trưởng thôn Nguyễn Khoai Lang đi cùng phó thôn lên tỉnh, đến
mấy cơ quan để trình bày nguyện vọng. Hai ông chân dép lốp
đi vào... công sở.
- Rõ là cơ quan nhà nước có khác ông nhỉ? Ghê. Phòng ban nào
cũng thấy cán bộ, nhân viên ngồi làm việc nghiêm chỉnh quá.
Giờ hành chính có khác- Ông Khoai Lang thập thò nhìn và thì
thầm
- Tất <em>diên</em>, giờ hành chính Nhà nước cơ mà, đùa - Ông
phó thôn nheo mắt- Này. Vào xem họ làm việc tí đi...
- Dừng lại đã. Phòng này có tới 4 cô nhân viên đang làm
việc say sưa quá nhỉ, họ trao đổi, thảo luận kỹ càng như
vậy hèn chi mình đứng ở ngòai cửa mà chẳng ai biết.
- Im. Nghe đã.
Bốn cô nhân viên vừa tí tách cắn hạt dưa vừa nhoay nhoáy
"trao đổi":
- Chúng mày xem này, tao vừa đi duỗi tóc về đấy, đẹp không?
- Cái thằng bồ của tao keo bỏ mẹ. Xin 200 ngàn đi duỗi tóc
mà còn chần chừ...
- Hôm qua, trưởng phòng của mình về nhà khuya quá, bị vợ
tống ra khỏi cửa.
- Thế à. Chuyện thế nào nói xem...
- Anh ấy về tới nhà thì đã hơn 12 giờ đêm. Trong lúc vợ ra
mở cửa thì anh ấy nhanh tay móc điện thoại di động ra nói
rất to...
- Nói cái gì?
- Anh ấy nói oang oang vào máy di động rằng: "Dạ báo cáo anh.
Quả thật hội nghị tối nay anh kết luận rất hay..."
- Sao nữa?
- Vợ anh ấy xông tới giật ngay máy di động...
- Sao thế?
- Cô ấy gào lên: "Anh gọi ai, nói chuyện với ai?"
- Vớ vẩn. Thì rõ ràng anh ấy mới nói chuyện với xếp,
khẳng định xếp kết luận hội nghị rất hay...
- Không. Chị ta vẫn gào lên: "Anh gọi cho ai? Chuông điện
thoại không reo, anh cũng không bấm số, trên máy cũng không
hiện lên tên ai, với lại máy anh đã tắt, thế thì anh nói
chuyện điện thoại với ai, ai kết luận, có phải mấy đứa
mắt xanh mỏ đỏ kết luận với anh không?"
- Chết. Thế kia à? Rồi sao nữa?
- Chị ấy xô bật trưởng phòng ra khỏi nhà, chốt cửa.
Ông Khoai Lang nháy mắt với ông phó thôn:
- Đi thôi. Hóa ra không phải mấy cô nhân viên đang thảo luận
công việc. Đi thôi. Sang phòng bên này. Phòng này toàn các ông
cán bộ tóc hoa râm, mà ông nào mặt cũng rất nghiêm nghị, họ
lại đang chụm đầu vào nhau trên bàn, chắc là công việc vô
cùng căng thẳng.
- Một con át chuồn đang được đưa cao- Ông phó thôn tuyên bố
- Cái gì. Ông đang nói cái gì thế?
- Xem kìa, trong phòng mấy ông cán bộ tóc hoa râm, một ông đang
đưa cao con át chuồn
-Và ông kia thì đang chuẩn bị đưa ra con quy bích
-Ghê nhỉ. Công việc nhà nước bây giờ toàn biểu hiện bằng
những ngôn ngữ mới lạ và bí ẩn, hết át chuồn lại quy
bích
- Và cuối cùng là ù...
- Thế à?
- Đi lên phòng xếp đi. Tại sao xếp cứ ngồi mãi trước màn
hình vi tính, chắc đang lo tính toán về công việc tăng trưởng
của toàn tỉnh
- Dừng. Nhìn đi. Hình như nghe tiếng súng nổ?
- Và cả tiếng xe tăng gầm rú
- Hình như còn có cả tiếng ai đó la thất thanh
- Ôi kìa, màn hình vi tính của xếp đang xuất hiện một trận
đánh lớn...
- Và xếp dùng con chuột của mình để đánh nhau với bọn xâm
lược trong vi tính.
- Mấy giờ rồi?
- Còn ba mươi phút nữa hết giờ hành chính.
- Thế à?
Trưởng thôn Khoai Lang quay ra, vấp phải tấm bảng kẻ chữ
rất đẹp: <em><strong>Cán bộ là đày tớ của nhân
dân</strong></em>.
Khoai Lang nhìn phó thôn:
- May chúng nó là đày tớ của mình chứ mà nó là ông chủ thì
bỏ mẹ ông nhỉ.
Phó thôn thật thà:
- Hay từ giờ dân chúng mình đồng loạt viết đơn xin làm đày
tớ đi.
Ông Nguyễn Khoai Lang ôm ghì lấy phó thôn:
- Hay quá. Ông nghĩ ra được sáng kiến này đúng là quá giỏi.
Mừng quá. Viết đơn xin làm đày tớ. Ông chính là cán bộ
nguồn của thôn ta.
He he
_____________
Trích Nhật ký Trinh sát Khoai Lang
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10885), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét