Phạm Anh Tuấn - Đất nước Na Uy với những chuyện "chả ra làm sao"...

Không ai có thể ngờ một đất nước thanh bình, hiền hòa như
Na Uy lại bỗng nhiên phải chịu một vụ khủng bố "kép" vào
hôm 22 tháng 7 vừa qua. Nhưng đã là tai nạn thì đối với một
con người hay với một đất nước cũng đều là điều bất
ngờ.

Nhưng nhìn cái cách một đất nước cư xử trong cơn tai ương
hay trong một giai đoạn số phận đất nước gặp nguy nan mới
thấy được đất nước đó mạnh yếu thế nào. Và ở Na Uy
những ngày vừa qua đúng là có những chuyện người ngoài
thấy nó chả ra làm sao ...

Hai vụ khủng bố diễn ra ở hai nơi cách xa nhau trong cùng một
ngày, một vụ trên đảo Utøya còn vụ kia ở trung tâm thủ đô
Oslo. Vụ ở Oslo thì cảnh sát tới hiện trường ngay lập tức
sau khi xảy ra vụ đánh bom, còn vụ kia thì phải mất hơn một
tiếng đồng hồ cảnh sát mới bắt đầu tiếp cận kẻ khủng
bố. Ngay khi vụ khủng bố xảy ra, thủ tướng của Na Uy lên
tiếng ngay lập tức. Ông không đến hiện trường, chỉ tay, cho
ý kiến chỉ đạo ... Ông chỉ lên truyền hình thông báo cho
cả nước biết về vụ khủng bố và nói "Hãy để cảnh sát
làm công việc của họ". Chính phủ có việc khác phải làm,
không được phép can thiệp vào công việc chuyên môn của cơ
quan thực thi pháp luật. Đúng là chả ra làm sao ...

Chỉ vài ngày sau vụ khủng bố, trong lúc cảnh sát còn đang
tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, còn đang điều tra thì
người phát ngôn của cảnh sát đã tổ chức họp báo để
"báo cáo tình hình". Kênh 2 của Na Uy truyền hình trực tiếp
cuộc họp báo và được CNN, BBC ... tường thuật trực tiếp.
Cảnh sát báo cáo những gì? Báo cáo các công việc cảnh sát
đã làm cho tới thời điểm đó. Rất đầy đủ và cụ thể.
Cảnh sát đã tiếp cận kẻ khủng bố như thế nào. Có dùng
trực thăng không, tại sao và dùng như thế nào. Nhân dân cho
tiền mua trực thăng không phải là để cảnh sát muốn dùng
thế nào thì dùng. Và còn chuyện này nữa mới đúng là chả ra
làm sao: trong lúc mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì cảnh
sát đã tuyên bố ngay từ bây giờ đã phải mở cuộc điều
tra nội bộ (internal inquiry) về cách thức cảnh sát đã phản
ứng trước vụ khủng bố này ...Lôi thôi là người đứng
đầu cảnh sát bị cách chức như chơi. Không có điện chúc
mừng hay "thưởng nóng" gì cả!

Đến lúc tình hình đã tạm yên, kẻ thủ phạm đã bị bắt
giữ thì người dân Na Uy lại lên tiếng mong muốn đất nước
họ <a
href="http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,776365,00.html">phải
nhân đạo hơn nữa, dân chủ hơn nữa</a>. Chắc chắn người Na
Uy phải hiểu rõ dân chủ có sức mạnh như thế nào. Và nhìn
vào hành động này của họ thì có khi người ta còn tin rằng
Dân chủ, Cởi mở, chứ không phải Đàn áp là phương pháp quan
trọng số một để một dân tộc sử dụng làm vũ khí tự
vệ.

Rồi cùng lúc đó ông Thủ tướng còn <a
href="http://www.nytimes.com/2011/07/28/world/europe/28norway.html?_r=3">cam
kết tiếp tục duy trì một xã hội cởi mở</a>. Có ít nhất
một tỉ người ở một nơi nọ thuộc châu Á nghe thấy câu
nói này chắc thấy buồn cười lắm, chuyện chả ra làm sao cả
...

Cuối cùng thì kẻ tội phạm nào cũng phải bị tống vào tù
nếu như thoát tội chết. Nhưng Na Uy đã bãi bỏ hình phạt tử
hình và khung hình phạt cao nhất chỉ là 21 năm! Kẻ phạm
trọng tội thì đương nhiên sẽ bị ngồi tù tại nhà tù lớn
nhất, có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất. Na Uy có ít nhà
tù lắm và nhà tù lớn nhất ở Na Uy là nhà tù Halden. Breivik,
thủ phạm của hai vụ khủng bố, chắc chắn sẽ thụ án tại
nhà tù này. Tạp chí TIME của Mỹ hôm 27 tháng 7 năm 2011 đã
nhanh chân đăng một <a
href="http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1989083,00.html">phóng
sự ảnh về nhà tù Halden do họ chụp năm 2010</a>. Không ai
đồng tình với cái ác và tất nhiên đều lên án cái ác.
Nhưng nhìn một số hình ảnh của nhà tù Halden chúng ta không
khỏi cảm phục đất nước Na Uy nhỏ bé. Kẻ phạm tội mười
mươi mà cũng không bị xã hội trả thù thế thì chắc chắn
ở nơi đó không thể có chuyện một người bị bắt oan hoặc
bị người ta bịa ra lý do để bỏ tù hoặc cha mẹ ban cho một
hình hài nguyên vẹn nhưng vô tù thì bị mất bộ phận này bộ
phận kia mà chẳng ai hiểu nổi tại sao ... Dưới đây là một
vài hình ảnh trích từ phóng sự nói trên.

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01239.jpg" width="600"
height="395" alt="danluan01239.jpg" />

<em>Để tạo tâm lý thoải mái cho tù nhân, người ta đã chi
gần 1 triệu đô la để trang trí "vui nhộn" những bức
tường</em>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01240.jpg" width="600"
height="396" alt="danluan01240.jpg" />

<em>Để tù nhân khi trở về xã hội đỡ bỡ ngỡ, người ta
cố gắng làm "phòng ngủ" trong tù cho gần giống với phòng
ngủ ngoài xã hội</em>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01241.jpg" width="600"
height="402" alt="danluan01241.jpg" />

<em>Phòng khách (10-12 buồng giam dùng chung một phòng khách).
Nguyên văn chú thích tiếng Anh là "Home Away from Home"</em>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01242.jpg" width="600"
height="392" alt="danluan01242.jpg" />

<em>Phòng chơi thể thao. Tù nhân có thể sử dụng phòng tập
bất kỳ lúc nào từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối</em>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01243.jpg" width="600"
height="397" alt="danluan01243.jpg" />

<em>Phòng thu âm. Năm nay (2011) nhà tù dự định sẽ ra một album
do các tù nhân thực hiện</em>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan01244.jpg" width="600"
height="397" alt="danluan01244.jpg" />

<em>Sân đi dạo trong nhà tù. Khẩu hiệu của nhà tù là "Hãy
để tù nhân được thưởng thức thiên nhiên bốn mùa</em>"

THẬT CHẢ RA LÀM SAO ....

<strong>Phạm Anh Tuấn</strong>, 29/7/2011


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9482), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét