quan trường. Thời pháp thuộc mấy tay địa chủ giàu có
thường mua chức tước để lấy oai. Chứ về thực chất
quyền lực chẳng có gì cả. Điển hình như vùng Cầu Kè, Trà
Vinh có ông Huỳnh Ký mua chức huyện hàm. Nay nhà mồ của ông
vẫn còn. Hồi thời đi học bạn bè có dẫn về đây tham quan
mộ của ông Hàm Ký. Mộ này được xây cất khá hoành tráng,
trải qua bao dâu bể nay mộ đã tan hoang tàn phế do không có ai
chăm sóc, cỏ dại phủ đầy. Còn đối với những người
muốn làm quan trong bộ máy công quyền, phải có thực tài. Để
vào cửa quan phải trải qua các kỳ sát hạch rất gắt gao.
Thành ra quan chức thời đó có phong thái, có kiến thức và
đỉnh đạc ra phếch.
Ngẫm chuyện xưa nhìn quan thời nay mà chán ngán. Quan thời nay
phần lớn là ít học. chủ yếu làm quan phải có tính đảng
trước cái đã. Có tính đảng rồi mới xét các mối quan hệ
nhì nhằng, truyền thống gia đình, quá trình cống hiến cho
cách mạng,... mới được bổ nhiệm. Điều đặc biệt là
phải cùng cánh hẩu.
Chính với cái lối tuyển chọn quan chức nực cười này mà có
lắm trò cười ra nước mắt chuyện các quan làm bậy, tư cách
còn thua xa dân cày. Quan nhậu nhẹt, đàn đúm, cờ bạc hú hí
trai gái nhiều vô thiên lủng. Điển hình như quan Tô Hô ngoài
Bắc Giang hoang dâm vô độ. Quan mua bằng ngoài Yên Bái, Chủ
tịch Ủy ban tài chính Quốc hội, quan tuyên truyền thì có ngài
Đinh Đức Lập TBT báo Đại Đoàn Kết, hoặc nhờ lính thi hộ
thì có quan ở quảng Ngãi, Hà Nội...thông dâm gái đồng
nghiệp cùng cơ quan có quan thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng. Dụ
khị vợ xe ôm có quan Nguyễn Thanh Mộng Cà Mau. Chiếm đất
của dân để cho vợ nuôi cá vồ(cá tra) có quan Đồng Tháp.
Phát biểu nhăng cuội ở quốc hội có "vợ chồng táo quốc
hội" Doan, Hồng, Phước,...
Mới đây có quan bí thư đảng ủy xã Mỹ Phước, Sóc Trăng
Hồ Ngọc Chính nhậu nhà bà con bên vợ sỉn quắc cần câu,
chìm xuồng tại bến, nửa khuya chui vô mùng vợ chủ nhà bị
bắt tại trận. (Tuổi trẻ).
Tổng hợp sơ sơ vài vụ trong vô số vụ để thấy một hiện
tượng đáng ngại nổi lên đó là hội chứng "quan chui lộn
mùng". Hội chứng này là hoàn toàn có thật và cần phải cả
xã hội chung tay chận đứng tình trạng đáng sợ này.
Nếu một xã hội lành mạnh, quan chức được xét tuyển công
bằng, không dựa vào tính Đảng như là một trong các điều
kiện tiên quyết thì ắt hẳn sẽ không có hội chứng "chui
lộn mùng" đang diễn ra nhan nhãn trong thế giới quan trường,
vốn là lĩnh vục kinh tài siêu lợi nhuận thời nay!
Lý ra với tư cách đốn mạt, phận cá kèo đó các ông bà quan
này chỉ làm chân chạy vặt, đâu có cửa leo cao để có cơ
hội chui lộn mùng ầm ĩ như đã và đang thấy!
Mùng mình không ngủ lại chui mùng vợ người nên quản trị xã
hội nát bét cũng là phải thôi! Nhà nước muốn chấm dứt
chỉ còn có nước là việc tuyển chọn cán bộ phải thật sự
minh bạch, lựa chọn người thực tài, bỏ đi tính đảng khi
chọn quan,... Còn nếu khó quá, không làm được chỉ còn nước
cấm tiệt giăng mùng khi ngủ. Lúc đó ắt hẳn hội chứng chui
lộn mùng sẽ không còn nữa mà là chung chạ như chủ nghĩa
cộng sản phát triển ở tầm đỉnh cao theo định nghĩa của
Mác ấy!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10785), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét