Nguyễn Duy Xuân - Sân golf và lợi ích nhóm

<center><img
src="http://www.amazongolfcourse.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/joe-boatright-golfing-at-the-amazon-golf-course-iquitos-peru3.jpg"
/></center>

Việc xây dựng sân golf tràn lan khắp cả nước trong thời gian
qua đã gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội cũng như làm
nóng nghị trường Quốc hội khóa trước. Hàng ngàn hec-ta đất
nông nghiệp bỗng dưng trở thành khu vui chơi giải trí của các
vip. Hàng ngàn nông dân mất việc làm vì không còn đất sản
xuất. Các địa phương đua nhau làm sân golf. Chỉ một thời
gian ngắn, sân golf đã mọc lên như nấm sau cơn mưa. Việt Nam
đạt kỉ lục guiness vì có mật độ sân golf cao gấp 10 lần
thế giới. Một tỉnh với diện tích chưa đến hai ngàn cây
số vuông như Bà Rịa-Vũng Tàu mà cũng có đến 12 sân glof thì
đúng là ra ngõ đã thấy sân golf rồi. Đến lượt các bộ
ngành cũng thi nhau làm sân golf để lãnh đạo ngành mình có sân
chơi riêng, không phải cầu cạnh ai. Mới đây nhất, bộ Quốc
phòng lại đề xuất biến 176 ha đất quốc phòng thuộc
Trường bắn Miếu Môn (Hà Nội) để làm sân golf, mặc dù đã
có một số sân golf đang xây dựng tại các khu vực sân bay Gia
lâm, Tân Sơn Nhất. Lý lẽ đưa ra đầy sức thuyết phục:
phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, giao lưu và đối ngoại
quân sự !? (Ôi, mốt bây giờ là thế đấy, các quan tướng
tiếp khách không phải ở văn phòng mà là nơi sân golf. Còn
luyện tập thể thao ư, chả nhẽ các đại đội, tiểu đoàn
cũng kéo nhau ra đó ?)

Đề xuất của bộ QP rõ ràng là trái với quyết định của
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020
cũng như quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ
đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Trong qui hoạch
được Chính phủ phê duyệt đó không có chuyện xây mới sân
golf tại khu vực Miếu Môn. Lẽ ra, để giữ nghiêm kỉ cương
phép nước, chủ trương này của bộ QP phải stop ngay, thế
nhưng bộ Xây dựng lại bảo muốn làm sân golf tại trường
bắn Miếu Môn thì cần có văn bản điều chỉnh, bổ sung các
quyết định nêu trên. Nói là cần có nhưng thực ra rồi sẽ
có bởi vì chuyện thay đổi, chỉnh sửa văn bản dễ như trở
bàn tay. Cho nên ý kiến của bộ XD khác chi bật đèn xanh cho
người ta lách luật. Lợi ích nhóm đứng trên luật pháp và dĩ
nhiên, trên cả lợi ích quốc gia cho nên cái không được phép
thì sẽ biến thành cái được phép. Luật pháp chẳng là gì
sất trước những áp lực vô hình này.

Và cứ thế, không chỉ sân golf mà cả những công trình khác
ngốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại không đem đến
hiệu quả thiết thực phục vụ cho quốc kế dân sinh vẫn cứ
lừng lững mọc lên, ngạo nghễ thách thức dư luận.

12-11-2011

Tác giả gửi cho Quê choa

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10601), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét