Đại biểu Quốc hội phải hành động ngay lập tức về vụ Vinashin!

Lời tuyên bố của Nguyễn Sinh Hùng: Bộ chính trị ĐCSVN quyết
định không kỷ luật ai trong vụ Vinashin, đã làm dấy lên sự
phẫn nộ cao độ trong dư luận. ĐCSVN ngày càng tỏ ra:

Lộng hành, thao túng, chà đạp luật pháp;

lỗi đạo, hỗn xược, khinh rẻ nhân dân;

vô trách nhiệm, mất tư cách, dốt nát trong vai trò quản lý
nền kinh tế của những kẻ chức cao vọng trọng, trong những
ngày qua, làm cho mọi người còn biết xót xa trước đồng
tiền chắt chiu từ mồ hôi nước mắt của dân không thể nào
tha thứ được!

Không thể nào không lên án rằng:

<h2>I. Về tình,... HÈN LẮM!:</h2>

Còn nhớ vụ án tày đình một thuở mang tên "PMU18", lúc mà
Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng bị câu lưu điều tra trong
những ngày đầu làm người dân nghĩ rằng:

- ĐCSVN dường như đã tới lúc không tài nào chịu đựng nổi
"các đồng chí của mình" cứ vô tư và hồn nhiên tạt bùn vào
"chiếc áo trắng trinh nguyên" mang tên "Đảng ta là đạo đức,
là văn minh"!

- ĐCSVN dường như đã tột cùng nhục nhã với quyết tâm xốc
lại hành trang "lý tưởng cộng sản" cùng tâm hồn trong veo và
ánh mắt sáng ngời niềm tin mãnh liệt thông qua sự rầm rộ
của "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh"!

- ĐCSVN tựa như cô ả đua đòi lỡ đánh mất đời con gái và
quyết tâm làm lại cuộc đời với vũ khí tối thượng "Chủ
nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"!

Người dân nghe ngóng, chờ đợi và... chưng hửng (!) khi <a
href="http://dantri.com.vn/c0/s0-225173/nguyen-thu-truong-nguyen-viet-tien-nhan-quyet-dinh-trang-an.htm">Nguyễn
Việt Tiến vác bộ mặt "sáng láng" cùng "nụ cười hàm tiếu"
</a>thong dong bước ra khỏi trại tù để đẩy nhà báo Nguyễn
Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Tướng Phạm Xuân Quắc... ra
trước vành móng ngựa mà cảnh báo rằng: Đấy! ai mà động
đến ông là chết cả nút bọn bay...!

Báo chí co cụm, nhăn nheo, mềm nhũn cả ra, khi Nguyễn Công
Khế, Bùi Thanh... lần lượt một tay cặp nách gói quần áo, tay
kia chụp vội chiếc nón bảo hộ mang tên "Luật báo chí" và...
cúi đầu chậm bước... ra khỏi Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên
và lòng nhiệt huyết, sự rực lửa một thời của hai tờ báo
lớn cũng cuốn theo...!

Ừ! Dù sao thì "ông nông ông sâu" gì đó cũng có "nghĩa khí" khi
quyết lòng bảo vệ đàn em cho bằng được, bất chấp danh
dự, uy tín cá nhân từ dạo ấy cứ tuồn tuột trôi xuống như
cái quần đùi máng sợi dây thun giãn dài không thể nào che
được cái chỗ cần che nhất trên cơ thể!

Cũng... tại Tiến "hên", Tiến "đỏ" đấy chứ!

Người khác nói: Ừ Thanh Bình "đen"! "đen quá"!

Không biết giờ này trong trại tạm giam, Bình và mười mấy
chú kia có biết ở ngòai này "<a
href="http://danluan.org/node/8285">Nguyễn Tấn Dũng đang "ngồi ngả
người đưa hai bàn tay nhịp trên mặt bàn </a>trong phiên họp
cuối quốc hội khóa XII, trong lúc Nguyễn Sinh Hùng đang đứng
trên bục đọc quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị xem
xét trách nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ trong
vụ Vinashin với hình thức: không kỷ luật ai!"?

Thanh Bình đang nghĩ gì?

Thanh Bình đang nhỏ những "giọt nước mắt xót xa" "cho đời,
cho người" hoặc giả miệng méo xệch và trệu trạo rủa tên
thằng nào đấy không nhỉ?

Hay Thanh Bình đang đỏ mặt tía tai và gầm gừ trong cuống
họng "cái thói đời" mà người ta hay hát?:

<div class="special_quote">Sống trên đời này người giàu sang cũng
như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
<strong>Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao</strong>

Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu
như nước trôi qua cầu

Này lời hứa
Này thủy chung
Này tình yêu chót lưỡi đầu môi
cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi lại mất.
<strong>Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay
đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta ...mai này chóng phai</strong>

Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho
(<a href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wDV3Hg5-5J">Trở về cát bụi
- Lê Anh Bằng</a>)</div>

Các "người" không chỉ tham tiền mà còn sợ chết! hẳn là
vậy!

"Này người sang giàu đừng vì THAM QUYỀN, THAM TIỀN bỏ nghĩa
anh em"

Hơ hơ hơ!

Sao lại có cái vụ "tham" ở đây nhỉ?

"Cờ tới tay ai người đó phất", không biết à?

"Tao có chết thì con tao hưởng, cháu tao hưởng, liên quan gì
đến bọn bay mà chõ mũi vào"!

Cũng tội Thanh Bình...!

"Ăn đều chia ... đểu" là vậy!

<h2>II. Về lý,... KÉM BẢN LĨNH LẮM!:</h2>

Hãy xem, Nguyễn Tấn Dũng "đổ thừa" ngay tắp lự <a
href="http://phapluattp.vn/20101125122154355p0c1013/thu-tuong-nguyen-tan-dung-la-nguoi-dung-dau-toi-xin-nhan-trach-nhiem-ve-vinashin.htm">khi
trả lời chất vấn</a>:

<div class="special_quote">...Về trường hợp ông Phạm Thanh Bình,
Thủ tướng giải trình: Năm 1996, khi VNS còn là Tổng Công ty 91,
Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã bổ nhiệm ông Bình làm
tổng giám đốc. Đến năm 1999, Thủ tướng Phan Văn Khải
quyết định ông Bình đồng thời làm chủ tịch HĐQT…</div>

Nguyễn Tấn Dũng đổ ngay cho Võ Văn Kiệt và không quên kéo
Phan Văn Khải vào tròng để "gánh hàng hoa" nhẹ bớt trên đôi
vai còng của "bà hàng xén - Nguyễn Tấn Dũng" khi bị các đại
biểu QH dí tới nơi tới chốn!

Tồi quá!

và kém bản lĩnh nữa!

như một đứa trẻ phạm lỗi lầm đứng trước bà mẹ nghiêm
khắc hỏi tội, mếu máo, phụng phịu, khoanh tay khai rằng:

"Tại thằng A thằng B làm trước , nên con bắt chước tụi nó
làm theo chứ con đâu có muốn đâu! Hu hu hu!"

rồi tiếp: "Má tha lỗi cho con lần sau con hổng dám vậy nữa!"

Bà mẹ quắc mắt: "Còn có lần sau à?!"

"Chứ bây giờ con nhận lỗi rồi, má muốn cái gì nữa?!"

Bà mẹ thở dài và ... bó tay!

"Bà mẹ - Quốc hội" vẫn yếu đuối đến thảm thương khi <a
href="http://danluan.org/node/8254">chỉ biết phàn nàn và đòi xử
đứa trẻ nghiêm minh hơn</a>.

Sao lạ vậy?!

Hãy xem:

<div class="special_quote">Hiến pháp tại Điều 127:

...Trong tình hình đặc biệt, <strong>Quốc hội có thể quyết
định thành lập Toà án đặc biệt</strong>.</div>

và:

<div class="special_quote">Luật Tổ chức Quốc hội tại Điều 2

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
...
6. <strong>Quy định tổ chức và hoạt động của</strong> Quốc
hội, Chủ tịch nước, <strong>Chính phủ</strong>, Tòa án nhân
dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;

7. <strong>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm </strong>Chủ tịch nước,
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch
Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
<strong>Thủ tướng Chính phủ</strong>, Chánh án Tòa án nhân dân
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê
chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và
các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của
Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng
và an ninh; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ
các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;</div>

và còn biết bao nhiêu điều luật khả thi khác mà Quốc hội VN
xem ra quá dở khi không tỏ ra là những nhà lập pháp và áp
dụng luật pháp nghiêm minh trong khi Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn
Sinh Hùng và các người khác đã vi phạm nghiêm trọng <a
href="http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/cpchxhcnvn/chucnangnv/luattochuccp.html">"Luật
tổ chức Chính phủ"</a>, cụ thể:

<div class="special_quote">Điều 1

<strong>Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội</strong>,
cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam...

<strong>Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội</strong> và
báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc
hội, Chủ tịch nước.</div>

<div class="special_quote">Điều 4

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. <strong>Thủ
tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội </strong>và báo cáo
công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ
tịch nước.</div>

<div class="special_quote">Điều 9

<strong>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ</strong> trong
lĩnh vực kinh tế:

1. Thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân, phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng
cố và phát triển kinh tế nhà nước, chú trọng các ngành và
lĩnh vực then chốt để bảo đảm vai trò chủ đạo, cùng với
kinh tế tập thể tạo thành nền tảng vững chắc của nền
kinh tế quốc dân.

Quyết định chính sách cụ thể để phát huy tiềm năng của
các thành phần kinh tế, thúc đẩy sự hình thành, phát triển
và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa; </div>

<div class="special_quote">Điều 10

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa
học, công nghệ và môi trường:

1. Thống nhất quản lý và phát triển hoạt động khoa học và
công nghệ; chỉ đạo thực hiện chính sách, kế hoạch phát
triển khoa học và công nghệ;
</div>

<div class="special_quote">Chương III
<strong>
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</strong>

Điều 20

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau
đây:

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính
phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các cấp:</div>...

trong toàn bộ "Luật tổ chức chính phủ", không có điều
khoản nào quy định Thủ tướng Chính phủ được quyền trực
tiếp bổ nhiệm chức danh cụ thể như: Chủ tịch HĐQT hay TGĐ
của các tập đoàn, bất kể đó là Vinashin, TKV, Dầu khí,
Điện lực...

Việc vi phạm ngay bộ Luật mà lẽ ra Nguyễn Tấn Dũng nắm còn
rõ và kỹ hơn bất cứ ai là điều không tài nào chấp nhận
được. Kẻ biết Luật, phạm luật còn phải chịu tội nặng
hơn mới phải!

Không được theo cái cách "Mười Anh Nông Dân" đổ cho Võ Văn
Kiệt khi ông Kiệt đã rút lui chính trường từ năm 1997, trong
khi Luật tổ chức Chính phủ ban hành từ năm 2001. Thậm chí
cũng không được phép đổ lỗi cho Phan Văn Khải, vì nếu
Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Thủ tướng kế nhiệm ông Khải,
thấy sai thì phải sửa ngay tức thời, không được nói rằng:

<div class="special_quote">Về trường hợp ông Phạm Thanh Bình,
Thủ tướng giải trình: Năm 1996, khi VNS còn là Tổng Công ty 91,
Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã bổ nhiệm ông Bình làm
tổng giám đốc. Đến năm 1999, Thủ tướng Phan Văn Khải
quyết định ông Bình đồng thời làm chủ tịch HĐQT… Lúc
ấy, lãnh đạo Chính phủ cũng nhận thức được vấn đề này
và có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng và VNS, dự kiến
thực hiện cơ chế tổng giám đốc thuê, để bổ nhiệm theo
đúng quy định. Nhưng rồi đến khi thí điểm nâng VNS lên tập
đoàn vẫn chưa tìm được người nên phải tiếp tục để ông
Bình kiêm hai chức. Đây là một nguyên nhân dẫn tới chuyên
quyền, độc đoán, mất kiểm soát ở VNS và lãnh đạo Chính
phủ sẽ tiếp tục kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.</div>

(<a
href="http://phapluattp.vn/20101125122154355p0c1013/thu-tuong-nguyen-tan-dung-la-nguoi-dung-dau-toi-xin-nhan-trach-nhiem-ve-vinashin.htm">Báo
Pháp Luật</a>)

Ngoài ra, "Luật tổ chức quốc hội", "Luật tổ chức chính
phủ", <strong>KHÔNG HỀ có một dòng chữ nào dính líu đến
ĐCSVN!</strong> Cam đoan là vậy!

Điều đó đã chứng minh cho các lập luận của các bài viết
khác, khi vạch rõ sự vô lý, vô pháp, vô duyên và vô giá trị
của Nguyễn Sinh Hùng lúc mượn diễn đàn Quốc hội để thông
báo <strong>việc nội bộ CỦA RIÊNG ĐCSVN.</strong>

<strong>III. Kết:</strong>

Quốc hội phải thông báo cho toàn dân biết rằng: những phát
biểu của Nguyễn Sinh Hùng không có giá trị pháp lý và chỉ
là chuyện nội bộ của ĐCSVN.

Phát biểu của Nguyễn Sinh Hùng không có chút ảnh hưởng nào
đến quá trình điều tra, khởi tố, truy tố bất kỳ ai có
liên quan đến đại trọng án Vinashin.

Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích Quốc gia, lợi ích Dân
tộc đều bị nghiêm trị.

Quốc hội khóa XII phải làm ngay các yêu cầu trên.

Dù chỉ còn một ngày đương nhiệm cũng phải làm.

Người dân chúng tôi yêu cầu làm ngay.

Làm ngay lập tức!

Lưu Mạnh Anh

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8288), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét