạt bỏ. Nhật báo trên mạng
gazeta.ru nhận xét: « Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời
chính trị của mình, ông Putin bị công chúng la ó », mặc dù
phát ngôn viên của thủ tướng đã bác bỏ và khẳng định
rằng những tiếng huýt sáo, la ó trong trận đấu là nhắm vào
võ sĩ người Mỹ.

Vào thời điểm đó, cuộc bầu cử tổng thống vẫn còn xa và
cuộc bầu cử lập pháp ngày 04/12 năm ngoái vẫn chưa diễn ra ;
sau này, kết quả cuộc bỏ phiếu bầu nghị viện đã bị
phản bác và làm dấy lên làn sóng phản đối lớn chưa từng
thấy của phe đối lập.

Thế nhưng, ông Vladimir Putin, vẫn là người hùng của đất
nước kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2000, đã thông
báo ý định của mình muốn quay trở lại điện Kremlin mà vào
năm 2008, vì lý do Hiến pháp ngăn cấm, ông đã phải nhường
chỗ cho ông Dmitri Medvedev.

Từ đó, cựu nhân viên KGB không mạo hiểm xuất hiện công khai
trước một công chúng không được lựa chọn, các cuộc biểu
tình của phe đối lập thì đầy rẫy những biểu ngữ đòi có
một « Nước Nga không Putin » và trên các truyền thông của phe
đối lập, giọng điệu ngày càng cứng rắn hơn đối với
thủ tướng Nga.

Các blogger và các đạo diễn băng video chính trị thì sôi sục
trên web, như các tác giả của bài hát « Trại điên chúng tôi
bỏ phiếu cho Putin » hoặc những người dựng ghép băng video
cảnh ông Putin bị xét xử như một « tên khủng bố » trong
một tòa án ở Matxcơva.

Một phóng sự cho thấy thủ tướng Nga vừa kết thúc một
cuộc lặn ở Hắc Hải, hai tay cầm hai chiếc bình được cho
là cổ 15 thế kỷ, thế nhưng đây lại là những chiếc bình
mới. Phóng sự này đã bị chế giễu nhiều đến mức mà phát
ngôn viên của thủ tướng phải thừa nhận rằng đó là cảnh
được dàn dựng tồi.

Tháng 05/2010, Iouri Chevtchouk thủ lĩnh nhóm nhạc rock huyền
thoại DDT, người đã tháp tùng sự sụp đổ của chế độ
cộng sản tại Leningrad (tên của thành phố Saint Petersburg
dưới thời Liên Xô), đâm nhát dao nhíp đầu tiên vào cái quy
chế « bất khả xâm phạm » của thủ tướng Nga.

Trong một cuộc gặp của các nghệ sĩ với ông Putin, Chevtchouk
ngồi ở đầu bàn và lên tiếng : « Vladimir Vladimirovich, tôi có
thể hỏi được không ? Tôi có nhiều câu hỏi, thành thật mà
nói, nó tích tụ từ lâu rồi – câu đầu tiên là về quyền
tự do, tự do báo chí, tự do thông tin, bởi vì chúng ta không
có các quyền này. Hiện nay, chỉ có một tờ báo rưỡi và
một nửa vô tuyến truyền hình… ».

Những người tham dự cuộc gặp, trong đó có những diễn viên
nổi tiếng, chỉ biết ngồi nhìn vào chiếc đĩa trước mặt
họ. Còn ông Putin thì uống ngụm nước chè với vẻ mặt căng
thẳng.

Thế nhưng, Chevtchouk vẫn tiếp tục, « sự phản đối lên cao
và có nhiều người bất bình », và ông đòi là « các hiệp
hội không bị bóp chết và mọi người không còn sợ hãi cảnh
sát nữa ».

Ca sĩ nhạc rock nói tiếp, « vì con cháu chúng ta », nước Nga
không nên trở thành một quốc gia « độc ác, tham nhũng, toàn
trị, độc đoán, chỉ có một đảng, với một lời ngợi ca,
một tư tưởng… ».

Đoạn băng hình này đã có ít nhất hai triệu lượt người xem
trên internet.

[video:http:/www.youtube.com/watch?v=Oaxf7txb-l4]

Theo AFP

<center><img
src="http://img.timeinc.net/time/images/covers/europe/2012/20120305_600.jpg"
/></center>
<center><em>Putin trên bìa tờ Time: Vị thủ tướng đang bị thu
nhỏ nhanh một cách khó tin của nước Nga</em></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11803), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét