Trương Duy Nhất - Rồng lộn

<div class="special_quote">Lạm phát phi mã, kinh tế ảm đạm, Quốc
hội đang họp bàn định "chỉ tiêu" cho Chính phủ - Cuối
tuần phiếm chút chơi.</div>

– Mới đó cả thằng BBC, Mỹ mẽo và bọn truyền
thông tư bản ca thổi Việt Nam mình quá trời, bảo nền kinh
tế Việt là con rồng đang… choàng tỉnh! Nghe sướng run. Vậy
mà chỉ sau vài năm cũng chúng nó lại bảo nền kinh tế Việt
đang báo nguy, ảm đạm chưa từng thấy, tệ hại nhất trong
vòng 20 năm qua. Đúng là bọn… phản động, diễn biến hòa
bình!

– Chả phải động hay diễn gì đâu, họ nói thật
đấy. Mấy năm trước suýt thành rồng thật, nhưng hoắng quá
nên bây giờ thành rồng… lộn!

– Ừ, nhìn mấy vị nhà mình diễn trình về kinh tế
mặt đơ ra cứ như rồng… lộn!

– Nhưng tớ thấy tình hình cũng… hi vọng lắm! Thủ
tướng vừa hứa trước Quốc hội là sẽ kiềm chế lạm phát
dưới 10% vào năm 2012, đến 2015 giảm xuống còn 5- 7%, và mức
tăng GDP sẽ đạt 6- 6,5%.

– Hứa nhưng có thấy đưa ra được giải pháp nào
đâu?

– Ông ngu bỏ mẹ. Mấy cái giải pháp ấy là "bí
mật quốc gia", oang oảng lên cho bọn đế quốc nó… học
lỏm hết à?

– Mà này, nếu đến lúc đó vẫn không đạt chỉ
tiêu lời hứa ấy thì sao nhỉ?

– Thì xin Quốc hội giảm bớt chỉ tiêu cho đạt!

– Ông nói như con nít, ai lại thế?

– Thì mấy lần rồi Chính phủ bất lực, thấy không
đạt toàn đi nài xin Quốc hội giảm chỉ tiêu đấy thôi!

– Thế nếu xin mà Quốc hội không cho thì sao?

– Đúng là cái ông này đếch hiểu chi về Quốc hội
hết. Ông đã thấy lần nào Chính phủ xin mà Quốc hội không
cho chưa?

– Buồn cười nhỉ, tự đề ra chỉ tiêu, thằng nào
làm không đạt thì phải kỷ luật, tống cổ nó đi chứ?

– Ông Nguyễn Sinh Hùng nói rồi "cựa tí là thay thì
lấy ai làm việc", động tí đã đòi thay thì còn chi Chính
phủ, lấy ai làm… Thủ tướng? Hơn nữa khủng hoàng toàn
cầu, cỡ Obama cũng không cứu được nền kinh tế Mỹ, rồi
cả châu Âu cũng đang quýnh quàng lên kìa!

– Nhưng Thủ tướng mình nghe nói được báo chí
nước ngoài bình chọn là "giỏi nhất châu Á" cơ mà. Giỏi
thế mà sao mấy cái chỉ tiêu ấy cứ chịu chết không phấn
đấu nổi, để tình hình kinh tế ảm đạm mãi?

– Đó, ông lại đụng đến "bí mật quốc gia"
rồi. Nói ra để bọn Thủ tướng mấy nước khác giựt mất
cái danh hiệu giỏi nhất, xuất sắc nhất kia thì còn mặt mũi
nào, làm sao hóa rồng được?

– Tình hình mãi thế này có mà rồng… lộn!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10345), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét